VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

CÒN LẠI CHỈ MÌNH TA

CÒN LẠI CHỈ MÌNH TA

Họ đã rời xa hết cả rồi 
Thơ mình lặng lẽ níu dòng trôi
Nhiều anh bỏ cuộc đeo bà mối
Lắm gã chờ phiên ghẹo ả mồi
Nghĩ lại manh đời như chỉ nối
Suy rằng cảnh sống tựa dầu bôi
Ngày qua xướng họa còn sôi nổi
Hửng sáng tình thân chợt lõm lồi ./.

LCT 05/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
 VÌ SAO

Vì đâu họ bỏ hết đi rồi
Ngán cảnh thay lòng bạc bẽo trôi
Mượn tiếng anh này rê lưỡi nhử
Nhờ danh ả nọ kéo dây mồi
Ân vừa dọn ngõ người lo xóa
Nghĩa mới khui thùng kẻ vội bôi
Nguyệt đuổi theo hình chơi giỡn bóng
Vần thơ khập khiễng bước ven lồi..!


NL05/07/2018
*****
Tòng Trần
 XA BẠN HỮU

Vì sao bạn hữu bỏ xa rồi
Bởi cứ đưa đầu lưỡi thọc trôi
Ghẹo gã thơ Đường nên bể mối
Khèo cô lục bát phải banh mồi
Do lời chẳng thuận tình đâu nối
Tại tiếng không hòa nghĩa chỉ bôi
Lắm bữa thầy mo chừng giọng nổi
Nhiều hôm quắc xỉn cặp mi lồi... 
05/7/2018.
*****
Phạm Văn 

BẠN VÀ TÔI.

Bất mãn mà chi chuyện lõm lồi..
Gian trần thế sự trét và bôi.
Nào ai thoát cuộc thăng trầm nổi.
Mấy kẻ lìa xa thú ả mồi.
Hãy nhớ kề ta nhiều kẻ nối.
Thưa rằng định số phải đành trôi.
Tròn duyên Lão Nguyệt se hồng mối.
Hết nợ tình ly nghiệp dứt rồi.

Phạm Văn Niêm 5/7/2017...
*****
Dư Âm
BỚT THỞ THAN RỒI!
Giờ đây cũng bớt thở than rồi,
Khổ cực đeo mình ngỡ mới trôi!
Một thuở đua đòi thêm rã mối,
Nhiều khi phủ dụ đến hư mồi!
Mơ hoài ngõ hạnh không lằn nối,
Ước mãi cung đời chẳng gợn bôi!
Dẫu thấy ân nồng chưa dậy nổi,
Thì mong kiếp phận khỏi luôn lồi!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
TRĂNG TÀ
Người đi bến cũ vắng lâu rồi
Chỉ có sông buồn lặng lẽ trôi
Lắm ả ham tình rồi bỏ mối
Nhiều anh háo sắc đã lơ mồi
Đăng bài gửi chữ đêm chờ nối
Tặng ảnh trao lời sáng đợi bôi
Ngọn gió bao ngày không thấy nổi
Vầng trăng mãi khuyết bởi quên lồi
*****
Dinh Tuan Minh
HÌNH NHƯ
Nhìn gương tóc bạc nhú lên rồi
Ngắm cảnh trăng mờ nhạt nhẽo trôi
Trách chị sa tình rồi bỏ mối
Hờn em vướng nghĩa vội quên mồi
Đường thi gửi mãi mà không nối
Lục bát đăng hoài cũng chẳng bôi
Cuộc sống vô hình sao tính nổi
Dòng thơ lõm hẳn chứ đâu lồi
*****
Tân Hưng
LỖI NHỊP

Bài thơ đệ họa gởi huynh rồi
Lỗi nhịp nhưng mà cũng thả trôi
Đã vụn lời văn nhờ chỉ mối 
Rồi sai ý nhạc đợi khơi mồi
Đưa nhìn chánh nữu nhanh tay xóa
Gởi thấy bình đầu lấy mực bôi
Lục bát chưa rành ưa viết lại
Đường thi khập khiễng lắm câu lồi.
*****
Bài đối họa

TÌNH KHÔNG PHẲNG

Dạ đổi lòng thay thế cũng rồi
Duyên trần chỉ tựa gió chiều trôi
Tình anh lỡ gửi người đưa mối 
Nghĩa chị lầm trao kẻ hám mồi
Những mẻ thi đường câu gạch nối
Bao dòng lục bát thả dài bôi
Lời hay ý đẹp dày trang nổi
Lại phải buồn trông mấy chỗ lồi ./.

LCT 05/07/2018
*****
HỤT HẪNG TÌNH ĐỜI

Buồn dai dẳng gió cuộn vây rồi 
Hụt hẫng thân bèo bởi kiếp trôi
Nghĩa đớn đau vì ân chẳng giội
Lòng heo hắt tại lửa không mồi
Chêm lời vội vã giương sầu nối
Dỏng tiếng cơ cầu dấy giận bôi
Đắng phận sao tình trơ trẽn đổi
Vòng vo miệng lưỡi đẩy môi lồi*

*lồi (trề)
05/07/2018
Oblivion Thach
BÀI HOẠ
"""""""""""
YÊU KHÔNG NỠ TRÁCH
(nđt-bvđâ)
Oblivion
***
Rờ lên vết tủi vẫn nhô lồi
Dẫu mấy năm dài thẹo chẳng bôi
Nhớ cuộc tình qua sầu ngẩn trỗi
Dìm cơn mộng lỡ xót nhen mồi 
Em về ngõ phúc đời thay đổi
Kẻ đứt tơ hồng phận cũng trôi
Rạng những lời yêu toàn giả dối
Hờn căm tưởng sẽ...thế nhưng rồi...

Oblivion Thach 
*****
Ngọc Dũng
ĐI THÌ THÔI !

Rầu sao bạn hữu mất luôn rồi
Nghĩa nặng ta mình nửa phút trôi
Bởi những vần thơ từ biệt mối
Vì bao ngữ cảnh cách xa mồi
Ngay lòng chẳng sợ dân làng giã
Vẹn cử không màng xã tắc bôi
Khắc chữ vào tim rằng phận chổi
Và xăm giữa mắt chạc ngu lồi.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Sầu Riêng
VẾT THƯƠNG LỒI 

Đường yêu cách trở lỡ duyên rồi 
Ngõ quạnh đêm mờ lẻ bóng trôi 
Hẳn lẽ mơ quàng giăng hụt mối 
Vì đây mộng vướng thả sai mồi 
U sầu khảm nén tình không đội 
Xót tủi găm kìm nghĩa nhạt bôi 
Lạnh kiếp đời luôn dìm bão nổi 
Hoà tô vẽ đượm vết thương lồi 

Sầu Riêng 05/07/2018


4 nhận xét:

  1. MỘT MÌNH

    Vết thương nào... đau ngọt ngào...
    Vết thương tình ái hôm nào... người trao...
    Lao đao... hòa lẫn xôn xao...
    Lâu rồi... bất chợt nôn nao... lại về...
    Nghẹn ngang... gió buốt hẹn thề...
    Thân tàn nghiêng ngã... tứ bề hoang vu...
    Một mình... một buổi cuối thu...
    Độc hành trong chốn mịt mù... ai hay...
    Giọt buồn sao mãi bay bay...
    Vướng vào mắt ngọc... cay cay... ngắn... dài...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lệ đời vẫn chảy lai rai
      Bóng đêm khuất cả canh dài nhớ mong
      Chiếu chăn mãi buốt cô phòng
      Hỏi người có phải đêm đong cuộc đời

      Xóa
  2. Thăm anh BTG đọc thơ xướng họa hay,chúc đêm an nhiên anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em nha Ngọc Dung . Chúc em chiều muộn vui nhé !

      Xóa