VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

CHỈ MỘT MÌNH TA HIỂU

CHỈ MỘT MÌNH TA HIỂU


Đã biết nào ai hiểu được lòng
Thôi thì chẳng nhớ cũng đừng mong
Vần thơ những dạo hờn leo sóng
Nét chữ nhiều khi giận bỏ dòng
Chuyện vãn như là hương gió mỏng
Tâm tình chỉ tựa khói chiều trong
Từ đây hứa bỏ người trong mộng
Bởi có còn chi nghĩa mặn nồng ./.

LCT 08/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CUỒNG ĐIÊN

Vì xưa giận dỗi trút bên dòng
Bị đắm con thuyền nghĩ khỏi mong
Chỉ cách vài hôm sầu gãy gọng
Rồi xa mấy bữa nhạt phai lòng
Tan bè ép nghĩa càng không lỏng
Rã đám vun tình lại chẳng trong
Úa cả đêm hờn khi nguyệt thõng 
Làm sao muối mặn để hương nồng

NL08/08/2018
*****
Tòng Trần
MÃI CHƯA NỒNG

Vì sao nỡ đổi dạ thay lòng
Để mỗi đêm về lại nhớ mong
Dẫu tuổi ngày kia nhiều bọt sóng 
Dù duyên buổi nọ lắm men dòng
Ân tình ví tựa làn mây mỏng
Nợ nghĩa như là mảng nước trong
Có phải đường tơ hoài cõi mộng
Rằng hay sợi ái mãi chưa nồng. 
08/8/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH ĐÃ XA
Rồi em vội vã đổi thay lòng
Bỏ mặc ta chờ lẫn ước mong
Bến cũ đìu hiu nằm cạnh sóng
Đò xưa lặng lẽ nép bên dòng
Sầu đau chạy đến trong chiều mỏng
Tủi nhục len vào giữa khói trong
Để xốn xang lòng khi vỡ mộng
Tình như bếp lửa đã thôi nồng
*****
Nguyễn Kim Oanhh
ĐỂ NHẮC HOÀI

Đừng lo nghỉ quẩn lại đau lòng
Tại bận thôi mà giận dỗi mong
Ghép chữ đưa lời đau tựa sóng
Tìm câu gửi nghĩa quặn nguyên dòng
Dầu duyên mới bện đâu hề mỏng
Bởi ái vừa trao vẫn cứ trong
Đã hứa rồi câu chung bến mộng 
Tình thơ nguyện giữ lửa hương nồng
*****
Củu Long Giang
ĐÊM LẠNH
Từng đêm lạnh lẽo thấy xao lòng
Để mỗi canh giờ lại ước mong
Bữa nọ người đi hồn nổi sóng
Lần kia kẻ tới dạ trao dòng
Âm thầm nghĩ ngợi khơi tình mổng
Vắng vẻ mơ màng gạn nghĩa trong
Lặng lẽ dần quên từng ước mộng
Đành thôi gác lại thuở duyên nồng.
CLG 8/8/2018
*****
Bài đối họa
VẦNG TRĂNG CHẾT

Chỉ muốn vần thơ đẹp mãi lòng
Vui từng buổi hẹn lối chờ mong
Nhiều khi thả nhịp đành xuôi sóng
Những tối tìm câu phải ngược dòng
Một chuỗi mây vàng đan nắng mỏng
Đôi làn khói nhạt đảo chiều trong
Vầng trăng ước để còn ru mộng
Chết giữa chiều hoang gợi cảnh nồng ./.

LCT 08/08/2018
*****

KHÚC TƠ LÒNG

Đàn em dạo mãi bản tơ lòng
Những nốt thăng trầm thả điệu mong
Để nhạn mơ màng chao giữa sóng
Làm quyên thổn thức tựa bên dòng
Ngàn sao cứ gọi làn sương mỏng
Vạn cảnh đang khều ánh nguyệt trong
Hãy tỉnh cùng vui hòa khúc mộng
Chìm theo tiếng nhạc trải đêm nồng.

Dt…8/8/2018

*****

TÌNH DỐI GIEO NIỀM ĐAU

Thuyền mơ rẽ bến thật đau lòng 
Có kẻ bên đường mãi đợi mong
Để gió luồn theo vờn giễu mộng
Rồi tim buộc thắt thả xoay dòng
Vây đầy mắt lệ duyên sầu mỏng
Giữ đắng môi kiều giọt tủi trong
Rệu mảnh hồn ai dìm giữa sóng
Tình cho cuộc ái chẳng ân nồng.

08/08/2018

*****
Tường Vân
DẤU LỆ NỒNG

Ngắm nửa chiều rơi chạnh cõi lòng 
Bên thềm lá đổ ngậm ngùi mong
Vần thơ giận dỗi nằm trên giấy 
Nét mực hờn ghen chảy giữa dòng 
Khắc khoải niềm yêu buồn ngẫm lạ
Âm thầm nỗi nhớ lặng vào trong 
Thời gian đã nhuộm màu sương tuyết 
Cảnh cũ còn vương dấu lệ nồng.!

Tường Vân 08/08/18
*****
Dư Âm
ĐÀNH QUÊN...!
Giờ đây vẫn khắc khoải bên lòng,
Thấy lẽ ra mình chẳng đợi mong!
Bữa hổm cùng ai vờn lượn sóng,
Ngày kia với kẻ dõi theo dòng!
Ân tình chạnh nghĩ như còn mỏng,
Nghĩa ái nghe chừng chửa được trong!
Những tưởng niềm yêu rời lối mộng,
Đành quên kỷ niệm ngỡ thơm nồng!!!
*****
Lan Rừng
VẪN MÃI LÀ ANH

Vì sao mới gặp đã thay lòng 
Để mỗi hôm về cứ đợi mong
Nghĩa ấy luôn tràn như dậy sóng
Tình kia vẫn chảy giống tuôn dòng
Khi người để nhạt bờ môi mỏng
Lúc kẻ cho buồn khóe mắt trong
Mãi khắc tên ai vào ngõ mộng
Nào quên những buổi dấu yêu nồng

____ LR ____ 
******
Nguyễn Thanh Ngọc
....( thiếu tựa đề )

Trước cảnh sầu vương nhạt nhẽo lòng 
Tim đành giã biệt chút niềm mong
Và quên giọt nhớ lời yêu cũ
Để tiếng thề xưa sẽ lạc dòng
Vẫn ước muôn đời duyên chẳng đục 
Luôn tìm vạn kiếp nghĩa hoài trong
Nào hay giữa cuộc tàn hương ái
Lệ đẫm trường canh phủ giấc nồng .

Trần Hoài Dương

4 nhận xét:

  1. Thăm anh để nhận Tem vàng .
    Đem về cất giữ trong trang blog nhà.
    Hihihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới gặp em qua
      Trà không nước cũng phôi pha bao ngày hjhj

      Xóa
  2. Nhân gian muôn ngàn muôn vạn lối .
    Đường trần muôn nẻo..mình dong ruổi .
    Mặc cho thế sự không màng tới.
    Lặng thầm tôi bước chỉ tôi thôi .
    Lâu lắm rồi em mới ghé thăm anh .
    Chúc anh chị luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều nhúc em luôn vui mua bán may mắn nhé hé NKCNC . C

      Xóa