VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

NỖI ĐÊM

NỖI ĐÊM


Gác nhỏ mưa luồn bạn mãi đâu
Người xa mấy độ ngõ thu sầu
Đêm cùng tửu mộng buồn bao tiếng
Buổi cạn men lòng chán mỗi câu
Lặng lẽ chờ mây rời cổng trước
Trầm ngâm đợi gió rã hiên đầu
Bên dòng thế sự còn bao nỗi
Những cuộc mơ tình hóa biển dâu ./.

LCT 04/04/2018
BÀI HỌA :
*****

CHÚT TÌNH DÂU
Bâng khuâng chiều xuống biết về đâu
Một thuở chờ mong gợn mạch sầu
Đậm nhạt thời gian thâm sắc áo
Ngấm ngầm bóng ngựa bạc sương đầu
Đường về ngõ củ ngần ngại tiếng
Mây kéo nhà xưa hậm hự câu
Thế đổi thời thay bao niềm nỗi
Muôn thu gửi gắm chút tình dâu!
Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm
04.4.2018

5 nhận xét:

  1. Tiếng mưa thánh thót lạnh đêm thâu
    Cung nhớ cung thương vạn nỗi sầu
    Người về đâu nhỉ lòng hoang vắng
    Cay đắng trong ta thuở ban đầu....

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui!
    Hihi ...hình như là HN có TEM bài đó anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn không em . Sao bên này vắng hoe quá . Nhớ ngày xưa rộn ràng bao nhiêu thì bây giờ vắng vẻ bấy nhiêu . Anh đăng bài nhưng bạn bè cũ chẳng còn mấy ai bỗng nhiên lại nhớ ngày mình còn chơi bên yahoo . Cảm ơn em luôn ghé thăm . Anh vào trang em khó quá . Chiều vui em nhé Hằng Nga

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    CHÚT TÌNH DÂU
    Bâng khuâng chiều xuống biết về đâu
    Một thuở chờ mong gợn mạch sầu
    Đậm nhạt thời gian thâm sắc áo
    Ngấm ngầm bóng ngựa bạc sương đầu
    Đường về ngõ củ ngần ngại tiếng
    Mây kéo nhà xưa hậm hự câu
    Thế đổi thời thay bao niềm nỗi
    Muôn thu gửi gắm chút tình dâu!
    Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm
    04.4.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh rất nhiều . Bài họa tuyệt anh ạ . Chúc anh cuối chiều vui

      Xóa
  3. CẢM ƠN ANH ĐÃ ĐỘNG VIÊN.MÂY HÔM NAY SK HƠI TỆ NÊN IM LUÔN.MẾN

    Trả lờiXóa