VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

PHÚT AN NHIÊN

PHÚT AN NHIÊN


Nghe làn gió nhẹ thổi vào đêm
Bản nhạc tình xanh những nốt mềm
Lối cũ trăng luồn mây đỏ đệm
Khu vườn lá đổ mộng vàng êm
Từ khi nắng hạ tràn qua hẻm
Cũng lúc mùa thu bỏ lại thềm
Vẫn phải đi tìm câu chánh niệm
Vuông đời đã vậy nói gì thêm ./.

LCT 09/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Dư Âm
m MỎI ĐỢI AI VỀ!!!
Mỏi đợi ai về giữa bóng đêm,
Đìu hiu luyến mãi nụ hôn mềm!
Bao ngày hóng dõi làn mây đệm,
Những buổi hong chờ ngọn gió êm!
Lặng lẽ khi về qua góc hẻm,
Trầm tư lúc lại chỗ hiên thềm!
Vương buồn bởi giữ dòng lưu niệm,
Khắc khoải bên đời rã rượi thêm!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
 NHỚ ANH
Gác lạnh mưa về lúc giữa đêm
Buồn vương tủi đọng đắng môi mềm
Đầu thôn dạt tới cung đàn đệm
Cuối ngõ bay về khúc nhạc êm
Để gió mang sầu giăng trước hẻm
Rồi mây cõng nhớ tỏa bên thềm
Cho lòng day dứt trong hoài niệm
Tiếng Vạc kêu gào khắc khoải thêm
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẨN NGƠ 

Lắng giọt tơ đồng thoảng giữa đêm
Từng chung rượu đắng dỗ môi mềm
Cho màu ảo mộng vương hồn đắm
Để ngõ hoang đường chạm gót êm
Vỡ mảnh phù vân tình lạc lối
Tan mùa huyễn ái nguyệt xa thềm
Buồn tênh một khúc lòng đang trỗi
Chợt ngẩn ngơ hoài nỗi nhớ thêm...

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
MONG CHỜ

Lạnh lẽo sương vờn phủ bóng đêm 
Hồn vương ảo não bước chân mềm
Tâm sầu lặng lẽ còn chi ấm
Dạ nẫu bơ phờ há phải êm
Chắc tại chiều kia buồn bã hẻm 
Là do bữa nọ tỉ tê thềm
Truông tình lỡ dở hoài mong ước
Cửa ái ơ thờ mãi đợi thêm... 
09/7/2018.
*****

HÒA TẤU ĐÊM TRĂNG
(Nđt, Ltvt, Ntvv)

Lặng lẽ canh trường ngó cảnh đêm
Nhờ trăng gợi dáng Liễu thân mềm
Bông nhài nở sớm hương thầm dịu
Những nhịp xô thuyền nốt bổng êm
Quyện khúc ca ngời ngân vẳng ngõ
Tàn khuya quả chín rụng mơn thềm
Nghìn tia sáng thẫm luồn song cửa
Thắp lửa duyên tình mãi rạng thêm.

Quang Lê Vũ - 9.7.2018
*****
Hữu Thiên
CHỈ LÀ ƯỚC VỌNG

Ngọn gió chơi đùa giữa sảnh đêm
Lòng mong sưởi ấm nụ hôn mềm
Cho tình thắm mãi làn mây dịu
Để mộng tươi hoài nét chữ êm
Lão hạ dời chân về cuối hẻm
Nàng thu xõa tóc cạnh bên thềm
Hiên nhòa bóng nguyệt lòn qua kẽ
Giấc ngủ mơ màng dỗ nhọc thêm..!

09/07/2018
*****
Tường Vân
CÁNH SAO ĐÊM

Viễn khách mơ gì giữa bóng đêm
Màn sương nhẹ phủ ướt vai mềm 
Ly tình đã ngập tràn môi ấm
Giấc điệp chưa về dỗ mộng êm 
Lạnh lẽo con thuyền đang vỗ sóng 
Đìu hiu ánh nguyệt vắt qua thềm
Tìm chi giữa cõi xa xăm ấy 
Một cánh sao buồn hiu hắt thêm 

Tường Vân - 09/07/18
*****
Bài đối họa
THU LẠNH

Thu về trống trải lạnh hồn đêm
Nỗi nhớ gầy hao lệ chảy mềm
Những đám sương dày đeo cửa lẹm
Bao luồng gió nhạt đảo bờ êm
Vầng trăng dõi bóng trôi đầu hẻm
Chén tửu chìm câu rã cạnh thềm
Vẫn mấy sư chùa đang tưởng niệm
Chuông dồn mõ nhịp gối sầu thêm ./.

LCT 09/07/2018
*****
NHỚ KHÔN NGÔI 

Lặng lẽ một mình giữa cảnh đêm 
Đường xưa quạnh quẽ buốt môi mềm 
Trăng hờn bóng ngã tình không ấm 
Liễu tủi thân gầy mộng chẳng êm 
Đã mấy lần mong ngồi cạnh cửa 
Rồi bao trận ngóng đứng bên thềm 
Nhưng người vắng bặt không thèm đến 
Để nhớ dâng trào lệ đẫm thêm
*****
Sầu Riêng
LẺ BÓNG 
(nđt ,bát láy) 
*****
Quạnh quẽ ta về trước cảnh đêm 
Trời thu lạnh lẽo bóng trăng mềm 
Bên lề thổn thức màn sương đệm 
Cận ngõ mơ màng mảnh khói êm 
Chuỗi mộng đìu hiu dìm cuối hẻm 
Niềm mong tất tưởi giũ sau thềm 
Bơ phờ nhuốm trải dòng lưu niệm 
Để bước chân trần hụt hẫng thêm 

Sầu Riêng 09/07/2010
*****
Củu Long Giang
VỀ XÓM NHỎ
Nay về xóm nhỏ đã vào đêm
Bãi cỏ màn sương đọng ướt mềm
Giữa cổng trăng luồn chân bước nhẹ
Trong vườn gió thoảng dạ tràn êm
Nhìn qua những bận đi đầu hẻm
Ngẫm lại từng hôm ở cuối thềm
Kỷ niệm còn đây lòng nhớ mãi
Thôi đừng nghĩ ngợi kẻo buồn thêm.

CLG. 9/7/2018
*****
Phạm Triều Hải
NỮA ĐÊM SẦU GỢI 

Võng lệ tuôn tràn lúc nữa đêm
Giọt cay trút đẫm cả môi mềm
Bởi đời lặng lẽ gieo mầm đắng 
Tại cảnh cơ cầu tước nghĩa êm
Gánh cõi hồn đau hoài dệt nẻo
Phủ hơi rét lạnh vẫn xoay thềm
Mỗi lần tưởng nhớ cho sầu gợi
Mộng rã tan rồi chuốc tủi thêm.

09/07/2018
Phạm Triều Hải
*****
Ngọc Dũng
LAN HẠC VỸ 

Hạc vỹ thơm nồng khắc khoải đêm
Lòng vương vấn giữa nụ hoa mềm
Hương vờn lặng lẽ tim hoài ấm
Sắc lộng âm thầm cảnh mãi êm
Ảo não xa lìa vui trước bạn
Đìu hiu giã biệt sướng bên thềm
Bao ngày rực rỡ khoe từng nẻo
Nhã nhặn khiêm nhường chẳng viết thêm.

Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. Xướng họa hay quá!
    DVD thưởng thức...
    ***

    THU ƠI!

    Thu!
    Em có đến trong đời?
    Này "người ta" nhớ...
    Này "người ta" thương!
    Tưởng...
    Em đã bỏ lược, gương
    Tưởng...
    Em quên mất con đường chơi vơi
    Nên đêm nghe tiếng lá rơi
    Hồn "người ta" chết, buông lơi... lá vàng!
    Nghìn năm qua...
    Chờ em sang...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghìn năm qua chở anh sang
      Để cho chiếc lá thu vàng ngẩn ngơ .
      Cảm ơn DVD luôn ghé thăm . Chúc trưa vui bạn nhé !

      Xóa