VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

TÂM SỰ ĐẦU NĂM

TÂM SỰ ĐẦU NĂM


Xuân này hỏi chị có gì vui ?
Lữ thứ đời ta đủ vị mùi
Rượu thản nhiên chìm say mỗi tối
Thơ bình lặng thả giết ngày đui
Hờn hôm cửa chợ ngồi chia xớt
Oán buổi đầu kênh dỗ ngọt bùi
Hắn cũng lưng tròng mi lệ đổ
Nhưng nào chịu bỏ thói luồn chui ./.

LCT 06/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
DỤ DỖ
.
Gã trẻ trai này lắm chuyện vui 
Ngày qua hỏng tắm gợn tanh mùi 
Tay bùn đóng mịt hèn chi khẳn
Mắt lọ chen đầy bởi lẽ đui
Tẩm rượu thần ôn lần mỡ thúi
Hầm canh quái quỉ bận thăn bùi
Mưu đồ dẫn ghệ đi nhà nghỉ
Đặng thể khuya về có lỗ chui !!
*****
Hữu Thiên 
VẦN THƠ MỤC

Đủ chuyện trên trời ngỡ mấy vui
Vần thơ mục nát đã lên mùi
Không người hiểu nghĩa liền chê điếc
Chẳng đứa am lời vội nghĩ đui
rượu chảy tàn canh đời lão chát
Hèm trôi cạn bữa cảnh ta bùi
Thi đường lỡ vướng âu sầu tủi
Họ quở như khùng hắn mãi chui..!

NL06/03/2018
*****
Tòng Trần 
CHẲNG VUI

Dễ ghét không nè.. mặt chẳng vui
Vì thuơng giấc ngủ đã quen mùi 
Sao hoài dỗi giận làm mi tối
Cứ mãi ghen hờn phải lệ đui
Nỡ để tình duyên ngày đắng ngọt
Đành cho nghĩa ái buổi chua bùi 
Ân nghì dẫu nhạt đừng nên đổ
Cõi hạnh đang nồng khỏi có chui... 
06/3/2018.
.*****
Tran Son 
LỀU CỎ -TIM VÀNG. 

Một chút anh à cũng được vui
Cần chi ngũ vị dậy hương mùi 
Nồng nàn khăng khít dù què tủi
Đằm thắm dịu dàng dẫu điếc đui
Những buổi chung lưng cùng đắng mặn
Từng hôm đấu cật với chua bùi
Mà sao hạnh phúc niềm ân thỏa 
Rừng vắng một lều miễn có chui. 

06/03/2018
Tran Son -ĐTC
*****
Huan Tran 
TÌNH ĐỜI

Quạnh quẽ đêm về chẳng thấy vui 
Nhà bên nguyệt quế tỏa gây mùi 
Trang đài một thuở hoen mi tối 
Lãng tử bao lần xóa lệ đui 
Bạn cũ âm thầm thôi sẻ chát 
Người xưa lặng lẽ bỏ chia bùi 
Cây còn đứng vững coi thường đổ 
Có lẽ ta nào chịu lủi chui ! ./.
_______Huan Tran 06-03-2018
*****
Nguyễn Gia Khanh 

QUẲNG HẾT NIỀM MƠ

Ngẫm lại trong đời chửa mấy vui
Ngồi trông bả ngọt vẫn đưa mùi
Nhân tình dẫu kẻ đang vờ thắm
Thế sự thôi mình cũng giả đui
Ủ nỗi lòng xưa hòa rượu đắng
Vùi cơn mộng cũ kiếm cơm bùi
Ta về quẳng hết niềm hư huyễn
Để bước đi tìm một lỗ chui .

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Đinh Vĩnh Long 
MỆ CHẲNG VUI
Mới gặp cô nàng mệ đã vui
Lời ca ngọt lịm hát rất mùi
Bao chàng chẳng biết hay là điếc
Mấy cậu không nhìn có lẽ đui
Rượu đắng ôm đồm khen rượu ngọt
Khoai thơm né tránh ghét khoai bùi
Răng mà lựa chọn ngu si rứa
Có mắt như mù kiếm lỗ chui

Đnh Vĩnh Long.
*****
Dư Âm 
VUI XUÂN...!
Thuở nọ xuân về đã thấy vui,
Nhà ai cũng sực nức thơm mùi!
Quanh làng rộn rã không ngần tối,
Giữa xóm xô bồ chẳng ngại đui!
Chỉ đĩa măng xào bên rượu chát,
Và tô chả nướng cạnh vang bùi!
Bao lần mãi uống dư buồn đổ,
Những tưởng say mềm lại muốn chui!!!
*****
Nguyễn Châm
NGẪU NHIÊN... 


Đám cỏ ven đường lại vẫn vui 
Dù bên hố thải sực bao mùi 
Chiều em nửa cuộc thôi đành điếc 
Dỗ bạn dăm lần cứ giả đui 
Chỉ muốn cơn cuồng lên đỉnh ngọt 
Và cho nỗi khát chạm men bùi
Giàng ơi lỡ cặp nàng như thế 
Cũng tưởng như là vạn kiếp chui

Nguyễn Châm - 050318
*****
Oblivion Thach 
"""""""""""""

Thuở hẹn hò... sao quá đỗi vui!
Lời yêu giọng ái trỗi nghe mùi 
Cha rầy, mẹ vỡ tai vờ điếc
Bạn giễu,cô dèm mắt giả đui
Giữ dạ nguyên thề luôn sẻ đắng
Gìn tâm vẹn ước mãi chia bùi
Bây giờ ngẫm lại mà day dứt
Kỷ niệm... ôi thời lỗ vách chui!!!

Oblivion Thach

4 nhận xét:

  1. Thơ xướng họa hay quá hà....
    ND sang thăm,chúc anh Bụi Thời Gian với một buổi trưa yên ả!

    Trả lờiXóa
  2. Thế thai nhân tình là đề tài muôn thuở.Sắc độ mỗi thời in hằn vào tâm khảm biết bao mùi vị.
    Chiều thăm,chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi Quỳnh ghé thăm và chia xẻ cảm nhận . Chúc chiều vui Quỳnh nhé . Thân ái

      Xóa