VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

MIỀN TÂM SỰ

MIỀN TÂM SỰ

Trăng buồn khuấy động cả rừng mơ
Gác cũ người ôm kỷ niệm chờ
Ngõ vắng sương lùa giăng nẻo mộng
Đêm tàn lệ nhỏ ướt dòng thơ
Đìu hiu gió đẩy làn mây nhạt
Quạnh quẽ đèn chao mảng khói mờ
Vết rạn lâu ngày nay đổ vỡ
Mưa lòng rả rích gãy đường tơ ./.

LCT 03/05/2018

BÀI HỌA :
*****

ĐÊM THU BUỒN
Đêm thu vắng vẻ thả hồn mơ
Bưởi mận sương gieo lặng bóng chờ
Giục sáng canh gà tàn cút rượu
Sôi kinh ngọn nến lụn vần thơ
Hiên mây bút nghẹn bờ tâm sự
Mái lá hồn côi bến nguyệt mờ
Nặng ước tình xuân duyên trắc trờ
Tìm về mái cũ lỡ cung tơ’
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
3.5.2018
*****

MỐI TƠ CHÙN

Muốn trở quay về những sớm mơ
Vườn yêu thuở nọ dưới trăng chờ
Ghen làn sóng để hoen màu chữ
Dỗi ánh mây làm nhạt khổ thơ
Tửu hết nhiều đêm chìm ngõ lạnh
Tình xa lắm buổi đọng hiên mờ
thêm hờn lạnh lẽo quàng vai nhỏ
Vỡ mảnh sương tràn cạn mối tơ..!

NL03/05/2018
*****
HÃY GIÚP TÔI
Đã cố quên rồi vẫn cứ mơ
Chìm trong giấc mộng nỗi mong chờ
Đường xưa Phượng héo buồn câu chữ
Lối cũ Sen tàn nghẹn ý thơ
Lưới đã theo thuyền tim nức nở
Chim đang về tổ mắt hoen mờ
Tình đời lận đận không người đến
Thổn thức đêm trường rũ tiếng tơ
Đinh Vĩnh Long.
*****
HỤT HẪNG...!
Lặng lẽ đêm về cứ tưởng mơ,
Vì yêu bé chẳng ngại trông chờ!
Bao lần thắc thỏm ru niềm mộng,
Mỗi bận u hoài ủ tứ thơ!
Dẫu hiểu tàn đông thừa nắng nhạt,
Dù hay cuối hạ phủ mây mờ!
Âu sầu tiếc rẻ duyên tình vỡ,
Hụt hẫng như chừng đứt mảnh tơ!!!

*****
Hà Ngân
CŨNG LÀ NỖI NIỀM TÂM SỰ 

Thôi thì liệu sức chẳng hoài mơ 
Kết thúc thời gian đã đợi chờ 
Nhạt nhẽo câu tình... hôm nọ hát 
Phai dần chữ hẹn... bữa hòa thơ 
Còn đâu kỷ niệm đêm trăng tỏ 
Để lại ngày qua buổi gió mờ 
Ngực thóp run dần theo nhịp thở 
Và lòng rối rắm tựa vò tơ .
*****
Huan Tran
ĐỪNG NHƯ BƯỚM ĐẬU 
Lặng lẽ đêm về ủ giấc mơ 
Đìu hiu phủ kín nỗi mong chờ 
Đèn khuya quạnh quẽ khơi niềm mộng 
Võng lạnh âm thầm khởi ý thơ 
Vẫn cứ thuyền êm tình chẳng nhạt 
Dù cho bão nổi bóng không mờ 
Đừng như bướm bỏ nhanh cành đậu 
Để những cung buồn lạc phím tơ./.

________Huan tran 03-05-2018


6 nhận xét:

  1. ĐÊM THU BUỒN
    Đêm thu vắng vẻ thả hồn mơ
    Bưởi mận sương gieo lặng bóng chờ
    Giục sáng canh gà tàn cút rượu
    Sôi kinh ngọn nến lụn vần thơ
    Hiên mây bút nghẹn bờ tâm sự
    Mái lá hồn côi bến nguyệt mờ
    Nặng ước tình xuân duyên trắc trờ
    Tìm về mái cũ lỡ cung tơ’
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    3.5.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa hay về ý thơ . Chúc anh chiều an lành anh nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm anh đọc thơ,không họa kịp.
    Lại hẹn.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều nhé . Đêm an lạc Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. Woa....đêm sang thăm anh Bụi Thời Gian,lại được thưởng thức thơ xướng họa hay,chúc đêm như ý anh hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm ngé Ngọc Dung . Đêm an lành em nhé !

      Xóa