VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

HAI NỬA KHUNG TRỜI

HAI NỬA KHUNG TRỜI


Một cõi trời riêng hắn nổi chìm
Nơi này biển lặng tháng ngày im
Người săn mộng ảo đào thơ kiếm
Kẻ chọn tình hoang rẽ nắng tìm
Những buổi thương hờn khô túi lệ
Bao lần giận dỗi ướt buồng tim
Nhiều khi bỗng thấy lòng căm giận
Nói chỉ buồn thôi sẽ tự ghìm ./.

LCT 07/08/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
LẶNG IM... 

Trùng dương sóng lượn lửng lơ chìm 
Dõi bóng con thuyền tủi lặng im
Để nhạn trời cao thờ thẫn kiếm
Còn tôi cõi hạ ngẩn ngơ tìm
Ân tình buổi ấy đành rơi lệ
Ái mộng bây giờ đã ủ tim 
Lạnh lẽo hoàng hôn trùm kín ngủ 
Sầu trông quạnh quẽ biết ai ghìm.
07/8/2018.
*****
Hữu Thiên
CHẾT CHÌM

Ngày qua lỡ vớt một anh chìm
Xốc chạy quanh làng vẫn ngủ im
Lội suối do tình em đã bỏ
Trèo non bởi mộng hắn chưa tìm
Hôm thì hận cảnh sầu đôi mắt
Bữa lại ương đời đắng mảnh tim
Chỉ bấy nhiêu đành cam tự vẫn
Này ông biết nhượng hãy nên ghìm..!

NL07/08/2018
*****
Diệu Tiên
NUỐI TÌNH XƯA

Cầu duyên nhịp gãy nước băng chìm
Gói tủi thôi đành sẽ lặng im
Cánh nhạn âm thầm nơi biển dỗi
Hồn em lặng lẽ chốn sông tìm
Câu thề buổi đó còn trông mộng
Tiếng thệ hôm này ở giữa tim
Trách kẻ vô tình quên hẹn cũ
Lòng nghe khắc khoải nỗi đau ghìm.

Dt…7/8/2018
*****
Dư Âm
TÀN THU...!
Tàn thu cảnh vật ngỡ như chìm,
Biển lặng sông hồ vẫn ắng im!
Lũ vịt khan mồi đang mỏi kiếm...,
Bầy heo khát sữa lại năng tìm...!
Do vì khắc khoải nên đầm lệ,
Bởi tại u hoài bỗng nhói tim!
Chỉ tiếc nhiều khi đùng dỗi giận,
Làm thêm tự ái chẳng sao ghìm!!!
*****
Tường Vân
ẢO ẢNH 

Nửa chặng đời sao mãi đắm chìm
Ai người đối ẩm những chiều im
Đường thu quán cỏ vàng tay đợi 
Ngõ hạ cầu sương mỏi mắt tìm 
Bỏ nốt thăng trầm sau cuộc lữ
Cho tình lắng đọng giữa guồng tim
Mai về giũ sạch lời ong bướm 
Ảo mộng ừ thôi sẽ cố ghìm.....

Tường Vân - 07/08/18
*****
Mạc Vũ
MỘT NỬA 

Một nửa khung trời cố kiếm tìm 
Người như ảo ảnh biết đâu tìm
Ta đi lạc giữa trời hoa mộng 
Sỏi đá u buồn vẫn lặng im
Gót mỗi lu mờ trên cát trắng 
Chân trùng chẳng đuổi cánh đàn chim
Còn đây vết sớt thời gian lặng 
Dấu chấm lâu dần gió trở tim
*****
Phạm Triều Hải
HƯƠNG THỀ

Thề xưa ướm dạ nghĩa đâu chìm 
Dõi nẻo tương phùng mắt dịu im
Cuộc sống bình yên hờn cũng ỉm
Tình yêu hạnh phúc mải luôn tìm
Êm đềm bản nhạc từng âm phím
Khắc khoải nơi lòng mỗi nhịp tim
Để những ưu phiền mau biến lịm
Mùi hương thuở nọ cứ theo ghìm.

07/08/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Tòng Trần 
ẨN CHÌM

Những cánh buồm xa thoạt ẩn chìm
Tâm hồn cũng chợt lắng rồi im
Chờ tin sóng lượn về đây hỏi
Đợi buổi chiều nghiêng tới chỗ tìm
Nẻo ái âm thầm đêm đẫm lệ
Truông tình lặng lẽ khắc đầy tim 
Đành thôi nghĩa nợ chưa tròn kiếp
Chắc phải đường duyên lại mãi ghìm.
07/8/2018.
*****
Hữu Long Nguyễn
BỊ GHÌM
Bão nổi ngoài khơi sóng nhận chìm
Con thuyền đẩm nước lặn nằm im
Đầy khoang khẳm mực đâu còn kiếm
Ngập bể loài tôm có dễ tìm
Mạng sống người theo nằm giữa biển 
Thân hình kẻ bám nặng buồng tim
Vì ngư lắm phận tàn hơi thở
Chết ở trùng dương ngỡ bị ghìm !
7/8/2018 - Hữu Long 
*****
Đinh Vĩnh Long
BIỂN ĐỘNG
Trời khuya điểm hẹn bỗng nhiên chìm
Biển động nên bờ đã vắng im
Lặng lẽ hình đơn người chẳng kiếm
Đìu hiu bóng lẻ bạn không tìm
Cho lòng trống trải hờn khô lệ
Để dạ bơ phờ dỗi ướt tim
Lỡ cả chiều vui vì gió giật
Buồn vương tủi đọng mỗi ta ghìm
*****
Bài đối họa
ĐÊM ÁC MỘNG

Nẻo mộng hồn thơ đã lắng chìm
Khung trời tiếng nhạc cũng nằm im
Ngoài khơi sóng biển còn vang vọng
Trước cửa vâng trăng mãi rọi tìm
Vỡ mảnh thiên hà khô tuyến lệ
Tan bầu khí quyển lạnh bờ tim
Ngày đang thổn thức chờ đêm lại
Một cõi đời hoang chửa muốn ghìm ./.

LCT 07/08/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
Thất Thủ 

Nhìn mây trĩu nặng tưởng trôi chìm
Lối hẹn hôm nào cũng ngủ im
Ngọn bão trào hiên nhiều kẻ níu
Đàn con lạc nẻo lắm tên tìm
Than trời chẳng xót hoen dòng lệ
Vãn đất không dòm lạnh cửa tim
Tủi bận sầu canh buồn khắc mãi
Lòng đau quặn thắt ngỡ ai ghìm
*****
Bài đối họa 2
TỰ LO

Tàn canh mộng tưởng giấc mơ chìm
Lệ đổ nghiêng dòng giữa tối im
Kẻ mượn vần thơ mài giũa kiếm 
Người cho ý nhạc dõi mây tìm
Khoang lòng trống trải còn đâu lệ
Ngõ mộng âm thầm bể nát tim
Tiếc chuỗi thời gian mòn mỏi đợi
Người không nhớ phải tự lo ghìm ./.

LCT 07/08/2018


































4 nhận xét:

  1. Thăm hung đọc thơ và học hỏi -không hiểu sao cái thể thơ này em dốt quá huynh ạ
    Ngày mới an lành huynh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj...Cũng dễ mà đệ . Huynh thấy nhiều bài đệ viết khá hay chỉ là độ hông cguaarn và cũng có bài bị thất niêm thất luật . Tìm hiểu thêm đệ sẽ làm được mà . Chúc đệ luôn vui nhé !

      Xóa
  2. Chỉ biết thưởng thức, không biết làm thơ, cũng không biết họa...hi...hi...Chúc anh luôn an lành!💐

    Trả lờiXóa