VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

CHƯA MÒN KỶ NIỆM

CHƯA MÒN KỶ NIỆM


Khắc khoải vườn khuya dỗ điệu hò
Cung buồn lắng đọng nỗi sầu lo
Thềm trăng phảng phất mùi hoa sữa
Mặt biển trầm ngâm mỗi bóng đò
Lãng tử không còn qua bến hẹn
Phong trần chẳng nhớ cuộc tình cho
Người ôm kỷ niệm hồn xa vắng
Mãn kiếp nào quên tuổi học trò /

LCT 07/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
TIẾNG LÒNG

Màn đêm biển dã dượi câu hò
Nguyệt trải mơ màng lắm nỗi lo 
Khắc khoải trùng dương tràn cạnh bãi
Đìu hiu sóng cả lượn bên đò 
Tâm hồn lặng lẽ hoài dâng hiến
Khóe miệng âm thầm mãi để cho
Lấp lửng buồng tim nào giỡn cợt
Trầm ngâm đáy dạ nỡ chiêu trò. 
07/3/2018.
*****
Trung Nhẫn 
THANH NHÀN
.
Trầm ngâm điệu sáo của ông đò
Cảm kích con người mãi nhẹ lo
Vãn buổi thêu thùa dăm lạng chó
Tàn canh thắc thỏm những câu hò
Mưa rời rã giọt hoài trông ngó
Sóng ngả nghiêng làn miễn gợn cho
Liệm nỗi tư sầu trong liếp nhỏ
Ngày đi tháng lại vẫn pha trò
.
Trung Nhẫn 7/2/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
TRÔI DẦN KỶ NIỆM
Ngoài sông văng vẳng giọng ai hò
Thổn thức trong lòng những nỗi lo
Bởi nhắn người chờ nơi bến nước
Rồi mong bạn đợi phía con đò
Trình cha xuống bãi mà không được
Hỏi mẹ ra bờ cũng chẳng cho
Cấm chợ ngăn sông đời thế đó
Tàn phai kỷ niệm tiếc không trò
Đinh Vĩnh Long.
*****
Hữu Thiên 
AN PHẬN

Ngồi nghe tụi nó rủ nhau hò
Múa đủ trăm đường nghĩ tội cho
Kẻ muốn cầu may đành diễn kịch
Người mong sống vội phải pha trò 
Mì xơi tạm sáng thằng canh giữ
Củ ráng qua ngày lão chạy lo
Chỉ có đời ta lòng nhẹ hẫng 
Chiều vui hát bội cảnh đưa đò..!

NL07/03/2018
*****
Dinh Tuan Minh 
CHẲNG RA TRÒ
Sao em lặng lẽ bỏ câu hò
Để trái tim này bỗng hóa lo
Buổi sáng qua sông thuyền chẳng có
Chiều hôm đến bến vắng con đò
Trình ba ba mắng ba không tỏ
Lạy mẹ mẹ la mẹ chẳng cho
Bởi thế nên lòng chưa dám ngỏ
Sầu vương diện mạo khác chi trò…
Đ.T.M
*****
Huan Tran 
NGÀY TRỞ VỀ 
Chiều hôm thả nhặt tiếng khoan hò 
Não nuột ru lòng kẻ tiếc lo 
Lãng tử dường mây vừa lặng gió 
Thuyền quyên tựa khách đã sang đò 
Ân tình thuở ấy còn đâu tặng 
Nghĩa cử bây giờ có được cho 
Quạnh quẽ quê nhà nơi hẻo vắng 
Trời xanh diễu cợt khéo pha trò./.
_______Huan Tran 07-03-2018
*****
Ban Ngo Duc 
TUỔI HẸN HÒ 
Nghĩ đến ngày xưa tuổi hẹn hò
Bao lần vắng đợi đã thầm lo 
Nhìn em chỉ mộng bên thềm vắng
Dõi bạn đành mơ ở bến đò 
Có lẽ xin hoài ba chẳng gật 
Hay rằng hỏi mãi mẹ nào cho 
Cùng bao ước vọng còn dang dở 
Kỷ niệm nào quên khắc những trò 
Ban Ngo Duc7/3/2018
*****
Oblivion Thach 
BÀI HOẠ
"""""""""""""
PHẬN BUỒN
Chiều hôm vẳng vọng ...tiếng ai hò
Gởi gắm khơi nguồn những muộn lo
Quạnh quẽ sông chờ, trăng lẻ bóng
Đìu hiu bãi ngóng, mộng riêng đò
Hoài thân viễn xứ, nghèo ban tặng
Mãi phận lìa hương, hẩm biếu cho
Bất chợt nghe ngùi bao nỗi tủi
Trần ai mấy độ... chẳng ra trò.
*****


NHẠT DUYÊN TRÒ!
Làng bên vẳng lại tiếng ai hò,
Thấy vợi trong lòng khỏi nỗi lo!?
Những tưởng chờ khi bờ lặng sóng,
Nào hay đợi buổi bến vơi đò!
Ơ hờ chẳng luyến khung trời hẹn,
Rệu rã đâu màng cảnh huống cho!
Kỷ niệm như còn im mãi vắng,
Hèn chi vẫn chỉ nhạt duyên trò!!!

3 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Ngọc Liên . Chúc chị luôn an mạnh và gặm nhiều may mắn chị nhé !

      Xóa
  2. Thơ xướng họa hay lắm....
    ND sang thăm chúc anh Bụi Thời Gian vui,khỏe và thật hạnh phúc bên một nữa yêu thương của mình nhân ngày QTPN anh há!

    Trả lờiXóa