VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

ĐÊM NGHE TIẾNG ĐỖ QUYÊN

ĐÊM NGHE TIẾNG ĐỖ QUYÊN


Lẻ bóng vườn khuya dọc bãi lầy
Oan hồn Thục đế trở về đây
Lời than thảm não quanh vườn chuối
Tiếng thở sầu tâm giữa ruộng cày
Khổ lụy thân tàn phơi rãnh nước
Ưu phiền phận rũ gác lùm cây
Từ khi biết được đời dâu bể
Xã tắc chìm trong cảnh đọa đày ./.

LCT 04/05/2018

BÀI HỌA ;
*****
DẠ ƯU ĐẦY
Lòng say đuổi mộng lạc nương lầy
Nặng nghĩa thâm tình lại xuống đây
Lặng lẽ mây về sầu ngõ trúc
Âm thầm gió cuốn nhớ bờ cây
Huyền trăng một mảnh treo dốc núi
Ảo bóng đôi miền thả luống cày
Tiếng địch xa ngân hồn viễn khách
Lay tâm mộng mị dạ ưu đày
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
4.5.2018
*****
ĐỖ QUYÊN

Sình ngâm nhão nhoẹt vũng sâu lầy
Mất nước âm thầm trốn nhủi đây
Rút ruột đau thương vùi bãi lát
Dìm thân uất hận nhốt mương cày
Vào khuya góp tiếng sầu quan ải
Để tối ôm lòng khóc cỏ cây
Trắc ẩn niềm xưa thành nợ kiếp
Hồn oan Đỗ Vũ mãi lưu đày
Lý Đức Quỳnh
*****
Tòng Trần
HOÀI CẢM

Vầng trăng tỏa sáng rọi ao lầy
Cuốc* nẫu thân mình ở lại đây
Ảm đạm trời khuya tình dãy chuối 
Đìu hiu đất lạnh nghĩa nương cày
Than gào hẩm phận sầu chân nước 
Dỗi hận đen phần tủi gốc cây 
Lại nghĩ đời cô bèn nức nở
Buồn cho kiếp bạc phải lưu đày.
* Con chim Cuốc. 
04/5/2018.
*****
Dư Âm 
LẼ NAO ĐÀY!?
Nhìn bao kẻ gặt giữa nương lầy,
Lũ lụt qua rồi khổ thế đây!
Mãi tưởng hôm nào theo mẹ cấy,
Hoài vương buổi nọ giúp cha cày!
Đôi lần xách rựa phang bờ cỏ,
Có bữa mang liềm trảy bụi cây!
Chỉ ước ông thời không nỡ đoạ,
Làm nông vất vả lẽ nao đày!!!???
*****
Hữu Thiên
TIẾNG CUỐC TRƯỜNG CANH

Buồn nghe khắp nẻo động ven lầy
Lã cảnh canh trường giọng đó đây
Gửi những lời than vào khóm sậy
Trao từng tiếng hận giữa mương cày
Hồn oan giục giã hôm bờ suối
Bóng uổng cao trào bữa rặng cây
Héo mảnh xương tàn quanh bãi đục
Chìm trong vận nước khổ ai đày.. ! 

NL 04/05/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
PHẬN CHIM CUỐC
Đồng quê Cuốc trọ chốn sình lầy
Để sớm tìm mồi tối ngủ đây
Lắm bữa mò cua kề ruộng cấy
Nhiều hôm bắt ốc cạnh nương cày
Âm thầm phận rũ trên bờ chuối
Lặng lẽ thân tàn dưới rặng cây
Tiếng gọi đêm hè nghe khắc khoải
Loài chim sống khổ tựa đi đày 
Đinh Vĩnh Long..
*****
Huan Tran
THÂN PHẬN 
Đường trơn đã bẩn với thêm lầy
Chẳng biết sao mình vẫn lại đây 
Để những ngày đau nằm bụi chuối 
Và bao lúc nhọc ngủ nương cày 
Mưa dầm đọng để tuôn dòng nước
Bão tạt xô hòng ngả gốc cây 
Ngẫm vậy gian trần đâu khác bể 
Nhoài thân ở giữa chốn lưu đày ./.

________Huan Tran 04-05-2018

4 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    DẠ ƯU ĐẦY
    Lòng say đuổi mộng lạc nương lầy
    Nặng nghĩa thâm tình lại xuống đây
    Lặng lẽ mây về sầu ngõ trúc
    Âm thầm gió cuốn nhớ bờ cây
    Huyền trăng một mảnh treo dốc núi
    Ảo bóng đôi miền thả luống cày
    Tiếng địch xa ngân hồn viễn khách
    Lay tâm mộng mị dạ ưu đày
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    4.5.2018



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa rất hay . Chúc anh ngày bình an anh nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa vội cùng anh.
    Đã lâu cứ mãi hẹn.
    Chúc anh sức khỏe,bình an !

    ĐỖ QUYÊN

    Sình ngâm nhão nhoẹt vũng sâu lầy
    Mất nước âm thầm trốn nhủi đây
    Rút ruột đau thương vùi bãi lát
    Dìm thân uất hận nhốt mương cày
    Vào khuya góp tiếng sầu quan ải
    Để tối ôm lòng khóc cỏ cây
    Trắc ẩn niềm xưa thành nợ kiếp
    Hồn oan Đỗ Vũ mãi lưu đày
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa