VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

HỚ HÊNH

HỚ HÊNH


Chẳng những riêng mình bị hớ hênh
Mà bao kẻ khác cũng lăn kềnh
Đôi lần sụp lỗ nằm co cứng
Lắm bữa chui hầm ngủ lạnh tênh
Vỡ chuyện thì ra mình dưới cửa
Tàn câu mới hiểu họ trên ghềnh
Vuông đời vốn tựa guồng tơ mỏng
Lạc giữa mây trời quả bấp bênh ./.

LCT 04/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
HÃI
.
Xây cầu móng vỡ nhịp hầm hênh 
Gã lại nàng qua té đổ kềnh
Sợ buổi rơi sườn nương rõ vắng 
Lo ngày gãy cẳng chợ buồn tênh
Phòng Ban trách nhiệm còn lơ lửng 
Tổ Kíp đồng lương vẫn gập ghềnh
Thất đảm kinh hồn hôm lũ quẹt 
Tre lòi, vữa rớt...Huyện còn bênh
.
Trung Nhẫn 4/4/2018
*****
Dư Âm 
U HOÀI...!
Nghiêng chiều dõi bóng dạ tềnh hênh,
Đứng lặng niềm đau bỗng nổi bềnh!
Ngỡ phận xô bồ nghe thảm thiết,
Tin đời hỗn độn thấy buồn tênh!
Nhiều hôm quạnh quẽ bên thềm cửa,
Lắm bữa đìu hiu ở dọc ghềnh!
Ngẫm lại tơ tình đan dính mỏng,
U hoài cõi mộng cứ bồng bênh!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHỐN ẢO

Do vì tấm ảnh ngự chềnh hênh
Lắm cậu tình si phải ngã kềnh
Cứ tưởng xa đường gây cuộc huyễn
Đâu ngờ rõ mặt khiến lòng tênh
Ngùi đêm ủ mộng còn vung bút
Tiếc buổi dìu thơ mãi vượt ghềnh
Đã nhận vui sầu nơi chốn ảo
E rằng chẳng khác trận bồng bênh.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên
HIẾM MUỘN

Ai đời gọi nó Nguyễn Thùy Hênh
Tập bước đầu tiên lỡ đổ kềnh
Được mỗi con này thôi vắng vẻ 
May còn nhỏ ấy đỡ buồn tênh 
Xưa chờ bởi sợ thường leo núi
Thuở ngóng vì lo mãi lội ghềnh
Ngỡ hiếm bây giờ không phải ngại
Căn nhà rộn rã hết bồng bênh..! 

NL 04/04/2018
*****
Trai Dang Van Họa:
NGHÈO.

Trưa hè nóng nực để hàng hênh.
Mệt mỏi nhìn sang đã ngủ kềnh.
Vất vả từng ngày trông quạnh quẻ.
Gian nan mọi bửa thấy buồn tênh.
Đìu hiu ngõ trống thân phờ phạc.
Lặng lẽ nhà không bóng gập ghềnh.
Khổ cực ai nào mong muốn thế.
Duyên phần định sẳn có trời bênh.
4/4/18
Trai Dang Van
*****
Nguyễn Châm
ĐÀNH MẶC…

Thôi đành mặc ả hớ rồi hênh
Ráng nữa là e lại đổ kềnh
Bởi nắng ban chiều nên rạn vỡ
Do niềm cuối vụ cũng buồn tênh
Hồn say đã lạc về chân biển
Nỗi khát dường treo ở ngọn ghềnh
Muốn trỗi hương nồng nhưng chẳng đặng
Nay dành lão xóm cạp rồi bênh…

Nguyễn Châm - 040418
*****
Phan Ý Nhân 
TUỔI CẬP KÊNH

Chuyên nghề đánh dậm ở đầm Hênh
Vẫn hẹn ngày đêm với ả Kềnh
Thỏa mãn xuân tình quên bất hạnh 
Vui đùa đối ẩm gỡ buồn tênh
Sò đen rượu nhấm kề bên ngả
Hến đỏ mồi đưa giữa mạn ghềnh
Bỗng chợt mùa sang nàng nổi đóa
Chê chàng bé tuổi đã bồng bênh

Phan Ý Nhân
*****
Đối họa cùng các thi hữu
LẦM

Không ngờ nhỏ nọ đúng hàm hênh
Bữa mới cầu hôn mẹ nổ kềnh
Để mỗi đêm về tim lạnh ngắt
Thêm từng buổi đến dạ buồn tênh
Ngờ đâu cửa miệng bàn chông cứng
Bởi tại hàm răng bãi đá ghềnh
Lỡ bước nên giờ trôi nổi phận
Than hoài cũng chẳng đứa nào bênh ./.

LCT 04/04/2018

2 nhận xét: