VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

MÙA THU BUỒN

MÙA THU BUỒN


Gió bỗng xoay chiều lạnh biển khơi
Đường quê nắng đẹp cảnh mây trời
Em còn lối mộng sầu chưa giảm
Nó vẫn manh tình hận chửa vơi
Chỉ tại vầng trăng rời ngõ tối
Vì khi chén rượu bỏ hiên đời
Thương vùng kỷ niệm giờ không lối
Để lá thu vàng mãi rụng rơi ./.

LCT 06/07/2018


BÀI HỌA :
*****
BIỂN LỘNG... 
Nđt-Ltvt-Ntvv.

Dương trùng sóng biển lộng ngoài khơi
Xoải cánh đàn âu lượn giữa trời
Vạn sắc bình minh chừng đẫy khởi
Muôn màu tảng sáng rộ đầy vơi
Hoài mong cảnh vật không chờ tối
Mãi ước tình ân chẳng hẹn đời
Xóa bỏ tim buồn quên ngõ cội
Đi tìm hạnh phúc đã vừa rơi. 
06/7/2018.
*****
n ĐÊM LẠNH

Hiên chiều giọt nắng trải vàng khơi
vẫn cảnh hoàng hôn lịm cuối trời
Bỏ lối con thuyền xa bãi cạn
Quên đường cánh nhạn trả dòng vơi
Buồn đêm gió rụng gần chân cửa
Xót buổi sầu vương giữa cuộc đời
Mộng vỡ trang lòng thêm đổ nát 
Thương vùng kỷ niệm đã tàn rơi..!

NL 06/07/2018
*****
NGÓNG GIÓ

Mong chờ ngọn gió giữa ngàn khơi
Vạt nắng hừng đông vẫn đỏ trời
Cá quẫy trong hồ đang nẻ cạn
Hoa vờn trước cửa bỗng tàn vơi
Vừa hay ấm lạnh còn muôn nỗi
Dẫu biết hèn sang chẳng một đời
Đã chịu vui buồn cơn nước lửa
Nên dòng lệ xót chửa ngừng rơi.

Nguyễn Gia Khanh
*****
THU VỀ!
Thu về bão lộng chốn trùng khơi,
Gió thổi nhà xiêu vẹo giữa trời!
Ngõ quạnh niềm đau nào có giảm,
Hiên buồn nỗi tủi mấy hề vơi!
Còn đâu thưởng nguyệt bên màn tối,
Cũng hết nhìn trăng cạnh nẻo đời!
Ảo não manh tình chưa thuận lối,
Ơ hờ cánh phượng khẽ khàng rơi!!!
*****
TÌNH THU
Con tàu bé bỏng vẫn ngoài khơi
Cánh Nhạn lẻ loi dạt cuối trời
Thổn thức vì thương hoài chẳng vợi
Bùi ngùi bởi nhớ mãi nào vơi
Ân tình thiếp đợi từ muôn kiếp
Hạnh phúc chàng mong đến trọn đời
Để nắng thu vàng loang phố biển
Cho hồng đôi má giữa chiều rơi
*****
TÌNH THU

Thu vàng lá rụng phủ tình khơi 
Gió trải làn mây ngập biển trời
Chuyển tiết ngày qua mưa khó giảm 
Sang mùa buổi đến nắng khôn vơi 
Tiêu điều bến hẹn đau hơn kiếp 
Lạc lõng vành trăng khóc nữa đời 
Mộng vỡ chan lòng duyên rã nát 
Em còn lẻ bóng lệ sầu rơi 
ANh Mai
*****
TẢN MẠN CHIỀU

Đây chiều tản mạn gió ngàn khơi
Lãng đãng hoàng hôn rụng cuối trời 
Bạn dỗ ly tình men lắng đọng 
Ta dìm rượu ái giọt đầy vơi 
Trông mây nhạn trở về bên núi 
Dõi bóng người đi lạc nẻo đời 
Mộng vẫn chưa tàn đêm đã tận
Bên thềm chiếc lá cũng vừa rơi !

Tường Vân - 06/07/18
*****
Bài đối họa 
GIỌT NƯỚC MẮT

Rã mảnh thu vàng ngọn gió khơi
Nhìn mây trắng đẹp chảy loang trời
Tiêu sầu đảo sóng ngày chưa cạn
Nắng muộn chao dòng buổi đã vơi
Khắc khoải lời ru buồn cõi mộng
Đìu hiu tiếng nhạc mỏi canh đời
Em còn nửa cuộc tình trăn trối
Lệ vỡ nhưng nào muốn để rơi ./.

LCT 06/07/2018
*****
Bài đối họa 2

CĂN NHÀ GẶP GỠ

Đợi mảnh thu vàng giữa lối khơi 
Tình em tựa nắng đỏ lưng trời 
Duyên vừa đỗ bến ngày mây lặng
Phận cũng neo bờ buổi gió vơi
Thuở nọ lời thơ gầy lẽ sống 
Giờ đây giọng nói khảm canh đời
Căn nhà kỷ niệm thời chung bóng 
Chợt ngủ bên triền nước mãi rơi ./.

LCT 06/07/2018
*****
Ngọc Dũng 
EM VỀ 

Em về tiếng gọi giữa trùng khơi
Mãi đẹp tình yêu vẳng khắp trời
Ngọn sóng dâng trào tâm chẳng rã
Con thuyền chống đẩy nghĩa nào vơi
Vì yêu dáng mỏng nồng câu thọ
Bởi quý lòng son đượm chữ đời
Xiết chặt duyên này khi mãn tuổi
Luôn cùng thỏa mộng cuối chiều rơi.

Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. Xướng họa hay quá!
    ***

    SẦU THU

    Thu chưa chín
    Mà Đông đà hé nụ,
    Gió Đông về
    Có thương tiếc lá Thu?
    Tình chưa sâu
    Đã vội vã về đâu?
    Đây đáy mắt
    Ngập lệ sầu héo rũ...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DVD nhiều nhé . Rất vui khi bạn luôn ghé thăm . Chúc chiều mát vui bạn nhé !

      Xóa