VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

VÌ SAO ? (Thơ vu

VÌ SAO ? (Thơ vui)


Đêm về hắn lại bảo rằng say
Mụ hỏi vì sao mãi thế này
Chẳng lẽ hôm rồi va ngọn gió
Hay là tối để đụng tàu bay
Giò cao hổ cốt tao chờ sẵn 
Thủ cháo cầy tơ chị đã bày
Có phải vô tròng tên nữ tặc
Nên liều mạng muốn giả vờ đây ./.

LCT 03/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
OANH TẠC KHẨN 

Gã tấp vô phòng... giả bộ say
Ngờ đâu ngọc thể sẵn ai bày
Hang chìa vểnh ngoác ngờ công sự
Mũi nghệch căng phình tưởng máy bay
Quẳng dép âm thầm răng gỡ nọ
Chùi chân hối hả mõm lia này
Đôi gò bích đảo không thèm giỡn 
Nhắm ngõ Đô thành...nhả đạn ngay !!
*****
Hữu Thiên
KÊU TRỜI



Uống mỗi hai vòng giả bộ say
Trời ơi hãy ngó lại xem này
Tui ngờ mở miệng đòi cho rớt
Hắn nghĩ câm mồm để được bay
Vẫn tưởng hay là no chén dọn
Nào đâu cũng chỉ đói mâm bày
Chưa mần lão ấy chèo queo ngủ
Lỡ cả đêm chờ ứ nghẹn đây..! 
*****

Tòng Trần
CHƯA SAY

Đã xỉn đâu nà...cậu nói say...
Dù sao cũng gượng hết chai này
Khi về bảo vợ ra hè rước
Lúc ngủ kêu nàng lại võng bay
Đợi nửa giờ sau giường chiếu sẵn
Chờ dăm phút nữa nệm em bày
Đêm dài phải toại lòng nghen bố
Chớ để nhem thèm tội mãi đây.... 
03/4/2018.
*****
Dư Âm 
MÃI BẢO SAY!!!
Đợi miết sao chàng mãi bảo say,
Trờibi khổ thật cái thân này!
Hôm rồi chẳng lẽ che luồng gió,
Bữa hổm đâu nào chặn máy bay!?
Thịt chó,bò quay đà để sẵn,
Gà tơ,thỏ nướng đã đem bày!
Hay là bị mắc lừa dâm tặc,
Đến nỗi bây giờ mệt mỏi đây!!!???
*****
Đinh Vĩnh Long
CŨNG LÀ SAY
Không ngờ uống tạm thế mà say
Luẩn quẩn loanh quanh nợ quán này
Lắm bữa loàng quàng như cọp lết
Nhiều lần ngất ngưởng ngỡ gà bay
Anh em lối xóm thường ham đặt
Bạn hữu gần xa cũng thích bày
Mấy ả rồi nghề hay ngả ngớn
Chiều về ưỡn ngực để ngồi đây
Đinh Vĩnh Long..
*****
Nguyễn Châm
CHIẾN SỰ…


Tróc nã quân thù buổi chạm say
Đầu khăn dưới đạn cũng oai này 
Vừa vô cửa giặc choàng tay gãi
Chẳng đợi quân kỳ xõa áo bay
Pháo chuyển gần cung lầm lũi trực
Cờ dong đỉnh ụ ngất ngây bày
Kìa sao tửu nhập mà hăng chiến
Ngõ địch chưa dền súng nổ đây…

Nguyễn Châm - 030418
*****
Phan Ý Nhân
TIÊN TỬU

Ngắm cảnh trăng rằm bỗng chợt say
Thần tiên khỏa tắm giữa sông này
Phơi mình sóng vỗ tay trần nhả
Xõa tóc mây vờn lụa mỏng bay
Đó tưởng kỳ men dường đã soạn
Kìa mơ mỹ tửu giống đang bày
Tơ lòng gặp gió vương cành liễu
Uống cạn xong rồi sẽ khổ đây

Phan Ý Nhân
*****
Đối họa
GIEO GIÓ GẶT BÃO

Đêm về vạch cửa nó nằm say
Nhạt cảnh đìu hiu mãi thế này
Chẳng lẽ ta còn quen lộ bước
Hay là ả muốn lạ đường bay
Ngầm suy cũng tại vì mi xướng
Thiển nghĩ nhiều khi bị nó bày
Thả gió đành ôm luồng bão mạnh
Thôi thì kín miệng kể từ đây ./.

LCT 03/04/2018
*****

MỘT LẦN SAY 

Bữa nọ tôi về bảo rất say
Rồi xin ngủ tạm góc hiên này
Khuya nằm lạnh lẽo vì mưa hắt
Sáng dậy tưng bừng bởi muỗi bay
Dụi mắt nhìn sang trà để sẵn
Vùi mi ngó lại phở đang bày
Vui mừng tiếp lĩnh niềm ân huệ 
Phấn khởi nhưng mà sẽ ngại đây!
CLG. 3/4/2018

4 nhận xét:

  1. Nâng chén rượu đầy hỏi tháng tư?
    Cơn mưa trái khoáy phố ngật ngầy
    Còn ai mời uống chung rượu nhạt
    Giọt lòng cặn đóng giọt nào say
    Thăm huynh-chúc huynh ngày mới an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Crm ơn lão đệ ghé thăm và vui thơ . Chúc luôn bình an nhé đệ

      Xóa
  2. Chiều thăm anh đọc thơ xướng họa vui.
    Chúc anh sức khỏe !

    Trả lờiXóa