VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

ĐÊM NGHIÊNG

ĐÊM NGHIÊNG


Chạm phải niềm riêng héo cõi lòng
Đêm choàng tĩnh mịch gió luồn song
Nhìn mây trải lụa vàng trên sóng
Thấy hạc đùa trăng đỏ giữa dòng
Nhạt nhẽo đi tìm hương tửu ngóng
Âu sầu lại kiếm lửa tình hong
Vườn khuya ướt đẫm màn sương đọng
Nửa bến sầu giăng những sợi thòng ./.

LCT 15/05/2018

BÀI HỌA :
*****

VẮNG BẠN
Bao ngày vắng bạn lại hiu lòng
Lãng đãng thu về lá rụng song
Lắng tiếng muôn trùng hồn dậy sóng
Vang lời vạn dặm dạ theo dòng
Mùi mong sắc mộng nồng hơi nóng
Vị nhớ hương mơ đượm ý hong
Những tối bâng khuâng tình ứa đọng
Lư hiên đối bóng lạnh cô phòng
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 15.5.2018
*****
Hữu Thiên​
HỒN ĐÊM

Nhìn đêm chỉ thấy nặng thêm lòng
Những cuộn sương tràn ướt rẻo song
Nhạt buổi người đi niềm lẽ sóng
Buồn khi kẻ bám nỗi đơn dòng
Vườn khuya lạnh mãi tình mơ lộng
Ngõ vắng phai rồi lửa đợi hong
Rượu đẫm thêm làm khơi tủi bóng
Mà nghe nức nở sợi tơ thòng...!

NL15/05/2018
*****
Thái Quang Vinh​

TÌM ĐÂU

Người đâu hiểu được xót xa lòng
Có kẻ đêm trường dựa dẫm song
Rệu rã thuyền mơ chìm phủ sóng
Vòng vo giấc mộng thả trôi dòng
Gom đầy kỉ niệm mơ màng cõng
Sưởi ấm ân tình nghiệt ngã hong
Ngõ vắng đìu hiu sầu thảm đọng
Bờ xưa lặng lẽ cảnh hoang thòng 

Vinh Quang Thái 
*****

Đinh Vĩnh Long​

CHIỀU KHÔNG TÊN

Từ khi vắng bậu xốn xao lòng
Cát bụi phong trần phủ dãy song
Thấy biển chờ trăng lòng nổi sóng
Nhìn hoa đợi nắng lệ tuôn dòng
Thương ngày tết lại tưng bừng hóng
Tiếc buổi xuân về náo nức hong
Trống trải phòng đơn chiều gác lạnh
Buồn như cái Nhện quấn tơ thòng

Đinh Vĩnh Long...
*****
Trai Dang Van​
Y đề:

ĐÊM NGHIÊNG.

Phòng đơn quạnh quẽ đớn đau lòng.
Rã rích mưa tràn phủ lạnh song.
Bão nổi tình phai hoài ngược sóng.
Thuyền xa nghĩa nhạt chẳng xuôi dòng.
Đêm buồn quẫn dạ vài lần nóng.
Buổi nhớ tâm cuồng những bận hong.
Gác lẽ đìu hiu sầu tủi đọng.
Còn thương kỉ niệm vướng dây thòng.

15/5/18
Trai Dang Van
*****
Trung Nhẫn​

NHÀ XƯA


Về thăm chốn cũ ngẩn ngơ lòng 
Bụi phủ tơ chằng khắp dãy song 
Nẫu tủi trang thờ tim gợn sóng 
Thầm lau ghế tủ lệ buông dòng
Sân vườn gã Vện e dè hóng 
Mảng vách dây Bìm dựa dẫm hong
Đám cỏ sau hè sương khẽ đọng 
Hồn nhiên lẩn dưới rễ đa thòng

Trung Nhẫn 15/5/2018
*****


HẾT ĐÁT….

Nhiều khi nghĩ lại nát tan lòng
Nó bỏ theo người rượu đẫm song
Thuở chạm bờ vai hồn trỗi sóng
Giờ khơi giấc cảm lệ chan dòng
Buồn đêm mộng khỏa đành thôi hóng
Ngán nỗi hương tràn lại phải hong
Cũng chỉ nhìn theo rồi bất động
Vì thương cuối vỹ chẳng chi thòng

Nguyễn Châm - 150518
*****
Phạm Triều Hải​
 BIỂN ĐẮNG 

Thề xưa chẳng vẹn khiến đau lòng
Dõi ánh trăng ngà chạm cửa song
Để cõi sầu vương hòa quyện bóng
Rồi tim thắt cuộn khảm theo dòng
Bên tình thất thểu hồi sương đọng
Ngõ mộng tiêu điều buổi gió hong
Khắc khoải từng giây hồn lạc lõng
Rèm mi giọt đắng ngẩn ngơ thòng.

15/05/2018

Phạm Triều Hải
*****
Dư Âm​ 
VÌ YÊU...!
Vì yêu khấp khởi rộn khoang lòng,
Thấp thỏm bao lần cạnh ngưỡng song!
Dõi biển buông chiều loang nhịp sóng,
Nhìn sông hửng sáng dạt xô dòng!
Khi về mãn nguyện nên hoài hóng,
Lúc lại vui mừng chỉ mãi hong!
Cứ nghĩ rồi đây tình ngỏ đọng,
Đường duyên rạng rỡ có đâu thòng!!!
*****
Lê Ngọc Dũng​ 
LỜI HẸN NHẠT

màn đêm ảo não nhạt phai lòng
Chỉ biết âm thầm vịn những song 
Nhạn sải đìu hiu đùa giữa sóng
Cò bay quạnh quẽ múa quanh dòng
âu sầu trải nghĩa tâm người hóng
Ủ rũ phơi tình trí bạn hong
Khắc khoải cô phòng luôn mãi đọng
Lời xưa hứa hẹn vẫn rơi thòng.


LND

8 nhận xét:

  1. Ghé thăm chú . nghe được những lời tâm tư dài . buổi sáng coffee's đi chú ơi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu nhé Don Tran . Sao bên kia bỏ kb với chú rồi . Chúc vui nha

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    VẮNG BẠN
    Bao ngày vắng bạn lại hiu lòng
    Lãng đãng thu về lá rụng song
    Lắng tiếng muôn trùng hồn dậy sóng
    Vang lời vạn dặm dạ theo dòng
    Mùi mong sắc mộng nồng hơi nóng
    Vị nhớ hương mơ đượm ý hong
    Những tối bâng khuâng tình ứa đọng
    Lư hiên đối bóng lạnh cô phòng
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm - 15.5.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và vui họa . Chúc anh luôn bình an anh nhé !

      Xóa
  3. Xướng họa hay quá!
    DVD thưởng thức...
    xin chúc anh và các thi hữu an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DVD ghé thăm và có lời động viên . Chúc bình an bạn nhé !

      Xóa
  4. Thăm anh,thưởng thức thơ xướng họa.
    Chúc anh an vui,sức khỏe !

    Trả lờiXóa