VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

CẢM XÚC GIAO MÙA

CẢM XÚC GIAO MÙA


Chiều rơi nắng nhẹ đuổi mây vàng
Gió lửng lơ buồn hạ đã sang
Bãi cỏ xanh màu tươi mặt đất
Bờ lau nhạt sắc rũ bên đàng
Mơ màng cánh phượng hồng treo cửa
Huyễn hoặc thư tình đỏ giấu trang
Tiếc chuỗi thời gian cùng kỷ niệm
Chìm sau những buổi bước song hàng ./.

LCT 01/05/2018

BÀI HOA :
*****
Trai Dang Van
HÈ VỀ.

Nắng đỏ cành thông đã rụi vàng.
Ve rền trước ngõ hạ vừa sang.
Vài con bướm lượn bên triền nước.
Mấy chị gà đi ở giữa đàng.
Giã biệt cô thầy ghi hết vở.
Xa rời bạn hữu khắc từng trang.
Hồng tươi phượng nở ngoài sân vắng.
Lặng lẽ còn ai để xếp hàng.
1/5/18
Trai Dang Van 
*****
Đinh Vĩnh Long
HẠ NẤNG
Biển cả chiều nay nhuộm nắng vàng
Rì rào ngọn gió cuốn hè sang
Màu Sen thắm đỏ xinh hồ nước
Sắc Phượng hồng tươi đẹp lối đàng
Lưu bút ngày nao còn đậm vở 
Thơ tình buổi ấy vẫn đầy trang
Thẹn thùng e lệ thương Hàm Tiếu
Chợt nhớ Tường Vi khóc cuối hàng
Đinh Vĩnh Long..
*****
Dư Âm 
GIAO MÙA...!
Nắng đã lồng qua vạt cải vàng,
Giao mùa tiết hạ cũng vừa sang!
Nhà nông chuẩn bị ra cày đất,
Lũ trẻ hè nhau xuống dọn đàng!
Nhớ lại ngày nao gần ngưỡng cửa,
Quên nào buổi ấy cạnh điền trang!
Giờ đây giữ khắc bao hoài niệm,
Khỏi luyến niềm đau đỡ lộn hàng!!!
*****
ÂU ĐÀNH VẬY
Phượng thắm tươi màu nắng hạ vàng
Đường quê ngõ trúc nóng hè sang
Nương ngô rẫy bắp buồn lên mặt
Bến liễu bờ lau úa cạnh đàng
Dạ núi bàng hoàng đau tận gốc
Tình non thổn thức khổ đầy trang
Phế hưng đắc thất âu đành vây
Quốc gọi tri âm đã lạc đàn!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
1.5.2018
*****
Tòng Trần
HÈ SANG

Phượng tủi cành rơi bỗng úa vàng... 
Sân trường lặng lẽ đón Hè sang
Tình vương nỗi nhớ ngày xa bạn
Ái lộng niềm thuơng buổi rẽ đàng 
Dõi cánh hoa hồng ươm tập vở
Xem dòng nhật ký ủ từng trang
Đồng quê bưởi rợp chen nhiều dãy 
Phố chợ dừa che phủ những hàng... 
01/5/2018.
*****
Tường Vân
KHÚC HẠ

Mới nửa mùa thôi hạ đã vàng
Sông chờ lữ khách chẳng buồn sang
Chiều rơi bến lạ hồn ngơ ngẩn 
Biển dỗ tình say sóng điệu đàng 
Chỉ thắm hoài ươm đà lỡ mộng 
Thư hồng mãi ghép chửa thành trang 
Từng thu lá rũ bên thềm lạnh
Nhỏ lặng tìm ai giữa quán hàng...!

Tường Vân 01/05/18
*****
Huan Tran

HẠ NHỚ 
Lặng lẽ chiều rơi trải nắng vàng 
Ve sầu khản tiếng gọi hè sang 
Cây vừa chuyển nhựa từ trong đất 
Nụ cũng cời bông ở mé đàng 
Thổn thức người ôm buồn vạn nỗi 
Mơ màng kẻ viết mộng ngàn trang 
Bây giờ chỉ có chăng hoài niệm 
Nhớ buổi rời nhau lệ đẫm hàng ./.
_______Huan Tran 01-05-2018
*****
Lê Ngọc Dũng
XÁT MUỐI

Nỗi tủi giờ đây chợt thấm vàng
Đêm ngày khắc khoải đợi người sang
Tình yêu khẽ nhạt trôi vào đất
Hạnh phúc thầm vơi phủ giữa đàng
Ảo não từng hôm đời dựa sách
Âu sầu những buổi bút tìm trang
Làm thơ thỏa dạ xua vòng tắc
Lặng Trải niềm đau khóc đẫm hàng.

LND
*****
Hữu Thiên
CHƯA ĐẾN LƯỢT

Vẫn ngóng chờ mong buổi Hạ Vàng
Nhưng mà đợi nát chẳng thèm sang
Anh tìm mộng ấy gần bên ngõ
Ả dõi tình đâu tận cuối đàng
Rách thật bao mùa trăng gác cửa
Tiêu rồi những vụ gió lòn trang
Thầy xem vướng phải vì sao hạn 
Bảy kiếp thiền tu sẽ nhận hàng..! 🤣🤣🤣

NL01/05/2018
*****
Nguyễn Châm
VỎ DƯA VỎ DỪA... 

Nó bẩu rằng mi dẫu nạm vàng 
Hay là khảm ngọc cóc thèm sang 
Người đâu bản mặt thằng trâu đất 
Kiểu vậy bờ môi lũ cú đàng 
Chảnh chọe cô nàng mê mỡ nước 
Âm thầm tiểu nữ đến điền trang 
Ngờ đâu ghép mộng thành thê bảy 
Mỗi lượt phòng the phải xếp hàng 

Nguyễn Châm - 010515

6 nhận xét:

  1. ND sang thăm anh Bụi Thời Gian,chia sẻ những cảm xúc,những kỷ niệm thật đẹp một thời mà trong mỗi chúng ta ai cũng đã trải qua,chúc anh cùng gia đình ngày lễ thật hoành tráng ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em nhé Ngọc Dung . Chúc em thắng mới nhiều niềm vui

      Xóa
  2. HTM GÓP HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    ÂU ĐÀNH VẬY
    Phượng thắm tươi màu nắng hạ vàng
    Đường quê ngõ trúc nóng hè sang
    Nương ngô rẫy bắp buồn lên mặt
    Bến liễu bờ lau úa cạnh đàng
    Dạ núi bàng hoàng đau tận gốc
    Tình non thổn thức khổ đầy trang
    Phế hưng đắc thất âu đành vây
    Quốc gọi tri âm đã lạc đàn!!!
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    1.5.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và dành thiwf gian họa thơ . Chúc anh ngày an nhiên và may mắn nhé !

      Xóa
  3. KHÚC HẠ

    Mới nửa mùa thôi hạ đã vàng
    Sông chờ lữ khách chẳng buồn sang
    Chiều rơi bến lạ hồn ngơ ngẩn
    Biển dỗ tình say sóng điệu đàng
    Chỉ thắm hoài ươm đà lỡ mộng
    Thư hồng mãi ghép chửa thành trang
    Từng thu lá rũ bên thềm lạnh
    Nhỏ lặng tìm ai giữa quán hàng...!

    Tường Vân 01/05/18

    Góp vui cùng anh. Trưa an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và góp họa bài nđt hay quá . Chúc em ngày mới nhiều yêu thương nhé Tường Vân

      Xóa