VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

MỘNG MỊ

MỘNG MỊ


Ta tưởng chừng như đi giữa cơn mơ
Chiều cuối hạ mây mờ trôi khắp nẻo
Giọt nắng cũng thu mình nghe gió réo
Trang thơ hồng lắt lẻo những dòng đan

Tiếng thu sang mà rộn cảnh mây ngàn
Em chợt đến như một làn mây mỏng
Cũng từ em ta nghe từng ngọn sóng
Vỗ bên đời lồng lộng tiếng thơ xanh

Ngọn gió nào đưa em đến cùng anh
Để khúc nhạc bồng bềnh trôi qua nắng
Để tình thơ không như dòng phẳng lặng
Mãi chênh chao trong cõi vắng tâm hồn

Mong môt lần được đắm giữa môi hôn
Cho mộng mị dập dồn theo ảo giác
Cho cơn say đắm chìm đêm hoan lạc
Ngước nhìn nhau khao khát giọt mê đời

Em sẽ là ngọn lửa cuối chiều rơi
Bên bếp lạnh một đời ta mong ước
Tiếng thơ yêu đã gần bắt nhịp được
Thì ta em say khướt đến muôn đời ./.

LCT 03/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Mai Le
MÂY LÃNG DU !

Giữa dòng đời có giây phút như mơ
Ta đứng lặng ngó mây mờ cuối nẻo
Em bé nhỏ nghe Thu về gió réo 
Anh lặng thầm lắt lẻo những dòng đan 


Anh có nghe tiếng gió rộn mây ngàn 
Em phiêu lãng như một làn sương mỏng 
Đêm khắc khoải ru hời theo ngọn sóng 
Khúc tự tình mãi lắng đọng ngày xanh

Hỏi mây trời hỏi gió ..khẽ hỏi anh 
Ai gieo mộng giữa mong manh giọt nắng 
Gieo khúc nhạc cho hồn thôi phẳng lặng 
Nhịp tơ rung chao ngõ vắng tâm hồn 

Ước một lần hòa quyện đóa môi hôn 
Tan mộng mị trong chập chờn ảo giác
Quyện ngây ngất ru hồn trong cõi lạc 
Lặng trao nhau giọt khát giữa mê đời 

Ước được làm giọt nắng cuối chiều rơi 
Xua giá lạnh một đời ta mong ước 
Nghe nhịp thở thoảng gần như bắt được 
Lãng du ơi say khướt đến muôn đời

3/7/2018
Lê NgọcMai 
*****
Ngọc Dũng
MỘNG MƠ
( họa y vận )


Bao cuộc tình mãi cứ thoảng vào mơ
Còn thổn thức mang hồn đưa khắp nẻo
Tiếng đàn nguyệt ngoài ven hồ vẫn réo
Giọt lệ sầu cũng giấu kẻo người đan

Đôi phượng rồng luyến ái giữa non ngàn
Làm ngây ngất tiêu tan làn gió mỏng
Nỗi cô quạnh cũng trôi dần theo sóng
Dạt xa bờ để giấc mộng vàng xanh

Tiếng thở dài vội vã thoát người anh
Dòng nghiệt ngã giờ tan thành giọt nắng
Bay lơ lửng giữa trời thanh phẳng lặng
Cùng hạt mưa gột rửa trắng tâm hồn

Cho cuộc tình rực rỡ chạm môi hôn
Và ước vọng sẽ không còn ảo giác
Bên chén tửu ngọt ngào nơi hoan lạc
Ta cùng say và mãi hát giữa đời

Ly rượu nồng lẳng lặng níu tình rơi
Cho cuộc diện sẽ tỏa ngời mơ ước
Anh sẽ đến ngàn phương xa để được
Sống bên em dựng tổ ấm xây đời.

Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét