VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

ĐÃI BÔI

ĐÃI BÔI

Thế sự muôn màu đủ đãi bôi
Hồn ta rượu nát những đêm bồi
Trăng còn hẹn bến chờ mây nổi
Mộng đã quên chiều thả sóng trôi
Cũng tại người cho tình đẻ nhánh
Và khi họ để ái đâm chồi
Nên đành phải nối vần thơ hẹn
Gởi ý trao lòng mãi vậy thôi ./.

LCT 09/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CHỈ MÌNH THÔI

Sao người nỡ viết lại đành bôi
Nghĩa lấm tình lem chẳng được bồi
Rượu cất chưa nồng duyên phải rã
Men dầm chửa đượm ái đà trôi
Chờ khi phận hẩm rồi đâm nhánh
Để bữa phần đen mới mọc chồi
Cớ sự ai bày tim mãi ủ
Cho rầu đáy dạ chỉ mình thôi... 
09/8/2018.
*****
Hữu Thiên
BÓNG CHIỀU

Ơ thì cứ kệ nẫu từ bôi
Chẳng nhọc nhằn đeo cái bãi bồi
Mụ vẫn say hoài con sóng nổi
Anh còn đắm mãi vạt tình trôi
Bầy con chẳng biết kia đường cội
Lũ vợ nào hay đó nẻo chồi
Bóng chạm sang tà ơi khổ nỗi 
Ra vào lạnh lẽo thế này thôi..!

NL09/08/2018
*****
Dư Âm
VẪN CÒN BÔI...!
Ân tình thuở nọ vẫn còn bôi...,
Những tưởng thời gian chậm lắng bồi!
Ngõ mộng giờ đây nào thấy nổi,
Cung đời dạo ấy chẳng hề trôi!
Chờ khi nẻo phận dần đâm nhánh,
Đợi buổi đường duyên sẽ nhú chồi!
Khắc khoải do vì hay lỡ hẹn,
Nên đành chấp nhận chỉ buồn thôi...!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẪM ĐỜI

Chôn sầu bán dạ tửu vài bôi
Ngẫm cuộc trầm luân mấy lở bồi
Ngọn sóng vô thường đang mãi nổi
Con thuyền hữu đạo chửa ngừng trôi
Dù thiên hạ đã vơi giường mối
Để nghĩa tình thêm ngát nụ chồi
Nước vẫn do nguồn cây bởi cội
Muôn đời ắt chỉ vậy mà thôi.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Diệu Tiên
LY BÔI

Anh đành khắc tạc nghĩa ly bôi
Hụt hẫng đời em lệ ứa bồi
Khóc mộng ban đầu theo nước chảy
Ôm tình phút cuối dạt nguồn trôi
Vườn xưa lặng lẻ hoa tàn cánh
Ngõ vắng đìu hiu gió bẻ chồi
Để xót xa đau lòng thiếu nữ
Bên thềm một bóng chỉ buồn thôi.

Dt…9/8/2018 
*****
Dinh Tuan Minh
LỜI THÌ THẦM
Bao lần nhủ bạn hãy ngừng bôi
Bởi giận thời gian sẽ lấp bồi
Bỏ hận dìm đau vào nước lũ 
Quăng thù thả nhục xuống dòng trôi
Xuân về cảnh đẹp tình đâm nhánh
Tết lại đời vui nghĩa trổ chồi 
Tạo hóa xoay vần yêu lẫn tủi
Mưa tàn bão lụi nắng hồng thôi
*****
Bài đối họa
CŨNG VẬY THÔI
(nđt-ltvt-ntvv)

Chuyện dối gian nào chẳng dễ bôi
Mồm anh mép chị vẫn luôn bồi
Bên dòng thế sự còn nghiêng ngã 
Giữa bến gian trần lại nổi trôi
Chỉ mỗi lời thu rừng rụng lá
Vài cơn gió biển mộng sinh chồi
Hai người cũng đủ làm nên chợ
Nói chỉ thêm buồn hãy đợi thôi ./.

LCT 09/08/2018
*****

CHUYỆN CŨ
Chuyện cũ bây giờ chẳng nói bôi
Thời gian lệ ứa sũng như bồi
Câu thề gói lại buông dòng chảy
Chữ hẹn gom vào thả nước trôi
Để nghĩa âm thầm như đứt ngọn 
Dù duyên lặng lẽ giống thui chồi
Nhưng mà số phận nào ai hiểu
Viết lại khi buồn chỉ ngẫm thôi.
CLG 9/8/2018
*****
SẦU GỌI

Xa lòng cách mặt để sầu bôi
Đạp giẫm đời nhau ké tủi bồi
Cõi mộng phân lìa ai gắn nổi
Con đò bỏ hẹn nó ngừng trôi
Đành ôm lặng lẽ tình chia lối
Phải chọn đìu hiu lúc rũ chồi
Gió vẫn xoay luồn cây bỏ cội
Nên hồn gọi mãi ám rầu thôi.

09/10/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét