VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

ĐÊM LẠC LOÀI

ĐÊM LẠC LOÀI


Chén rượu em kề ta lõa thể
Môi tình lửa chạm bóng cuồng tâm
Dìu trăng để giọt buồn xa vắng
Dỗ tửu tìm câu nói lặng thầm
Hí hửng khi luồng hơi vỡ giọng
Âu sầu bởi ngọn sóng tàn âm
Dù sao đó vẫn làn thu thuỷ
Cũng thế vì đây bản nguyệt cầm ./.

LCT 02/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
ĐẢO ĐIÊN 
.
Mưa vùi gió dập mòn thân thể
Nghiệp trễ duyên chờ nản đức tâm
Nửa kiếp ngông cuồng đau lặng lẽ
Vài phiên hụt hẫng khổ âm thầm
Hoang đàng võng tía thằng vênh giọng 
Quẫn bách ao tù kẻ dịu âm
Khóe miệng trùng tu bòn nghĩa cử
Bàn tay bội nhiễm quấy dương cầm 
.
Trung Nhẫn 2/4/2018
*****
Hữu Thiên
LỖI NHỊP
Bình đầu

Yêu người đọng cả bao cuồng trí
Mến kẻ vương toàn những dại tâm
lửa rụi đêm về bên ngõ vắng
đèn lu tối lại giữa canh thầm
Thơ hoài bỏ chỗ chưa thành nét
Nhạc mãi quên đường chẳng kết âm
Dạ buốt mơ tàn đơn cẳng duỗi
Lòng đau mộng úa lẻ tay cầm..! 

NL 02/04/2018
*****
Dư Âm
HẰNG MONG...!
Nhiều hôm vẫn nguyện hoài an thể,
Lắm buổi luôn cầu mãi tịnh tâm!
Bởi tiếc duyên nồng nên lặng lẽ,
Vì thương nghĩa đượm mới âm thầm!
Đau buồn rã ái đành khan giọng,
Ảo não vơi tình lại tắt âm!
Hụt hẫng nghe chừng như úng thủy,
Hằng mong đỡ nhạt phút giao cầm!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÀNH THÔI

Rời tay dẫu kẻ không đành ý
Rảo gót sao người lại nỡ tâm
Để thẫn thờ khi chiều xuống vội
Càng ngao ngán buổi lệ rơi thầm
Đơn tình khiến cảnh hoài vương mộng
Lẻ bóng xui đàn mãi lạc âm
Rượu cũ còn say đà chẳng chuốc
Vàng xưa chửa nát cũng khôn cầm.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần
MEN NỒNG 

Môi kề chén tửu sầu trong dạ 
Xác tựa thân nàng nẫu ở tâm
Dõi nguyệt mà đau tình để vắng
Nhìn sao lại tủi nghĩa đang thầm
Bơ phờ cõi thức chờ buông giọng
Thắc thỏm nơi hồn đợi rã âm
Mãi gợi nồng ân vì mắt Thủy
Hoài khêu đượm ái bởi tay cầm.
02/4/2018.
*****
AN LÒNG
Bao ngày nghĩ ngợi hao mòn trí
Những lúc ưu phiền tổn hại tâm
Bỏ bớt trầm luân đầu hẵng nhẹ
Vùi thêm hỉ nộ tánh luôn thầm
Đêm về phấn khởi đùa cung quãng
Buổi đến tưng bừng giỡn nhịp âm
Bạn cũ quây quần vui vẻ nắm
Tình xưa gặp gỡ ngẩn ngơ cầm!
2/4/2018 CLG
*****
Đối họa 
TÀN PHAI

Hãy đến đôi lần mong thỏa dạ
Xin cùng một phút để hoàn tâm
Ngày vui thuở nọ còn chôn kín
Tuổi mộng thời xưa đã chết thầm
Những trận mê hồn không cản sóng
Bao vòng lạc lối chẳng cài âm
Từ khi gối mỏi đành thua nguyệt
Đến bữa chồn chân phải thẹn cầm ./.

LCT 03/04/2018
(lỗi đại vận)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét