VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

NHỚ MÙA HẠ ẤY

NHỚ MÙA HẠ ẤY


Con đường trải bụi lá vàng rơi
Hạ cũng vừa sang nắng đỏ trời
Xoải ngọn tre già ve rã tiếng
Nghiêng tàn phượng vĩ sáo mòn hơi
Ngày đi lệ tiễn tay còn nắm
Buổi hẹn chiều đưa mắt đã rời
Mãi đứng nhìn nhau ngần ngại hỏi
Bao giờ trở lại ghé nhà chơi ./.

LCT 16/05/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
NỖI NIỀM CÔ PHỤ 
.
Nẻo cũ ai thầm chắt lệ rơi
Hoàng hôn sẫm sắc đỏ lưng trời
Thăm người buổi nọ đi mòn giới
Đợi kẻ hôm này khóc vỡ hơi
Giữa tháng giông về con bệnh khởi
Đầu năm bão quét mẹ anh rời
Khi nào trở lại xem làng mới
Thiếp đã xanh mồ, chẳng dọa chơi !
.
Trung Nhẫn 16/5/2018
*****
Dinh Tuan Minh
NHỚ MÙA BÃO ẤY
Gió bão điên cuồng gạch ngói rơi
Làng trên xóm dưới phải than trời
Tan chuồng lũ vịt bơi đâu hết
Vỡ trại đàn bò chạy mất hơi
Dọn rác thưng nhà nên khớp mỏi
Chùi sân sửa bếp khiến tay rời
Người xưa điện báo chiều nay gặp
Khổ lắm… em tìm…. chỗ khác chơi 
Đ.T.M
*****
Hữu Thiên
NGÀY ĐI

Trắng dải khăn quàng đã lạnh rơi
Đầu hiên trống mõ dậy vang trời
Bầy con đổ lệ vờ to tiếng
Đám vợ tuôn dòng giả khẽ hơi
Cứ ngỡ xuôi phần vui cảnh chợp
Nào hay xếp chỗ nhọc đêm rời
Con đường cõi tạm chờ vay trả
Duỗi mảnh xương tàn nợ bám chơi..!

NL16/05/2018
*****
Trai Dang Van
HẠ BUỒN.

Cổng ngõ sân trường lá rụng rơi.
Hè sang lửa nóng ngập khung trời.
Trên đường dục dã ve rền tiếng.
Giữa ruộng im lìm dế khản hơi.
Bữa nọ xa lìa chân chẳng bước.
Ngày kia tiễn biệt mắt không rời.
Cô thầy đứng lặng sầu vây bủa.
Lớp cũ thưa dần chẳng bạn chơi.
17/5/18
Trai Dang Van
*****
Đinh Vĩnh Long
HẠ NHỚ 
Đã thấy mưa chiều lác đác rơi
Hè sang Phượng đỏ một khung trời
Bầy ve nức nở kêu khàn tiếng
Lũ trẻ bùi ngùi khóc cạn hơi
Tiếng hát ngày nao đành tạm biệt
Bài văn buổi ấy cũng xa rời
Thương hoài mắt lệ chiều hoen nắng
Nhớ má ai hồng giữa cuộc chơi
Đinh Vĩnh Long...
*****
Nguyễn Châm
BÂNG KHUÂNG HẠ

Bóng nhỏ bên thềm phượng vĩ rơi
Hè sang nắng đổ nhuộm hanh trời
Hình em vẫn đọng xuôi làn tóc
Giấc ngủ sao buồn cạn quãng hơi
Có phải ngày xanh giờ rạn vỡ
Mà như kỉ niệm mãi tan rời
Nhìn nhau cứ nghẹn vào tâm khảm
Chắc hẳn không còn những cuộc chơi

Nguyễn Châm - 160518
*****
KHÚC HẠ

Nửa hạ thôi mà lá đã rơi 
Buồn theo xác phượng đỏ khung trời 
Đêm dài gió lạnh lùa nghiêng cửa 
Chốn cũ ve sầu gọi khản hơi
Mỏi đợi thời gian hờ hững bước
Thầm trông kỷ niệm xót xa rời 
Mùa thu dạo ấy không còn nữa
Lẻ bóng ta đành rã cuộc chơi !

Tường Vân - 16/05/18
*****
HẠ BUỒN 

Những buổi trưa hè lá nhẹ rơi 
Ngồi đây bỗng nhớ một phương trời 
Từ ly miệng ngỏ chưa thành tiếng 
Giã biệt câu bày chẳng có hơi 
Dạ nẫu từ đây nào kể xiết 
Lòng đau dạo ấy vẫn không rời 
Nhìn trang vở chép dòng lưu bút 
Trách kẻ âm thầm giãn cuộc chơi ./.
________Huan Tran 16-05-2018
*****
HẠ TRẢI...!
Hạ trải ven đường lá khẽ rơi,
Nồng oi rã rượi cả khung trời!
Quanh vườn đã rộn ve ồn tiếng,
Cạnh ngõ đang gừ chó hả hơi!
Giã biệt hôm nào tay sẻ xiết,
Lìa xa buổi nọ mắt long rời!
Cho dù vẫn ngại nhưng ngầm hỏi,
Thử nghĩ bao giờ ghé lại chơi!!!???
*****

HOÀI MONG
Đêm ngồi lặng ngắm ánh sao rơi
Lặng lẽ ngàn mây lãng đãng trời
Nẻo cũ người về khơi nhịp thở
Đường xưa bậu đến khởi âm hơi
Ngày xanh mãi đó đâu xa biệt
Buổi biếc còn đây nỏ có rời
Nụ thắm cành hồng bao mùa ngóng
Hoài mong cầm sắt nhập bờ chơi
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 16.5.20
*****


ĐÃ TRỌN HƯƠNG NỒNG

Vãn cảnh thu tàn ngắm nguyệt rơi
Cùng em ấp ủ lặng khung trời
Trao từng bản nhạc say làn gió
Gửi những cung đàn ấm bọng hơi
Vẫn đắm bờ môi nào phủi chạy
Còn ôm tấc dạ chẳng mong rời
Duyên này đã trọn hương nồng tỏa
Hạnh phúc yên bình mỗi buổi chơi.

Lê Ngọc Dũng
*****
Đối họa cùng các thi hữu
HÉO HẮT ĐỜI CHIỀU

Em ngồi trước cửa lệ buồn rơi
Dõi nửa hồn trăng tận cuối trời
Lạnh nẻo đêm sầu nay rã gối
Đau miền mộng úa đã tàn hơi
Tình xa để nhớ vành khăn đợi
Nghĩa cạn đành quên mảnh áo rời
Lỗi phận mong gì tin nhắn gởi
Thơ buồn vét sạch nỗi lòng chơi ./.

LCT 17/05/2018

4 nhận xét:

  1. Thăm anh,đọc thơ tình mùa hạ NĐT thật hay.Tiếc không họa kịp.
    Chúc anh an vui,sức khỏe!

    Trả lờiXóa
  2. HỌA CÙNG ANH
    HOÀI MONG
    Đêm ngồi lặng ngắm ánh sao rơi
    Lặng lẽ ngàn mây lãng đãng trời
    Nẻo cũ người về khơi nhịp thở
    Đường xưa bậu đến khởi âm hơi
    Ngày xanh mãi đó đâu xa biệt
    Buổi biếc còn đây nỏ có rời
    Nụ thắm cành hồng bao mùa ngóng
    Hoài mong cầm sắt nhập bờ chơi
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm - 16.5.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và chia xẻ bài họa . Chúc anh luôn bình an

      Xóa