VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

TÀN TRO

TÀN TRO


Gió rã bên thềm lạnh cỏ cây
Vườn đêm lá đổ vạt sương gầy
Trăng buồn đảo cánh quanh bờ sậy 
Biển vắng treo hồn giữa ngọn mây
Nhặt những dòng thơ từ thuở ấy
Tìm bao giấc mộng ở sau nầy
Cho vào kỷ niệm rồi thiêu cháy
Trộn lẫn tro tàn thả khói bay ./.

LCT 03/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CHƯA CẦN

Bên rào đúng dựa ở hàng cây
Thấy ẻm nhà bên lão định gầy 
Nhóng cổ anh hò vang bãi sậy
Quay đầu ả đối lộng tầng mây
Đồng luôn chủ bón đừng mơ cậy 
Thửa vẫn thầy chăm chớ mộng vầy
Tiễn hẳn ra về không mượn cáy
Cho dù cỏ mọc phế đường bay..!

NL03/07/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
TRẢ LẠI NGÀY QUA

Như làn gió cả cợt tàn cây
Trả lại ngày qua nét liễu gầy
Có phải thu vừa giăng cạm bẫy
Hay là nhạn đã lẩn trời mây
Mà ai nỡ bỏ thềm xưa ấy
Để mộng đành tan giấc huyễn nầy
Đốt mẩu thư hồng tay nhẹ vẫy
Tro tình một đống phũ phàng bay.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Dư Âm 
LỮNG LỜ BAY!
Canh tàn gió thoảng giữa hàng cây,
Vẫn tưởng nhìn ai dáng guộc gầy!
Bữa hổm đi về ngang đám sậy,
Hôm rồi trở lại dưới triền mây!
Buồn duyên một thuở trông chờ ấy,
Tủi phận từng phen dõi ngóng nầy!
Ảo não nghe buồng tim rụi cháy,
Ơ hờ thả mộng lững lờ bay!!!
*****
Tòng Trần 
KHÓI RÃ

Lưng chừng khói rã lượn ngàn cây 
Nửa vạt màn đêm bỗng chốc gầy
Nguyệt lẫn tầng sương nào bởi gió
Sao chìm dãy núi chẳng vì mây 
Nhìn chân biển rộng hồn phương ấy
Ngắm cảnh trời xa dạ chỗ nầy
Kỷ niệm hôm kìa đang mãi cháy
Ân nồng buổi nọ đã hoài bay... 
03/7/2018.
*****
Củu Long Giang 
TRỐNG RỖNG

Bên thềm gió lạnh ngả cành cây
Đổ bóng vườn hoang ngọn liễu gầy
Gió thoảng đêm buồn quanh bãi sậy 
Trăng luồn cảnh vắng giữa tầng mây
Nhìn ra mặt biển từ phương ấy
Ngó lại rừng thông ở chỗ nầy
Nghĩa nặng hôm nào thôi để cháy
Tâm hồn trống rỗng thả rời bay

CLG 2/7/2018
*****
Trung Nhẫn
SẦU THIÊN THU
NĐT - BVĐ 
lục thanh vi thủ 
ngũ thanh vi vận 

Sương mềm quẫn quyện mé hàng cây 
Bướm khẽ đùa chơi cọng cải gầy 
Ả cóc bơ phờ trong bãi sậy 
Con diều lả lướt giữa tầng mây
Còn ôm hẹn cũ nhầm phương ấy 
Vẫn tủi thề xưa liệm chốn này
Ngọn suối u tình lơ đãng chảy
Cho sầu trở giấc ngỡ ngàng bay
.
Trung Nhẫn 3/7/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH ĐỜI
Đường dài hun hút dưới hàng cây
Gió thổi từng cơn xõa tóc gầy
Lũ Én chập chờn trên bãi sậy
Đàn Cò chấp chới giữa tầng mây
Mừng anh mới lại cùng nơi ấy 
Đón bạn vừa sang với chốn này
Cuộc sống tuôn trào như nước chảy
Hương đời lắng đọng nhẹ nhàng bay
*****
Phạm Triều Hải
PHIÊN SẦU 

Hiên chiều sợi nắng lẩn hàng cây
Dõi buổi hoàng hôn vệt bóng gầy
Tiếng nhạn kêu đàn vang chỗ rẩy
Hương lòng cỡi gió cuộn làn mây
Tìm trong kỉ niệm tình phương ấy 
Lộng dấu thời gian giữa cảnh nầy
Để những phiên sầu thôi thúc dậy
Cơn buồn chuyển cánh vật vờ bay.

03/07/2018
Phạm Triều Hải
*****
MÀNG CHI GỐI MỎI

Thôi thì cứ tựa hẳn vào cây 
Mỏi gỗi nhìn em mộng đã gầy 
Gió ngẩn ngơ choàng lên bãi sậy 
Tui thờ thẩn khụy dưới vòm mây 
Do ghìm gã hiểm đâu thèm cậy 
Tại ghét thằng ngu chẳng đễ vầy
Thửa ruộng đang mùa anh sẽ cấy 
Không màng cỏ chắn rợp đường bay
ANh Mai
*****
Viết chung cùng Trang Tho Nguyen
ĐỢI CHỜ 

Thơ thẩn canh tàn dưới rặng cây
Thềm hoang lá rụng vướng chân gầy
Ào mờ trăng khuyết rì rào gió
Xám xịt bầu trời trĩu nặng mây(TTN)
Nhỏ đợi anh về qua ngã đó 
Chàng mong bé lại ngược bên này
Nên nào chẳng gặp nhau chiều ấy
Để tóc em dài thả sóng bay (LCT)

LCT & Trang Tho Nguyen
*****
Bài đối họa
HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Gió đảo chao đùa giữa rặng cây
Đìu hiu vạt nắng cũng hao gầy
Mây hờ hững cuốn xao triền sậy
Sóng lửng lơ chìm rã cụm mây
Lặng lẽ người mong ngồi nẻo ấy
Trầm ngâm kẻ nhớ đợi phương nầy
Con đường lửa hạ vừa nung cháy
Những lớp tro cùng bụi thổi bay ./.

LCT 03/07/2018
*****
Nguyễn Châm
XA RỒI KỈ NIỆM

Dương tà khuất lặn giữa lùm cây
Cũng lại dần che dáng nhỏ gầy
Bước mỏi theo người vui ngõ hạnh
Ta buồn gói mộng thả tầng mây
Tàn canh tửu ngập niềm đau ấy
Vỡ cuộc tình mang phím tủi nầy
Mỗi đợt hương lòng âm ỉ cháy
Thương dòng kỉ niệm hững hờ bay./.

Nguyễn Châm - 030718
*****
Sầu Riêng
ĐỜI NHƯ GIÓ BỤI 

Sương chiều đổ giọt ướt nhành cây 
Ngõ quạnh mờ loang oải bóng gầy 
Quốc vẳng than sầu vang bãi sậy 
Ve rền khóc tủi động chòm mây 
Tình xưa mãi đợi con thuyền ấy 
Hẹn cũ còn trông hẻm bến này 
Kỉ niệm hôm nào như đã cháy 
Tan tành gió bụi thổi đời bay 
Sầu Riêng 03/07/2018
*****
Ngọc Dũng
CHIỀU KỈ NIỆM

Bao chiều lạc lõng dưới hàng cây
Rực rỡ hoàng hôn phủ nắng gầy
Ngắm cảnh chim đùa sau bãi sậy
Xem đàn phượng múa giữa tầng mây
Tình xưa mãi vọng buồn nơi ấy
Chuyện cũ còn vang úa nẻo nầy
Kỉ niệm hôm nào đâu có vẫy 
Tro tàn vẫn đó chẳng hề bay.

Lê Ngọc Dũng 






2 nhận xét:

  1. Xướng họa hay quá!
    DVD thưởng thức...
    ------

    Uyên Ương

    Sao tương tư mãi...
    Đọng lại giọt sầu!
    Mong mây gió
    Nối nhịp cầu
    Mơ ngày chung bước
    Cau trầu trọn duyên...

    Đôi uyên ương luyến
    Ước nguyện dở dang
    Bao mùa cô lạnh đông sang...
    Xuân nay có thắm, có mang tin hồng?

    dovaden2010

    Trả lờiXóa