VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

DƯỜNG NHƯ

DƯỜNG NHƯ


Đã bảo rằng không nó lại ừ
Bên lề thế sự mãi dường như 
Chiều tan quán rượu đầu sông khử
Buổi vãn chòi thơ cuối chợ trừ
Cạn nỗi vui buồn ai hỏi chứ
Khơi niềm sướng khổ họ cười ư 
Rồi đây khói phủ trùm bia tự
Nghĩ ngợi còn chi để chối từ ./.

LCT 14/05/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
HÌNH NHƯ (1)
.
Dụ dỗ cà kê, chỉ ấm ừ ...!
Dăm lần thái độ cũng hình như...
Lời thơm ướp mật nàng toan xử
Tiếng ngọt lùi tro ả nỡ trừ 
Bởi nghĩa cau trầu nên đợi chứ !!
Do tình trúc mã phải chờ ư ?!
Đôi lần khẩn vái nơi thiền tự 
Dẫu bạc đầu ông quyết chẳng từ

&&&

HÌNH NHƯ (2)
.
Ngày xưa thổ lộ nó không ừ !
Ế ẩm nên giờ hĩm lại như...
Lỡ ngắm gò son nàng giục xử
Nhầm va giếng ngọc ả cho trừ
Bà hai cột mãi, nên buồn chứ !
Lũ nhóc canh hoài, phải nhịn ư ?
Lắm bữa canh chờ bên cổ tự 
Trời cho nửa dịp... quyết không từ

&&&

HÌNH NHƯ (3)
.
Nhắn nửa lời thôi... đã vội ừ
Bây giờ gái muộn dễ hình như...
Bầy trai mực hãi liền cho xử 
Lão hạc tiền rơi hẳn nhắc trừ
Hỏng lẽ thua hoài ông bực chứ
Chăng vì kém mãi kẻ sầu ư ??
Nào đâu đã ký vào văn tự 
Nhủ khẽ ngày mai quyết định từ

&&&

HÌNH NHƯ (4)
,
Chèn ơi, tiếng bậu khẩn trương ừ
Ngẫm dại, phen này chắc phải như....
Bạc lãi hôm nào cho nó xử
Tình vay bữa đó để tui trừ
Đan lời nhã nhặn : trưa thòi chứ ?
Dệt chữ êm đềm : tối trả ư ?
Rõ khỉ đơ đầu quên ký tự
Bài văn nộp ả...chỉ dăm từ !!!!

&&&

HÌNH NHƯ (5)
.
Đã chẳng còn pin khéo vội ừ
Xui ngày ráo mực sẽ hình như 
Tiền neo hẵng chắc lương tuần xử
Bạc lĩnh hồ nhiên bổng quí trừ
Thở giữa đêm dài nghe giận chứ
Rơi đài vũng cạn hỏi đành ư
Buồn thiu thả gót đi cầu tự...
Khẩn lạy bề trên chớ nỡ từ
,
Trung Nhẫn 14/5/2018
*****
Dư Âm
GIỮ TÂM TỪ!
Dù sao cũng chớ tỏ ra ừ,
Để mặc duyên đời thấy rõ như...
Mộng đã tàn phai người muốn khử,
Tình đang nhạt nhẽo kẻ mong trừ!
Đơn phòng lặng lẽ hay buồn chứ,
Gối lẻ âm thầm vẫn bực ư?
Phủi hết trần ai vào cõi tự,
Hằng đêm khấn Phật giữ tâm từ!!!
*****
Tòng Trần
BA PHẢI 

Người đâu phải quấy miệng luôn ừ
Nhĩ điếc tai bùng lại tưởng như
Mãi gật đầu lia chừng muốn khử
Hoài nghiêng mặt suốt cũng mong trừ 
Thân bằng mệt mỏi nào thuơng chứ
Bạn hữu e dè chẳng mến ư
Hẳn rõ ngày sau đòi kế tự
Rằng hay cứ vậy sẽ xin từ... 
14/5/2018.
*****
Hữu Thiên
CẢNH GIÁC

Vừa trêu ả vội toán buông ừ
Trúng quả xong chờ sợ sẽ như
Chỉ ngại mành giăng rồi chúng khử
Còn lo lưới bủa đặng em trừ
Giao đầu chết trận vầy nhau hử
Giáp mặt toi đời đổ lỗi ư
Nhục kế thơm mùi hương bã nhử 
Và khi nghĩ lại nó xin từ..!

NL14/05/2018
*****
Trai Dang Van

Y đề:
DƯỜNG NHƯ.

Lòng đau chỉ nói một âm ừ.
Trí mỏi thân nầy cũng tựa như.
Hũ rượu còn đầy đang muốn thử.
Thùng bia hết sạch đã khai trừ.
Nhìn qua thế sự buồn không hử.
Ngẫm lại nhân tình khổ lắm ư.
Thấm mệt sầu đong đời lãng tử.
Phù du nạn kiếp mải chưa từ.
14/5/18
Trai Dang Van 
*****

3 nhận xét:

  1. CỪ thơ cứ thẩn vui cùng với
    Huyệt lạnh rồi mai có ngậm cười ?

    Thăm anh,chưa họa kịp,lúc khác anh nhé,
    Chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Ghé tgawm thế vui rồi . Chiều muộn vui ngé !

      Xóa
  2. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức xướng họa hay quá!
    DVd cảm ơn và chúc anh với các thi hữu an lành, thơ tiếp thơ...

    Trả lờiXóa