VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

THƠ CHO NGÀY 8/03

Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 BỤI THỜI GIAN xin chân thành chúc quý chị em lời chúc mừng tốt đep nhất !

THƠ CHO NGÀY 8/03


Gởi chị lời ru giữa gió chiều
Cho bà vạt nắng ngã màu xiêu
Ngày em cuộn tóc cài hoa đỏ
Thuở mẹ quàng vai xõa gấm điều
Nhạt cảnh mây bồng leo dãy núi
Mơ làn khói bổng dạo vườn tiêu
Mùa xuân mái rạ nồng hương lửa
Đẹp khoảng trời xanh những bóng diều ./.

LCT 08/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
TRI ÂN PHỤ NỮ
(Tập danh) 

BÀ vui kỷ niệm dẫu nghiêng chiều
MẸ mãn ân tình lúc tuổi xiêu
Vẫn thấy DÌ xinh ngày mọng đỏ 
Và trông MỢ thắm buổi mơ điều
CÔ Đào lộng lẫy nhìn như núi 
THÍM Bưởi trang đài ngẫm tựa tiêu
Mãi biếc đời EM tình rực lửa 
Hoài xanh kiếp CHỊ nghĩa say diều. 
08/3/2018.
*****
Trung Nhẫn 
NÀNG
.
Làn thu thủy đẹp giữa mây chiều 
Trỗi nụ hoa cười để nắng xiêu
Nở khẽ bên vườn môi nguyệt tiếu
Lùa êm mạn gió dải khăn điều 
Đâu làm chặn tủi chen làn sáo
Chẳng khiến cung sầu nhập quãng tiêu
Trọn tấm chân tình đeo đuổi mãi
Điềm nhiên sợi luyến giữ con diều
.
Trung Nhẫn 8/3/2018
*****
Huan Tran 
ĐÔI LỜI GỬI CHỊ 


Vài câu gởi chị chữ yêu chiều 
Cũng cả hôn hoàng vạt nắng xiêu
Những lúc mơ màng ghim phượng đỏ 
Và khi thổn thức mặc nhung điều 
Bền xây mộng tưởng luôn về đích 
Vững đảm mong cầu đúng mục tiêu 
Hạnh phúc gia đình thêm giữ lửa
Mừng cô, chúc mẹ ngẩng cao diều ./.
________Huan Tran 08-03-2018
*****
Hữu Thiên 
MỪNG EM CÙNG CHỊ NhÂN NGÀY 08/03

Mừng em hưởng trọn gió ru chiều
Cả chị vui ngày đẫm tiếng tiêu
Mãi đỏ hương lòng như lộng gió
Hoài xanh sắc thể tựa căng diều
Tưng bùng ngọc tỏa làm hoa vỡ
rạng rỡ môi cười để bướm xiêu
Trỗi ánh dương hồng trên vạn ngả
Đầy thêm ngọn lửa ấm bao điều..!

NL 08/03/2018
*****
Đối họa cùng các thi hữu
ĐI QUA GIẤC MƠ (mạ đề)
(Tập danh)

Mẹ nghĩ gì trong cảnh nắng chiều
Cha buồn một nửa bóng đời xiêu
Hồn hoang chị đắm vành trăng đỏ
Ngõ vắng nàng mơ mảnh lụa điều
Bỏ hẹn cô về bên đám rẫy
Quên thề ả lại với hàng tiêu
Còn anh mãi nhớ mùa hoa phượng
Những dạo cùng em đứng thả diều ./.


LCT 08/03/2018

4 nhận xét:

  1. Ngày tám tháng ba thật tuyệt vời
    Chị em phơi phới thật thảnh thơi
    Chàng lo nhà cửa và bếp núc
    Phận nàng nhàn nhã một ngày thôi...hihi...

    HN sang thăm ,chúc anh vui vẻ làm tròn bổn phận và hp bên nàng ngày 8/3 nhé ...hihi...

    https://lh3.googleusercontent.com/-spkRyYdhv9Q/Wa2MMIi0MiI/AAAAAAACv9M/Rf45Gfrlbc4W1SLsGDJJQF3bKFsHu5FQACL0BGAs/w375-h500/6913520_ac674.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em hậu 8/3 hạnh phúc nhiều nhé Hằng Nga

      Xóa
  2. Chúc anh Ngày QTPN 8/3 sở hữu thật nhiều niềm vui để làm quà tặng cho Chị nhà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều . Chúc luôn an mạnh Quỳnh nhé !

      Xóa