VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

NHẬP THIỀN

NHẬP THIỀN


Thoát tục vào đây ngủ giữ chùa
Canh đời bạc bẽo sớm chào thua
Ghiền thơ vẫy mực bà kia múa
Nát tửu lầy môi gã nọ đùa
Mụ chủ linh hồn đang thối rữa
Ông đồ thể xác đã nhầy chua
Bầy con ngố sợ hàm râu tủa
Hận cũng đành im cái mỏ dùa ./.

LCT 04/07/2018

BÀI HỌA :
*****
NHẬP MÔN
Nđt-Ltvt-Ntvv

Rằng tu nhất định phải vô chùa
Bởi cứ do đời bạc bẽo thua
Lão nọ mài nghiên vào để múa 
Ngài kia vẩy bút lại chui đùa
Theo bài rượu nát đầu nên rữa
Thất học thơ ghiền não ủ chua
Cạo tóc nhưng cầm râu mãi tủa 
Bèn xa thế tục khỏi ai dùa.... 
04/7/2018.
*****
BÌNH TĨNH

Đừng anh chứ nghĩ chuyện vô chùa
Bữa ước mâm cầy quả thật thua
Mộng đổ ra đường như nói giỡn 
Tình lôi xuống biển tựa chơi đùa
Khi còn phủ ấm liền khen ngọt
Lúc đã phai nồng vội quở chua
Gặp cảnh vo đầu trơn nhẵn tóc
Nằm đêm cứ ngẫm tội mo dùa..!

NL 04/07/2018
*****
NGÕ TỊNH

Về nơi cảnh tịnh đến nương chùa
Dứt nợ phong trần quỷ cũng thua
Phận khảm vào kinh thần trí giũa 
Lòng vương ở phật thánh ca đùa
Quên đời nhục cảm chôn hồn úa
Trải dạ thâm tình cấy nghĩa chua
Dưỡng tính từ đây ngời thảm lụa
Trời ban hạnh phúc vẫn theo dùa.

04/07/2018
Phạm Triều Hải
*****


MUỐN VÔ CHÙA!?
Rằng ai thủ phận muốn vô chùa,
Tĩnh lặng tâm hồn chớ phải thua!?
Dõi nguyệt đêm về hay nhảy múa,
Nhìn trăng buổi lại cứ nô đùa!
Khoang lòng phảng phất nào thiu rữa,
Cõi dạ phiêu bồng khỏi thối chua!
Đã thấy bao lần râu mượt tủa,
Đành lơ thế tục lẽ đâu dùa!!!???
*****

LÀ MỆNH 

Lòng ta hướng thiện ở trong chùa
Bỏ hết ưu phiền lẫn thiệt thua
Trí tịnh trừ ma nào phải giỡn
Hồn thanh diệt quỷ sẽ không đùa
Nương mình cõi phật buông đời chát
Giữ đức gian trần biệt cảnh chua
Lặng lẽ tìm nơi mà niết bản
Thiều quang chiếu mệnh thỏa tâm dùa *.
* dùa : lùa , gom
Lê Ngọc Dũng
*****
BÀI ĐỐI HỌA :
CŨNG NHẬP THIỀN
(nđt-ltvt-ntvv-bvđâ)

Lại phải chìm trong tiếng mõ chùa
Nhân tình đã vậy thế đành thua
Đầu hôm giữa bến thằng kia bủa
Sẫm tối đầu sông kẻ nọ đùa
Chẳng lẽ ta sầu cơn mộng úa
Hay là nó hận cảnh đời chua
Nhà không gạo nấu tìm đâu đũa
Bếp cũ nồi trơn một miểng dùa * ./.

LCT 10/10/2018

2 nhận xét:

  1. Cạo tóc nâu sồng vào cửa chùa
    Với cảnh đời đau thôi xin thua....
    ...
    Thăm huynh -Chúc huynh ngày mới an làng nhé

    Trả lờiXóa