VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

HẾT CẢM XÚC

HẾT CẢM XÚC

Không còn cảm xúc lạnh hồn thơ
Nẻo mộng từ nay héo nỗi chờ
Mực đã chia dòng nên chẳng tiếc
Duyên vừa rẽ bến khỏi cần mơ
Buồn treo cửa vắng làn mây nhạt
Lạnh vỡ thềm khuya mảng khói mờ
Giữa bến sông chiều đang chảy ngược
Mong gì gỡ rối cả đường tơ ./.

LCT 08/07/2010

BÀI HỌA :
*****
Tường Vân
TIẾNG MƯA ĐÊM 

Rót giữa đêm buồn mấy giọt thơ
Ngồi nghe gió lạnh đếm thương chờ
Mà thu chẳng ghé bên rèm cửa 
Bởi mộng chưa về giữa giấc mơ 
Dõi nhạn, nhạn bay ngoài biển thẳm
Chờ trăng, trăng rụng dưới sương mờ
Đò ai chở khách xuôi dòng hạ
Lẫn tiếng mưa sầu ướt sợi tơ...

Tường Vân - 08/07/18
*****
Ngọc Dũng 
BÍ CHỮ HÒA THƠ

Cạn chữ nên đành lủi viết thơ
Hồn nay trống trải lặng mong chờ
Đêm ngồi trước sảnh say nào ngỡ
Bữa lịm ven đường thấm chẳng mơ
Nuốt những canh trường sau biển cạn
Sầu bao đoản khúc giữa trăng mờ
Nên nhiều mệt mỏi hoen vàng sắc
Ngấp ngoải trong lòng rũ sợi tơ.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Hữu Thiên
BÓNG ĐÊM
LBĐ..

Vớ vẩn buông ngòi chép đoạn thơ
Nào ham muốn kẻ đợi hay chờ
Ân hoài bão chỉ nằm nghiêng mộng
Nghĩa đắm say rồi ngủ lệch mơ
Ngõ tối làn mây buồn phủ lạnh
Tình hoang ngọn gió mỏng vương mờ
Mai này đếm lại thời gian sẽ
Tiếc mãi cho ngày gọt chỉ tơ..!

NL 08/07/2018
*****
ANh Mai
MÃI THƯƠNG CHỜ 

Tủi đẫm canh tàn để viết thơ 
Từng câu vạn ý gửi thương chờ 
Thân cò lẻ bạn hằng đêm nhớ 
Cánh nhạn riêng mình mỗi buổi mơ 
Ngõ hẹn trao lời sao mịt thẳm 
Sông tương nối mộng vẫn xa mờ 
Vườn xuân ấp nụ nhưng người nỡ 
Ngoảnh mặt không nhìn đoạn khúc tơ

ANh Mai 
*****
Huỳnh Hà

GIÃ TỪ
Tiêu điều hết chữ khỏi làm thơ
Chán nản tùm lum lại hững hờ
Chỗ nọ banh chành sai cả mớ
Nơi này vất vưởng lỗi hàng bơ
Tâm hồn lạc lõng cồn dang dở
Thể xác đìu hiu ngậm thẫn thờ
Tức tưởi quen rồi cam chịu lỡ
Đêm dài đẫm lệ ướt nhòe mơ

HH.HY
*****
Đinh Vĩnh Long
TRẢ CHO NGƯỜI
Đinh trả cho người những ý thơ
Ngờ đâu bé vẫn cứ mong chờ
Từ yêu chẳng đến tàn canh mộng
Chữ nhớ chưa về rũ buổi mơ
Chắc lẽ ân tình xưa đã nhạt
Hình như kỷ niệm cũ đang mờ
Nhùng nhằng bối rối không đường gỡ
Tội kiếp thân tằm mãi vướng tơ
*****
Hiền Nguyễn Trọng
LỖI NHỊP
Thương hờn lỗi nhịp với nàng thơ
Bạn hữu rời đi hết đợi chờ
Cách biệt đôi đàng cho dạ tiếc
Xa vời vạn nẻo để hồn mơ
Còn chuyên chỉ thấy vần hư nhạt
Đã cố mà sao tứ mịt mờ
Bến nhớ thuyền trôi vì gió ngược
Mong ngày thả quyện kết tình tơ..
NTH 8/7/2018
*****
Lê Kim Liên
Bài Cảm Tác

Loang chiều tím thả những vần thơ
Ướt giọt mù sương đẫm lệ mờ
Chốn ấy ai còn se sắt nhớ
Nơi nì bậu vẫn thẩn thờ ngơ
Đong đưa kỷ niệm hồn tưởng nhớ 
Lặng lẽ thời gian dạ mộng chờ
Hẹn ước hôm nao đời vướng nợ
Con đò một bóng trách ông tơ

*****
Tòng Trần
Ý THƠ
Nđt - Ltvt - Ntvv. 

Chủ nhật đi tìm những ý thơ
Vài câu xướng họa kẻo đang chờ
Kim bằng rủ nhậu bao người tiếc
Bạn hữu kêu mời lắm kẻ mơ
Nỡ để tình ân buồn chắc nhạt
Đừng cho nghĩa nợ tủi nên mờ
Thôi đành vẫy bút cho hồn thỏa 
Quyết giữ thi Đường khỏi đợi tơ... 
08/7/2018.
*****
Dư Âm
CHỈ RỐI TƠ!!!
Lặng lẽ gieo hồn khắp nẻo thơ,
Dường như lỡ mộng hết mong chờ!
Còn đâu nghĩa đượm mà thương tiếc,
Cũng chẳng ân nồng đặng ước mơ!
Khắc khoải trông làn mây nhẽo nhạt,.
Trầm ngâm dõi đụn khói lu mờ!
Nghiêng chiều mảng gió nào xoay ngược,
Hụt hẫng do vì chỉ rối tơ!!!
*****
GỬI BẠN 
Bạn hôi sao lười dệt ý thơ 
Nhiều đêm trống trải dạ mong chờ 
Cho tình độ ấy sang bờ mộng 
Để nghĩa năm nào cập bển mơ
Ý đẹp không còn do trí mỏi
Lời hay đã hết bởi tâm mờ
Trông hoài chẳng thẩy niềm vui tòa 
Gác lẻ canh trường trỗi tiếng tơ
*****
Phạm Triều Hải
SAO NỠ ĐÀNH QUÊN

Trả lại cho người những lá thơ
Và nghe giữa dạ đắng cay chờ
Cơn sầu dậy phủ đời ngơ ngác
Giấc ngủ len vào cõi mộng mơ
Hạnh phúc giờ đây rồi xa thẳm
Tình duyên dạo đó cũng lu mờ
Chen làn gió thổi hoa hờn rụng
Hỡi nhện! Sao đành bỏ mối tơ?

08/07/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Củu Long Giang
MẮC SỢI TƠ

Hãy thả cho lòng dệt ý thơ
Từ nơi đáy dạ nỗi mong chờ
Trăng vàng vẫn tỏ từng hôm ngóng
Gió nhẹ luôn mềm những buổi mơ
Ảo não chiều thu nhìn khói nhạt
Trầm ngâm sáng hạ dõi sương mờ
Đêm dài lỡ mộng còn lưu luyến
Mãi để tâm hồn mắc sợi tơ.

Củu Long Giang 8/7/2018
*****
Bài đối họa 
KHÚC TÌNH BUỒN

Vui buồn cũng chỉ mấy dòng thơ
Đã thế vì sao lại mỏi chờ
Giấc ngủ chưa tròn thương cõi mộng
Đêm sầu đã cạn nhói lòng mơ
Đìu hiu gió thoảng màu trăng nhạt
Vắng vẻ mùi hương sẫm lệ mờ
Tiếc mãi cung đàn ươm tuổi hẹn
Nhưng còn mãi đó đoạn tình tơ ./.

LCT 09/07/2018
*****
Nhố Nhăng

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU 
Họa bài Hết cảm xúc 

Mượn bút thay lời tạo ý thơ 
Niềm thương nỗi nhớ vẫn đang chờ 
Kìa duyên tứ đạo neo tình mộng 
Ấy phận tam tòng néo nghĩa mơ 
Thước ngọc cầm cân đừng để lạt 
Khuôn vàng nẩy mực chớ hoen mờ 
Ta bà vạn thủa nhiều cay đắng 
Một chút lơ là đoản khúc tơ

4 nhận xét:

  1. Bài thơ Hết cảm xúc hay và nuột nà lắm . NN mượn bút chung vui cùng các thi huynh

    GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
    Họa bài Hết cảm xúc

    Mượn bút thay lời tạo ý thơ
    Niềm thương nỗi nhớ vẫn đang chờ
    Kìa duyên tứ đạo neo tình mộng
    Ấy phận tam tòng néo nghĩa mơ
    Thước ngọc cầm cân đừng để lạt
    Khuôn vàng nẩy mực chớ hoen mờ
    Ta bà vạn thủa nhiều cay đắng
    Một chút lơ là đoản khúc tơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Nhố Nhăng ghé thăm và chấp bút . Bài họa tuyệt lắm . Chúc luôn vui và dạt dào ý thơ nhé !

      Xóa
  2. Cảm ơn thi huynh đã động viên và neo bài lên trên để chung vui cùng bầu bạn

    Trả lờiXóa