VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

CHUYỆN HỢP TAN

CHUYỆN HỢP TAN


Em nhìn nắng hạ lững lờ chao
Giấu nỗi buồn vui tự thuở nào
Tiễn biệt nhau bằng đôi mắt gửi
Chia lìa bạn hữu mảnh tình trao
Ngày đi hứa hẹn lòng luôn giữ
Buổi nhớ chờ mong lệ mãi trào
Nghịch cảnh nên người buông lối rẽ
Khung trời vắng hẳn một vì sao ./.

LCT 02/05/2018

BÀI HỌA :
*****
THỔN THỨC CHIỀU
Bóng nhạn bên chiều thả cánh chao
Người đi đi biệt tự hôm nào
Lòng buồn vắng bậu không nơi gửi
Dạ nhớ xa bầu nỏ chốn trao
Thắm sắc nụ hồng hoài mộng giữ
Tươi hương cánh bưởi mãi mơ trào
Sầu dâng lối nhớ tình dâng lệ
Thổn thức chân trời lạnh ánh sao.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 
2.5.2018
*****
Hữu Thiên
CHIỀU ĐƠN BÓNG

Chữ hẹn xưa giờ gió đẩy chao
Và em rẽ lối tự hôm nào
Cho buồn hạ đến hờn mưa gửi
Để giận thu về dỗi nắng trao
mảnh vỡ thời gian niềm nghẹn ứ 
dòng rơi kỷ niệm nỗi dâng trào
Bên thềm lạnh lẽo hồn trăng nhỏ
Những vạt sương tràn phủ ánh sao..! 

NL02/05/2018
*****
Dư Âm 
TỦI CHỚ SAO!
Giữa nắng trưa hè mặt đảo chao,
Đường quan vắng vẻ tự khi nào!?
Do vì mến mộ anh về gửi,
Tại bởi thân tình gã đến trao!
Cảnh mộng hôm nào luôn muốn giữ,
Niềm yêu thuở nọ vẫn mong trào!
Cho dù nghịch cảnh ai đành rẽ,
Hụt hẫng bên đời tủi chớ sao!!!
*****
Trai Dang Van
CHAO ĐẢO.

Có bữa tâm hồn bị đảo chao.
Tình yêu đã đến tự khi nào.
Từ hôm gặp gỡ tâm hoài ước.
Đến buổi kề nhau dạ sẽ trao.
Phấn khởi gom lời câu vận nhã.
Mừng vui gộp ý chữ tuôn trào.
Mơ tràn chuyện cũ đành chôn kín.
Mộng thỏa trông trời rõ ánh sao.
2/5/18
Trai Dang Van 
*****
Dinh Tuan Minh
CHẮC LÀ TAN
Vạt nắng bên thềm đã đảo chao
Lòng dâng kỷ niệm nhớ hôm nào
Đường xưa lặng lẽ làn môi tặng
Lối cũ âm thầm ánh mắt trao
Bãi cỏ dần chìm vì lũ cuốn
Bờ đê sắp ngập bởi mưa trào
Đời như chiếc mảng nằm trên sóng
Nỡ bỏ tay chèo chẳng hiểu sao
Đ.T.M
*****
THƠ THẨN

Sóng vỗ con thuyền đảo lượn chao
Dòng sông kỷ niệm nhớ hôm nào
Duyên tình lặng lẽ ngày thương gởi
Nợ nghĩa êm đềm buổi mến trao
Mãi tủi thời gian tràn lệ ngấm
Hoài mơ hạnh phúc đẫm châu trào
Bao chiều ngóng đợi hồn thơ thẩn
Những khắc ngây chờ dạ ủ sao...
02/5/2018.
*****
Củu Long Giang 
CHÊNH CHAO
Mải nghĩ con diều nó liệng chao
Đời vui nhẹ nhõm mới hôm nào
Duyên tình dượm thắm bao ngày gửi
Hạnh phúc đong đầy những buổi trao
Lắm bữa lòng đau hồn mệt mỏi
Nhiều khi trí nản dạ cao trào
Âm thầm cuộc sống đừng dông bão
Lặng lẽ thân mình chẳng biết sao!
CLG 2/5/2018
******
Lê Ngọc Dũng
THỦA TÌNH TAN

Rượu ngấm say rồi cẳng cũng chao
Tình xưa mãi vọng thủa hôm nào
Từng canh lặng lẽ hồn in tráo
Những khắc âu sầu dạ tẩm trao
Ngắm liễu còn đau bừng lệ rảo
Nhìn trăng lại xót chở men trào
Đêm buồn rũ rượi như thằng ngáo
Cảnh phũ thân tàn ngược ánh sao.

Lê Ngọc Dũng
*****
Huan Tran
NHỚ BẠN 
Lạnh phủ sương chiều én vẫn chao
Tìm đâu bạn cũ ở phương nào ?
Nhiều trang nhật ký còn ghi giữ 
Những mảnh thư tình vội viết trao 
Buổi gặp in lòng luôn cất giữ 
Ngày xa ngấn lệ mãi tuôn trào 
Ngồi đây đã nhớ trong mòn mỏi 
Chạnh nghĩ nhưng rồi chẳng biết sao ! ./.

_______Huan tran 02-05-2018
*****
Oblivion Thach 
CÁM DỖ
***

Chữ nợ đôi mình mỏng thế sao?
Ngày vui ít ỏi lệ loang trào
Câu tình kẻ nỡ đem lòng tráo
Tiếng phũ ai đành gởi miệng trao
Trốn ở đâu, thề non những dạo
Nhiều đêm hẹn biển, kiếm nơi nào
Duyên nghèo nhận lấy cơn sầu não
Bởi nghĩa hao gầy bạc cuốn chao.

Oblivion Thach

8 nhận xét:

  1. ND sang thăm anh Bụi Thời Gian,đọc thơ hay,nổi niềm,chúc ngày mới nhiều vui ạ!

    Trả lờiXóa
  2. HỌA CÙNG ANH NGYA2Y MỚI AN LÀNH
    THỔN THỨC CHIỀU
    Bóng nhạn bên chiều thả cánh chao
    Người đi đi biệt tự hôm nào
    Lòng buồn vắng bậu không nơi gửi
    Dạ nhớ xa bầu nỏ chốn trao
    Thắm sắc nụ hồng hoài mộng giữ
    Tươi hương cánh bưởi mãi mơ trào
    Sầu dâng lối nhớ tình dâng lệ
    Thổn thức chân trời lạnh ánh sao.
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    2.5.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh . Bài họa hay quá . Chúc anh luôn vui khỏe nhé . Kính mến

      Xóa
  3. Chầm chậm chiều buông dạ xôn xao
    Lấp lánh vàng hoe giọt nắng trào
    Bùi ngùi ngắm cảnh buồn hoang vắng
    Cố nhân xa mãi tận phương nao ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh buổi trưa bình yên thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương chiều em đợi ở bờ ao
      Lối rẽ anh qua mĩm nụ chào
      Nhớ lắm lời yêu từ dạo đó
      Bây giờ cách biệt mộng dời chao

      Cảm ơn em nhé Hằng Nga . Chúc em ngày an vui

      Xóa
  4. Chiều thăm anh và đọc thơ xướng họa cùng thi hữu.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa