VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

TRONG TẦM MẮT

TRONG TẦM MẮT

Có những hôm lòng chợt lẻ loi
Lời yêu ráo mực chẳng xanh ngòi
Trăng đầu hạ đỏ buồn le lói
Mộng nửa đêm tàn mãi ngóp ngoi
Ghép sẵn vần thơ vừa học hỏi
Kèm thêm cuộc tửu mới đua đòi
Bên đèn lặng lẽ ngồi không nói
Chợt nghĩ thiên đường quá nhỏ nhoi ./.

LCT 05/05/2018

BÀI HỌA :
*****
ĐÊM CÙNG TRĂNG QUÊ
Canh khuya nguyệt tỏa sáng lòi loi
Gió thả mênh mông lộng bến ngòi
Quấn quýt bờ dương sương lỏn lẻn
Mơ màng bóng nước sít* loi ngoi
Đời riêng mái lá lòng an tại
Cảnh tịnh vườn nương dạ ổn đòi**
Thưởng thức chung trà hương đượm thắm
Hiên lư tịch mịch ánh huyền soi.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
5.5.2018
*****
CẠN MẺ

Lâu rồi mụ ghé rủ vào loi
Khổ nỗi thằng cu nó tịt ngòi
Mấy bận ru hoài nhưng chẳng trỗi
Bao lần dụ mãi hết còn ngoi
Làm tui lạnh lẽo mà ham réo
Để hắn chèo queo vậy cũng đòi
Cố cựa thêm hồi em vẫn nghẻo 
Thôi rồi có lẽ bỏ đường ngoi.. !

NL 05/05/2018
******
HẾT HÍ HỬNG

Ông đùa giỡn lả nóng bà loi
Hí hửng rồi ngưng đã tịt ngòi
Bị đẫng cằm kia bèn đỏ lói
Do đần* mắt nọ phải bầm doi
Buồn nghen bực tức em đừng hỏi
Giận đó làm lơ gã chẳng đòi
Cũng tại đêm về không để nói 
Nên rằng sáng lại khỏi thèm nhoi. 
* đần : đánh 
05/5/2018.
*****
HẨM PHẬN (thơ vui)
Than rằng một bóng lẻ cùng loi 
Nghĩ hẩm thì đâu dám đội ngòi 
Cũng bởi thân cường hay thích chọi 
Nên còn cốt mạnh vẫn thèm ngoi 
Hôm rồi kẻ đó vừa vô hỏi 
Buổi nọ người kia đã tới đòi 
Nẫu dạ đang buồn thôi chẳng nói 
Ta đành giã biệt cái đồ nhoi ./.kaka
_______Huan Tran 05-05-2018
******
CHẾT DÂN ĐEN 
Lại nữa, ông thèm thưởng mấy loi
Cho thằng nổ xạo láo tưa ngòi 
Đầu dô não vẹo lần đâm lói 
Chữ giả văn xàm bận hám ngoi
Vỡ chước tàn gia, đừng nhẹ hỏi 
Lầm mưu bại sản, chớ nhanh đòi
Ăn dầy bổng lộc, toàn quân nói
Khiếp, lũ dân nghèo chịu khổ nhoi !!
.
Trung Nhẫn 5/5/2018
*****
Đối họa vui 
NỔI GIẬN

Nổi trận lôi đình gã dính loi
Nhìn cha thủ thế bụm luôn ngòi
Ông cười vật vã bờ hông lói
Mụ ngủ mơ màng kẽ mắt ngoi
Sực tỉnh chàng ơi mình vẫn đói
Quàng mơ lão ạ thiếp đang đòi
Quay đầu trợn mắt đừng ham hỏi
Nhục thể đây nè mấy lũ nhoi ./.

LCT 05/05/2018
*****
Dư Âm
PHẢI NHẪN...!

Anh về đúng hẹn lẽ nào loi,
Phải nhẫn bằng không nó tịt ngòi!
Ủ rũ đêm nằm mong đợi lói,
Âu sầu sáng dậy mỏi chờ ngoi!
Vì luôn tĩnh lặng em đành hỏi...,
Bởi mãi lìm im bậu cứ đòi!
Những tưởng ê chề nên định nói,
Cho dù giỡn ghẹo...chẳng hề nhoi!!!
*****
BỌN LÒI CHOI
E rằng bọn đó nó ưa loi
Hí hửng hí ha đã khui ngòi
Thích của ham tiền nên mãi nói
Thèm danh hám chức cũng hoài nhoi
Mưu ma kiếm chác lòng lường hỏi
Chước quỷ moi tìm dạ phỉnh đòi
Vận chuyển ô hô đời tắt lói
Tàn gia mạc kiếp bọn lòi choi.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
5.5.2018
*****
Lê Ngọc Dũng
CŨNG BỞI BẦY NHOI!

Bao lần bỏ học tức thầy loi
Vẫn cứ cà tê ngủ mịt ngòi
Phổ chữ nào nghe đầu rặn lói
Răn vần chẳng thấy mặt lườm ngoi
Đìu hiu những bận sầu không hỏi
Ảo não từng hôm khóc lại đòi
Nghiệp phũ tan dần trong nửa khắc
Than lòng phận hẩm ức bầy nhoi.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Oblivion Thach
VỢ BỎ
Oblivion
***

Gia đình giống bản hợp đồng LOI*
Vợ bỏ lòng như nước vỡ ngòi
Buổi tối niềm thương về vẫy gọi
Ban ngày nỗi nhớ lặn chờ ngoi
Thời đau chớ giọng ân cần hỏi...
Lúc khỏe nào ai nũng nịu đòi...
Đã gởi u buồn theo sợi khói
Sao mà tủi hận vẫn còn nhoi.

*LOI: dạng hợp đồng (ngữ quốc tế )







Oblivion Thach

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH MÊN
    ĐÊM CÙNG TRĂNG QUÊ
    Canh khuya nguyệt tỏa sáng lòi loi
    Gió thả mênh mông lộng bến ngòi
    Quấn quýt bờ dương sương lỏn lẻn
    Mơ màng bóng nước sít* loi ngoi
    Đời riêng mái lá lòng an tại
    Cảnh tịnh vườn nương dạ ổn đòi**
    Thưởng thức chung trà hương đượm thắm
    Hiên lư tịch mịch ánh huyền soi.
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    5.5.2018
    -----------------------
    *Sít : con trích.giống chim long xanh mỏ đỏ thường ở ruộng
    **đòi: nhiều,dòi phen…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối họa vui cùng anh
      NỔI GIẬN

      Nổi trận lôi đình gã dính loi
      Nhìn cha thủ thế bụm luôn ngòi
      Ông cười vật vã bờ hông lói
      Mụ ngủ mơ màng kẽ mắt ngoi
      Sực tỉnh chàng ơi mình vẫn đói
      Quàng mơ lão ạ thiếp đang đòi
      Quay đầu trợn mắt đừng ham hỏi
      Nhục thể đây nè mấy lũ nhoi ./.

      LCT 05/05/2018
      Cảm ơn anh ghé thăm và vui họa . Trưa thư giãn anh nhé !

      Xóa
  2. HỌA VUI CÙNG ANH
    BỌN LÒI CHOI
    E rằng bọn đó nó ưa loi
    Hí hửng hí ha đã khui ngòi
    Thích của ham tiền nên mãi nói
    Thèm danh hám chức cũng hoài nhoi
    Mưu ma kiếm chác lòng lường hỏi
    Chước quỷ moi tìm dạ phỉnh đòi
    Vận chuyển ô hô đời tắt lói
    Tàn gia mạc kiếp bọn lòi choi.
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    5.5.2018


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh có bài họa thứ hai . Chúc anh chiều an vui

      Xóa
  3. Nhờ anh sửa lại câu 2 từ "khi " thành "mở"
    Lý do " sai luật
    Cảm ơn anh nhé Mến

    Trả lờiXóa