VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

KỶ NIỆM XƯA

KỶ NIỆM XƯA


Mỗi buổi thu về mộng vấn vương
Mình ta rão bước dọc con đường
Quê nghèo lặng lẽ vườn giăng khói
Xóm nhỏ im lìm ngõ gợn sương
Mãi nhớ lần hôn đầu cửa chợ
Nào quên bữa hẹn cuối sân trường
Quay tìm kỷ niệm buồn xao xuyến
Chạm phải khoang lòng vỡ luyến thương ./.

LCT 07/07/2018
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
ĐỜI LÃNG TỬ 

Anh về bóng hạ cũng buồn vương 
Mỏi gót thời gian nhuốm bụi đường 
Nắng gội mưa dầm thâm mảnh áo 
Tay vàng tóc sẫm bạc màu sương 
Mềm môi bởi ngấm dòng dư lệ
Đẫm mộng vì say cuộc hý trường
Nửa kiếp chim bằng chưa thỏa nguyện 
Nên lòng mãi nợ một lời thương !

Tường Vân - 06/07/18


BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
TÌNH MÃI XA BAY

Khi người để lại chút tình vương
Mãi vội rời xa cuối nẻo đường 
Mộng úa như thành bao miểng khói
Ân tàn tựa hóa những màu sương
Hờn thu đã rụng ngoài hiên cửa
Tủi hạ từng rơi giữa mái trường
Gió lạnh ru buồn vây cảnh cũ 
Ta đành gói chặc cả niềm thương ..!

NL07/07/2018
*****
Đăng Vinh Trần
KỶ NIỆM BUỒN 

Kỷ niệm xưa còn mãi vấn vương 
Qua rồi vẫn nhớ một con đường 
Chiều quê quạnh quẽ mờ mây khói 
Sáng bản im lìm rõ hạt sương
Dẫu đó lần vui cùng ở chợ 
Còn đây buổi gặp góc sân trường 
Ôn về thuở nọ lòng xao xuyến 
Ngẫm trở bây giờ dạ luyến thương .
*****
Hiền Nguyễn Trọng
DUYÊN NỒNG

Đông tàn lạnh lẽo dạ hoài vương
Lặng lẽ mình ta một nẻo đường
Gửi tiếng chia lìa trong ánh nguyệt
Đưa lời tiễn biệt giữa làn sương
Người đi lệ nhỏ đầy chua xót
Kẻ dõi sầu dâng nỗi đoạn trường
Kỉ niệm hôm nào lòng vẫn nhớ
Duyên nồng thuở ấy mãi còn thương.

NTH 7/7/2018
*****
Dư Âm
THU VỀ...!
Thu về cảnh nhạt nắng hoài vương,
Đã dạo cùng ai ở cuối đường!
Lặng dõi mây trời đan mãng khói,
Yên nhìn bóng nguyệt phủ màng sương!
Nhiều hôm lửng mất ngay đầu chợ,
Những buổi nào quên cạnh góc đường!
Kỷ niệm đong đầy chan nỗi nhớ,
Bao lần vắng quạnh mãi còn thương!!!
*****
Dinh Tuan Minh
GỬI EM
Em về tủi đọng với sầu vương
Tiếc buổi cùng chung một nẻo đường 
Nhớ mãi ân tình trong hạ nắng 
Thương hoài kỷ niệm giữa chiều sương 
Bao lần ngóng đợi ngoài hiên lớp 
Những bận chờ trông trước cổng trường 
Dẫu cánh thơ hồng chưa dám gửi 
Nhưng lòng đã ngập cả trời thương

*****
ANh Mai
SẪU VƯƠNG 

Trông về chốn cũ dạ sầu vương 
Buổi tiễn người đi ở cuối đường
Gợi cảnh anh buồn chan sợi nắng
Khơi làn tóc bạc đẫm màng sương 
Thu kề gió trải tràn loang phố 
Hạ vãn mưa sa phủ ngập trường 
Lật chuỗi thời gian hong kỷ niệm 
Do tình cách biệt trĩu niềm thương

ANh Mai
*****
Ngọc Dũng
TÌNH ĐẦU DỄ VỠ

Lấp những cơn sầu khỏi nặng vương
Tình xưa đã mất quạnh ven đường
Gieo từ lặng lẽ cay tròng mắt
Gửi chữ âm thầm đắng giọt sương
Vẫn vọng ngày nao đùa trước biển
Còn vang thuở ấy giỡn sau trường
Ân nồng thắm đượm êm từng bữa
Vậy cũng xa dần chẳng luyến thương.

Lê Ngọc Dũng
*****
Ngọc Dũng 
MỘT NỬA LẺ LOI 

Bao ngày cách biệt mãi buồn vương
Lặng lẽ tìm vui khắp nẻo đường
Thưởng ánh trăng nồng bên rặng liễu
Say liều thuốc lạnh giữa màn sương
Tình xưa vẫn đọng đìu hiu lớp
Hẹn cũ còn vang khắc khoải trường
Lá rụng mang sầu tâm ảo não
Đêm này quạnh quẽ thiếu người thương.

Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. LẠNH

    Mưa phùn
    Nhẹ nhẹ bay bay...
    Vương vương mái tóc
    Lay lay ước thề...
    Quạnh hiu
    Theo gió ùa về
    Lùa qua rách nát
    Bốn bề cô liêu!
    Ta
    Bên góc nhớ
    Xiêu xiêu...
    Người
    Trong trống vắng
    Bao nhiêu cho vừa?
    Nghẹn ngào...
    Bởi cũng bằng thừa!
    Ngổn ngang kỷ niệm
    Rơi bừa thềm hoang.
    Hoa
    Một cánh chợt bay ngang...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DVD ghé thăm và tặng những dòng thơ hay . Chúc bạn luôn vui và hồn thơ bay bổng nhé !

      Xóa