VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

````KHÔNG CÒN GÌ CHO NHAU

KHÔNG CÒN GÌ CHO NHAU

Hãy trở về đi chớ ngại ngùng
Con đường kỷ niệm khó hòa chung
Tình cho một thuở giờ nao núng
Nghĩa gửi ngày nao sớm lạnh lùng
Những tối mưa buồn sân cỏ rụng
Bao chiều gió trở mặt hồ rung
Vườn đêm lạnh lẽo màu trăng úng
Để ánh đèn khuya vỡ chập chùng ./.

LCT 05/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Trương Đức Hạnh ..
HẰNG NGA VẨN ĐỢI !?

Hằng Nga hãy đợi chớ e ngùng…
Ngùng ngại làm gì một cảnh chung
Chung trải vầng trăng hoa mộng nở
Nở dòng suối nhạc tiếng thơ lùng
Lùng bùng thi tứ nào trong sáng
Sáng sủa tâm hồn sẽ trẻ trung
Trung nghĩa vườn thơ nàng Nguyệt trải
Trải tình rạng rỡ hổng lung chùng… 

Đức Hạnh
05 03 2018
*****
Tòng Trần 
HÁ ĐÂU CHÙNG

Vần gieo tử vận chớ lo ngùng 
Bạn hữu yêu cầu bởi mến chung
Khổ cực càng theo chừng dễ núng
Lầm than lại ráng đã chi lùng
Hay còn gió thổi không hề rụng
Dẫu có mây vùi chẳng bị rung
Dạ vẫn êm đềm sao phải úng
Hồn luôn rạng rỡ há đâu chùng...! 
05/3/2018.
*****
Trung Nhẫn 
Ủ Ê
(Họa y vận)
.
Cũng bởi thời xưa ngại với ngùng
Nên giờ lạc mãi bến bờ chung 
Mòn thu lãng tử bàn chân núng
Mỏi hạ thuyền quyên nét chữ lùng 
Nắng đổ xô vườn cho liễu rụng 
Mưa vồn vập kiếp để đàn rung 
Chiều nay bở ngỡ triền sim úng 
Mặt ủ mày ê bước khẽ chùng

Trung Nhẫn 5/3/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
CHƯA LÀ GÌ CHO NHAU
Buổi ấy bên nhau quá ngượng ngùng
Lều hoang mưa dột phải đành chung
Nhìn qua lộng lẫy đầy kinh ngạc
Ngó lại lung linh đẹp lạ lùng
Nhớ tóc mây dài bay trước gió
Thương bờ vai lạnh hững hờ rung
Tình cờ gặp gỡ vương tình ái
Dội phím đàn yêu chẳng muốn chùng
Đinh Vĩnh Long.
*****
Hữu Thiên 
RỒI CŨNG PHẢI

Nhiều con ả đặt phứa tên Ngùng
Lão tức trong lòng bỏ đụng chung
Bởi quá cơn thèm em vội dỗ
Vì chưa trỗi mộng hắn không lùng
Hờn đâu mấy buổi ra mền trũng 
Lẫy chỉ đôi ngày sạp chiếu rung
Té ngựa ông nằm rên rỉ khẽ
Và nghe gối mỏi giãn gân chùng..!🙂🙂🙂😅

NL05/03/2018
*****
Huan Tran 
THÔI ĐÀNH 
Tình yêu thuở đó ngại ôi ngùng !
Dẫu biết đôi mình chẳng hợp chung 
Đã vậy chào nhau nhiều chẳng núng 
Cho nên gặp gỡ lắm ra lùng 
Đêm còn hốt hoảng dường mây rụng 
Buổi vẫn mơ màng tựa gió rung 
Cũng bởi triều dâng thành ngập úng 
Đành thôi để lại mối tơ chùng ! ./.
________Huan Tran 05-03-2018
*****
Bài đối họa cùng thi hữu
TRIẾT LÝ SỐNG

Từ đây chẳng ngại cũng thôi ngùng
Bởi lẽ không còn được sống chung
Kẻ cháy niềm mơ gài bẫy đụng
Người thiêu giấc mộng vẫn săn lùng
Khung trời vạn kiếp nào xuyên thủng
Mặt đất bao lần đã chuyển rung
Chớ để ngày vui sầu rã rụng
Thì đâu phải sợ khối tơ chùng ./.

LCT 05/03/2018
*****

VẪN NGƯỢNG NGÙNG!
Biết chẳng còn chi vẫn ngượng ngùng,.
Duyên tàn ái nhạt thẫn thờ chung!
Vì không đượm nghĩa rời nung núng,.
Bởi hết nồng ân rã lạ lùng!
Trước ngõ mai đào lơi lả rụng,
Sau vườn cúc huệ khẽ khàng rung!
Từng đêm nguyệt xoã phai màu úng,
Khắc khoải niềm mơ mãi lịm chùng!!!
*****
BÀI HOẠ
""""""""""""""""
XEM NHƯ NGƯỜI LẠ
Oblivion
""""""""""""""

Đường yêu dẫu ngán lại thêm ngùng
Chữ hiếu lo tròn... thẹn thủy chung
Ảnh cũ vô tình... thôi chớ đụng
Người xưa mất nghĩa, hổng truy lùng
Rồi đây rủi có... lần va cụng
Sẽ chẳng may còn, dịp ngó rung
Vội bước nhìn chân trời xẩm trũng
Niềm thương lạc đến để tim chùng.

*****

TÌNH MƠ LÃNG TỬ 

Và men ái đượm lửa thêm ngùng
Lãng tử say tình mộng gối chung 
Bởi nghĩa hoài vơi lòng chợt núng
Vì tim chửa nguyện mắt luôn lùng
Sương lùa cuối nẻo sầu hoa rụng
Gió thổi bên thềm giỡn nhụy rung
Gợi nhớ rồi vương mòn mỏi cũng
Đàn rao lệch tiếng hẳn dây chùng.

05/03/2018

4 nhận xét:

  1. ND sang thăm anh Bụi Thời Gian thưởng thức thơ xướng họa hay,mến chúc tuần mới vui,nhiều thi hứng anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nha Ngọc Dung . Chúc em tuần mới năng đông công việc thuận lợi nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh,đọc thơ xướng họa.Theo dõi các bạn họa xử lý 3 vần của từ láy: NGẠI NGÙNG,LẠNH LÙNG và CHẬP CHÙNG.
    Chúc anh an vui và sức khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và quan tam đến cách xử lý các tử vận . Chúc Quỳnh ngày an vui

      Xóa