VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

DẤU HẠ BUỒN

DẤU HẠ BUỒN

Đi tìm kỷ niệm nhói bàn chân
Vẫn chỉ mình ta bước ngại ngần
Nhớ buổi thu vàng em đợi ngõ
Thương chiều lụạ đỏ bé chờ sân
Nhà xưa vạt nắng tàn bên cửa
Chốn cũ mùa hoa nở mộ phần
Nẻo mộng bây giờ hương khói rã
Đêm về tiếng mõ lạnh lùng ngân ./.

LCT 07/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CHÔN VÀO KỶ NIỆM

Chỉ nhọc thêm sầu những bước chân
Vùi đi kỷ niệm hết trong ngần
Đìu hiu lá rụng tràn bên ngõ
Lặng lẽ thu về chảy trước sân
Mộng cũ ôm làn mây đổi hướng
Tình xưa giữ ngọn gió chia phần
Hiên chùa khép phận làm công quả
Để ngắm chuông chiều trỗi vọng ngân..! 

NL 07/04/2018
*****
Nguyễn Châm
KIẾP RƯỢU

Nước tiểu khai dềnh dội đẫm chân 
Mà sao nó bảo vẫn trong ngần 
Chiều qua mãn nhậu kềnh ngay ghế 
Sáng dậy căng đì xả giữa sân
Mụ xã chen gần buông nọc chửi
Thằng cha đứng cạnh bảo chia phần
Ngày nao thiếu rượu hồn lơ đễnh
Chỉ thấy gan phèo rệu rã ngân

Nguyễn Châm - 070418
*****
Tòng Trần
ÂM THẦM

Mệt mỏi tâm hồn lẫn bước chân
Hằng mơ cõi thức được trong ngần
Luôn chờ thắc thỏm ngày bên ngõ
Vẫn đợi bơ phờ buổi phía sân
Giọt nắng buồn rơi sầu giữa cửa 
Làn mây nhẹ lướt tủi đơn phần
Âm thầm nẻo mộng chìm âm rã
Lặng lẽ truông tình nổi tiếng ngân. 
07/4/2018.
*****
Trung Nhẫn
NGỘ 
.
Gửi lại cho người những dấu chân ..
Bài thơ diễm tuyệt thưở trong ngần
Tôi về nẻo cát buông lòng Nộ
Kẻ nán hiên đời nhặt chữ Sân
Bám mảnh bằng nhơ thằng giật chỗ
Lòe công trạng dỏm đứa tranh phần
Ham giàu cố vị rồi mai bỏ ...
Lạnh lẽo trong mồ uổng phí ngân 
.
Trung Nhẫn 7/4/2018
*****
Dư Âm 
RÃ RỜI...!
Lặng lẽ đi về mỏi bước chân,
Lòng như não nuột đến e ngần!
U buồn đợi kẻ qua đầu ngõ,
Ủ rũ mong người lại trước sân!
Mãi mộng bao lần thương kiếp lẻ,
Hoài mơ mỗi dạo xót duyên phần!
Bây giờ cảm thấy thân rời rã,
Những tưởng chuông chùa hết vọng ngân...!!!
*****
Trai Dang Van 
DẤU HẠ BUỒN.

Hạ đến xa rồi những bước chân
Tìm xem kỷ niệm nhớ vô ngần
Ngày nao giỡn nghịch đàn trên lớp
Buổi nọ chơi đùa hát giữa sân
Đón bạn lên đường trao bổn phận
Dìu em tới ngõ nhận duyên phần
Hằn ghi thuở bé còn đi học
Nhắc lại tim nầy thổn thức ngân.
7/4/18
Trai Dang Van
*****

HẠ BUỒN
Hạ ấy đôi mình quyện bước chân
Lòng ta rạo rực ánh trăng ngần
Mây hồng phấp phới buông đầu ngõ
Gió thoảng bồng bềnh thả trước sân
Ước nguyện vui buồn đều sẻ bớt
Cầu mong sướng khổ cũng chia phần
Chờ nhau phượng rũ sen tàn úa
Não nuột đêm trường tiếng mõ ngân
Đ.T.M
*****

Cao Thành Trần
DẤU CHÂN KỶ NIỆM
Kỷ niệm chưa mờ những dấu chân
Chiều trôi thả bộ gió xao ngần
Vườn đan nắng ửng bừng bên ngõ
Mộng ủ hương nồng thắm giữa sân
Đẩy chén ân tình xây trọn bữa
Dìu trang nhạc đỏ nghĩ bao phần
Từng mơ hạnh phúc êm đềm mãi
Để trái tim hồng rộn rã ngân...

CT 07.4.2018
*****
Huan Tran 
THOẢNG NGHE 
Dạo bước phong trần đã mỏi chân 
Nhìn quanh chỉ thấy ngại thêm ngần 
Nao lòng những lúc sầu bên cửa 
Buốt dạ bao kỳ tủi giữa sân 
Ngỡ tưởng ngày mai rồi thắm phận
Ngờ đâu bữa tới lại hôi phần 
Nhân tình thế sự ôi buồn rã 
Bỗng thoảng chuông chùa vọng tiếng ngân./.
________Huan Tran 07-04-2018
*****
MÃI HOÀI NGÂN
Sầu đong rệu rã nhọc đôi chân
Kiếm lợi tìm danh cũng ấy ngần
Lá rụng đông tàn rơi trước ngõ
Ngày rơi tháng lụn khuất đầu sân
Lòng nhơ giật áo thằng sân ý
Dạ bẩn tranh cơm đứa hám phần
Ngọn gió vô minh trần bụi thổi
Ba thời xuôi ngược mãi hoài ngân!!!
Hương Thềm Mây Gm.Nguyễn Đình Diệm
7.4.2018

2 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH
    MÃI HOÀI NGÂN
    Sầu đong rệu rã nhọc đôi chân
    Kiếm lợi tìm danh cũng ấy ngần
    Lá rụng đông tàn rơi trước ngõ
    Ngày rơi tháng lụn khuất đầu sân
    Lòng nhơ giật áo thằng sân ý
    Dạ bẩn tranh cơm đứa hám phần
    Ngọn gió vô minh trần bụi thổi
    Ba thời xuôi ngược mãi hoài ngân!!!
    Hương Thềm Mây Gm.Nguyễn Đình Diệm
    7.4.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay quá anh . Cảm ơn anh dành thời gian vui thơ . Chúc anh cuối tuần thư giãn

      Xóa