VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

LÒNG ĐÊM 1&2

LÒNG ĐÊM 1&2


Lạnh lẽo trăng ngàn thả cuối sông
Hồn đêm mặc tưởng dáng em hồng
Mơ người trở lại từng hôm ngóng
Đợi kẻ quay về lắm bữa trông
Bỏ dấu thời gian sầu ngõ mộng
Rời manh kỷ niệm úa khoang lòng
Xuân đời đã cạn nguồn vui trống
Thế cũng xa rồi khỏi đợi mong...

Xa rồi trả lại những ngày mong
Tiếc mãi mà chi khổ chuyện lòng
Bỏ những đêm ngồi xao xuyến vọng
Quên từng buổi đứng thẫn thờ trông
Tình xưa đã nhạt còn đâu nóng
Chuyện cũ nào phai chẳng thấy hồng
Rõ cuộc duyên đời như khói mỏng
Qua chiều tản mạn cuối bờ sông ./.

LCT 06/04/2018
BÀI HỌA :
*****

NỔI NIỀM RIÊNG
Ta về lặng đứng ngó dòng sông 
Một thuở yêu nhau dưới nắng hồng
Chạnh nhớ tình xưa hồn vọng ngóng
Ngùi thương ngày cũ dạ mơ trông
Bên chiều bóng ngã qua đường mộng
Cạnh bến mây giăng thả ngõ lòng
Một mảnh trăng in sầu lộng bóng
Tương tư một thuở mỏi mòn mong

Trăn trở đêm tàn mỏi nhớ mong
Thương ai gối mộng khổ trang lòng
Còn đây một thuở tình nồng vọng
Vẫn đó bao thời dạ thắm trông
Mây kéo chiều buông sầu sương bóng
Đêm về ngóng nhạn nhớ môi hồng
Thương hoài dĩ vãng thời xuân mộng
Dạ khép niềm riêng tản mạn dòng.

Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm
6.4.2018

6 nhận xét:

  1. Khắc khoải trăng vàng soi bóng đêm
    Lấp lánh lung linh trải bên thềm
    Đong đưa cành lá ru lòng nhớ
    Một thuở xa rồi chung bước êm...

    HN sang thăm,chúc anh buổi chiều an lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng vàng một bóng giữa màn đêm
      Bóng dáng ai mo đứng lặng thềm
      Tiếng sáo bên trời cao giọng thổi
      Nghe miền dĩ vãng đọng chiều êm

      Cảm ơn em nhiều nhé Hằng Nga . Chúc em trẻ khỏe yêu đời nhé !

      Xóa
  2. GÓP BÚT CÙNG ANH.MẾN
    NỔI NIỀM RIÊNG
    Ta về lặng đứng ngó dòng sông
    Một thuở yêu nhau dưới nắng hồng
    Chạnh nhớ tình xưa hồn vọng ngóng
    Ngùi thương ngày cũ dạ mơ trông
    Bên chiều bóng ngã qua đường mộng
    Cạnh bến mây giăng thả ngõ lòng
    Một mảnh trăng in sầu lộng bóng
    Tương tư một thuở mỏi mòn mong

    Trăn trở đêm tàn mỏi nhớ mong
    Thương ai gối mộng khổ trang lòng
    Còn đây một thuở tình nồng vọng
    Vẫn đó bao thời dạ thắm trông
    Mây kéo chiều buông sầu sương bóng
    Đêm về ngóng nhạn nhớ môi hồng
    Thương hoài dĩ vãng thời xuân mộng
    Dạ khép niềm riêng tản mạn dòng.
    Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm
    6.4.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh với bài họa hay . Chúc anh chiều mát vui vẻ . Kính

      Xóa