VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

MỘNG ĐÙA

MỘNG ĐÙA


Dỗ giấc cùng đêm đủ nghẹn ngào
Đâu ngờ mộng cũng phóng nhầm lao
Đằng kia chị nhỏ còn đang níu
Phía nọ bà hai vẫn nhảy vào
Lửa dậy kinh thành vua xuống rãnh
Mây trùm thánh địa quỷ lòn ao
Còn ta hụt hẫng nhìn qua cửa
Một cõi trần gian đổ cuốn nhào ./.

LCT 06/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BẼ MỘNG

Tình em cứ ngỡ thoảng hương ngào
Để những anh hùng cắm mặt lao
Hận gã hàng kia còn muốn trở
Buồn anh phố nọ vẫn ham vào
Ta thì vướng ở ngang bìa ruộng
Lão chỉ rơi gần cạnh mép ao
gió đẩy lùa mây rồi mộng vỡ
Làm trăm vị tướng ngã lăn nhào..!

NL06/08/2018
*****
Tòng Trần
MỘNG TÀO LAO

Đã ngủ còn mơ quá ngọt ngào
Âm thầm trở giấc nghĩ tào lao..
Nàng kia lộng lẫy choàng tay níu 
Ả nọ đài trang dõi mắt vào
Bước lỡ chân bèn rơi cạnh biển
Xem lầm cẳng bỗng rớt bờ ao
Đầu ê bởi mộng làm thân rã
Bị bả dần cho rũ xác nhào....
06/8/2018.
*****
Dư Âm
HOÀI VƯƠNG...!
Hoài vương dáng ngọc mãi thơm ngào,
Cả bọn trai làng dõi mắt lao!
Những tưởng bao lần luôn đợi níu,
Và hay mỗi bận cứ mong vào!
Cho dù ảo não còn mơ mộng,
Hoặc giả âu sầu vẫn ước ao!
Lắm bữa ra ngồi nơi bậc cửa,
Buồn trông sóng cuộn...ngỡ lăn nhào!!!
*****
Bài đối họa
LỜI HỨA

Chỉ muốn cùng em những ngọt ngào
Không hề nghĩ đến chuyện dời lao
Vần thơ đẹp chữ tìm nhau đến
Ngõ mộng đầy hương cứ lẻn vào
Cuộc ái ân tàn không bỏ rãnh
Duyên trần tục héo chẳng rời ao
Đầu xanh dẫu bạc mình luôn phải
Tối cũng vài phen để lộn nhào ./.

LCT 06/08/2018
*****

VẪN NGỌT NGÀO
Bài đối họa. 

Đường thi nghĩa ngọt với ân ngào 
Lỡ họa đôi vần phải cứ lao
Buổi tối trầm ngâm dồn chữ lại
Chiều hôm lưỡng lự đẩy văn vào
Âm thầm vẽ sắc xanh nền biển
Lặng lẽ tô màu trắng nẻo ao
Chắc hẳn người xem chờ đợi mãi
Đành cho độc giả ngã lăn nhào. 
06/8/2018.
*****
Bài đối họa 2
TÌNH KỸ XẢO

Vần thơ chén rượu đổ chung ngào
Để những đêm tình mộng phóng lao
Có bữa vừa say mình lẻn đến
Nhiều khi mới tỉnh mụ chen vào
Duyên nồng mãn nguyện nằm trên chiếu
Nghĩa nhạt không thành ngủ dưới ao
Chuyện ấy dường như là kỹ xảo
Nhiều cha vội quá ả xô nhào ./.

LCT 06/08/2018
*****

THỜI THẾ 

Kìa xuân tắt nụ chẳng hương ngào
Giữa cuộc luân thường với khổ lao
Ngõ vắng tàn binh vừa bỏ chạy 
Đồng hoang giặc cỏ đã men vào 
Quân thần hám lợi chia từng cõi
Lũ mọi tham tiền bán cả ao
Nghĩ hận lòng dân giờ chỉ muốn 
Cần Vương đả loạn thác uy nhào .

*****

Kỳ Đà Cản Mũi 

Mùi em cứ thoảng quyện thơm ngào
Khiến gã đơ người bỏ tiệc lao
Giữa chốn lầu hoa bà chủ chạy
Ngoài khung cảnh mộng lũ ma vào
Nên lòng sợ hãi nương lùm chuối
Bởi cánh điên cuồng giữ miệng ao
Chặn hết đường lui buồn ngã ngửa
Nằm yên bất động dẫu mưa nhào.

Lê Ngọc Dũng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét