VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

TÌNH HẠ

TÌNH HẠ

Hạ đã về chưa nắng đỏ trời
Con đường nhựa bẩn tắm làn hơi
Buồn xô ngọn khói tràn ô cửa 
Giận đẩy vần thơ ngã góc đời
Một mảnh vai trần ôm gối rã
Đôi bờ tóc mỏng chạm đầu lơi
Mùi thơm thể xác nồng hương quyện
Chợt hiểu tình đang cám dỗ mời ./.

LCT 05/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
VÀO HẠ 
.
Tàn xuân nẫu cảnh nắng vang trời
Lối nhỏ vô nhà ngỡ dậy hơi
Lục những vần thơ chèn nếp cửa
Tìm dăm khúc nhạc phủ hiên đời 
Con bìm gọi nước âm vồn vã 
Lũ nhạn kêu chiều tiếng lả lơi 
Thoảng tí mây làm mưa chập chững
Vài cơn gió hạ ủ ê mời
.
Trung Nhẫn 5/4/2018
*****
Tòng Trần 
PHƯỢNG VỀ

Hè đang dẫn Phượng viếng chân trời
Gió cũng hanh nồng thổi ngạt hơi
Mãi đợi mùa thi chờ khắp cửa 
Hoài mong hạnh phúc nở bên đời
Tâm hồn rạng rỡ vui mừng lả
Cõi dạ êm đềm hớn hở lơi
Nguyện ước ngày sau tình thỏa mãn
Câu xin buổi đó nghĩa đem mời. 
05/4/2018.
*****
Dư Âm 
THẦM MƠ...!
Còn xuân quái lạ đỏ chang trời,
Mảng nhựa trên đường bỗng bốc hơi!
Chạnh tiếc hình xưa gần ngưỡng cửa,
Và thương bóng cũ cạnh manh đời!
Mong hoài mấy dạo nghe ròng rã,
Đợi mãi bao ngày thấy lả lơi!
Thắc thỏm như chừng duyên khẽ quyện,
Thầm mơ dáng ngọc... thoả thê mời...!!!
*****
Hữu Thiên
CẠN MẺ

Gần bên nẻo hạ nắng long trời
Nỡ rụi luôn hồi muốn phả hơi
Chỉ tiếc thằng cu nằm lã phận
Mà thương mụ nhỏ duỗi mơ đời
Dương rồi hết đạn đành thôi thả
Ngắm sẵn khô nòng lại bỏ lơi
Gọng ả om sòm như nói lẫy
Nhìn em dẻo quẹo tốn công mời..! 

NL05/04/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
MÙA THI
Hè sang nắng tỏa bốn phương trời
Khói bếp lam chiều đã bốc hơi
Phượng đỏ Sen vàng đầy sức sống
Hồng tươi Cúc thắm ngát hương đời
Thầy cô thuyết giảng ngày không nghỉ
Sỹ tử học hành tối chẳng lơi
Mẹ dặn bài thi làm trọn ý
Đèo cao phải vượt chớ trông mời.
Đinh Vĩnh Long..
*****
Trai Dang Van
NGÓ LƠ:

Đừng nên trách tội bởi ông Trời.
Cứ mãi theo hoài sẽ hụt hơi.
Trống trãi đào sâu vương nghiệp chướng.
Vành đai mỡ rộng vướng mê đời.
Ghìm môi miệng thẳng đừng tha thiết.
Ngoảnh mặt nghiêng đầu chớ lả lơi.
Vững dạ tâm bền xua cám dỗ.
Dù cho kẻ nọ vẫn rao mời.
5/4/18
Trai Dang Van 
*****
Thái Quang Vinh
CUỐN THEO CHIỀU GIÓ


Sợi nắng hoàng hôn đỏ vũng trời
Lam chiều vệt khói lững lờ hơi
Người đi hớn hở tìm danh lợi 
Kẻ hẹn trầm ngâm ngẫm thói đời
Cứ ngỡ hương nồng ngây ngất gởi
Đâu dè cánh mỏng vội vàng lơi
Ngõ cụt mơ màng không thể tới
Tình xưa gặp gỡ chẳng nên mời

Vinh Quang Thái 
*****
Củu Long Giang
CHỚM HẠ 
Hoàng hôn ráng đỏ rực khung trời
Mới hạ con đường đã tỏa hơi
Những lúc ngây hồn trên bệ cửa
Nhiều hôm héo dạ ở phiên đời
Mong ngày gió nhẹ, cười rôm rả
Thích bữa trăng tròn, hát lả lơi
Cảm thấy mừng vui lòng nhẹ nhõm
Hòa thơ bạn hữu thỏa thuê mời

Cửu Long Giang.
*****
Bài đối họa
BÊN LỀ CUỘC SỐNG


Mỗi buổi hoàng hôn lạnh gió trời
Ta cùng chén rượu chẳng còn hơi
Niềm đau thế sự sầu khoang cửa
Nỗi khổ trần gian héo miệng đời
Nhỏ nhặt gom từng manh chiếu rã
Ươn hèn góp những mảnh tình lơi
Người coi nghĩa hẹp đành gian dối
Vẫn thói trầm kha kiểu gọi mời ./.

LCT 05/04/2018
*****
BÊN TRƯỜNG XƯA
Phượng thắm ru chiều nắng thả lơi
Ve sầu lặng lẽ gió im hơi
Tình xưa len lỏi hồn xuân gọi
Dạ củ vấn vương thuở hạ mời
Lối cỏ in sâu bờ tuổi mộng
Đường hoa mang nặng ý xuân đời
Bâng khuâng một bóng chiều lưu luyến
Ê ẩm bèo mây lạnh góc trời.
Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm
5.4.2018

11 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH
    BÊN TRƯỜNG XƯA
    Phượng thắm ru chiều nắng thả lơi
    Ve sầu lặng lẽ gió im hơi
    Tình xưa len lỏi hồn xuân gọi
    Dạ củ vấn vương bóng hạ mời
    Lối cỏ in sâu bờ tuổi mộng
    Đường hoa mang nặng bóng xuân đời
    Bâng khuâng một bóng chiều lưu luyến
    Ê ẩm bèo mây lạnh góc trời.
    Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm
    5.4.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều . Bài họa hoán vận hay lắm anh . Chúc anh chiều an lành

      Xóa
  2. DVD vào thăm nhà, được thưởng thức xướng họa thơ hay quá!
    DVD cảm ơn và chúc anh với các thi hữu an lành, hồn thơ dào dạt, xướng họa rộn ràng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks DVD nhiều nhé . Chúc bạn luôn vui và nhiều sức

      Xóa
  3. Thơ xướng họa hay quá....
    ND sang thăm anh Bụi Thời Gian,chúc anh với buổi trưa an nhiên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nha Ngoc Duung . Chúc em luôn vui và hạnh phúc em nhé !

      Xóa
  4. NHỜ ANH SỬA CÂU THỨ 7 TỪ "BÓNG" THÀNH "THUỞ"
    lÝ DO tRÙNG TỪ.mẾN

    Trả lờiXóa
  5. Thương câu thơ ngã bên đời
    Giận ai cứ việc kêu trời giải oan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cô kia sống lăng loàn
      Nhờ anh giữ giúp công vàn được không

      Xóa