VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

MÁI TÓC THỀ

MÁI TÓC THỀ


Lối cũ chiều hoang lạnh nẻo về
Chân trời tím lịm cả miền quê
Sầu con nước đỏ thuyền chưa cặp
Rã mối tình xanh mộng chửa kề
Não nuột cung đàn bao ý ngỏ
Êm đềm tiếng nhạc những dòng mê
Nhìn theo vạt nắng lòn khe cửa
Vẫn mảnh hồn xưa lọn tóc thề ./.

LCT 09/03/2018
BÀI HOA:
*****
Trung Nhẫn 
SAI THỀ LỖI HẸN 
(NĐT - BVĐÂ - bát láy )
.
Hoàng hôn tĩnh mịch gió thôi về
Thấp thỏm u buồn dợm ngõ quê
Những khúc tơ lòng mông muội kể
Vài âm sáo sậu thảnh thơi kề
Mơ hồ kẻ vẫn đan niềm nệ 
Lỡ dở em còn lịm chốn mê
Vội vã hôm nào đau nẻo thế 
Mười năm ảo não oán câu thề

Trung Nhẫn 9/3/2018
*****
Tiểu Linh Tôn 
NHỚ NHÀ
Vui chơi lạc mất nẻo đường về
Lữ khách chân dừng chạnh nhớ quê
Cảm nghĩ tử sinh nào dễ biết 
Ngồi nghe lão bệnh đã gần kề 
Cung thiền dẫn kẻ qua bờ giác 
Chấn động đưa người thoát biển mê
Xướng họa thơ văn bình luận thế
Nhâm nhi chén rượu nhắc lời thề...
9/3/2018
••••••••TIỂU LINH TÔN ••••••••
*****
Truong Thanh Son

CÒN KHÔNG TIẾNG THỆ

Tìm đâu lối cũ để ta về
Đã hết khi người biệt nẻo quê
Kiếp vỡ tan rồi mơ chửa cận
Đời dang dở hết mộng chưa kề
Hoang tàn tiếng thệ ngày nao ngỏ
Lỡ vụn câu tình buổi ấy mê
Rã rượi trăng ngà bên cánh cửa
Còn không thủa nọ tiếng giao thề

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Hữu Thiên 
XẢO CÂU THỀ

Chờ em chẳng thấy hẹn quay về
khối nặng tê sầu giữa cảnh quê
trộm nghĩ hôm thèm co cẳng gác
Thầm mơ bữa đói thọc tay kề
Đêm tàn bại cánh đôi lần sảng
Buổi Rã giơ càng mấy bận mê
Mỏi mắt trông hoài nghe vãi tội
Người ơi nỡ phét xỏ xiên thề..!😄😋😋😋

NL 09/03/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Bâng khuâng rạo rực lúc xuân về
Bởi gặp bông hồng ở phố quê
Thuở ấy lòng mơ cùng sát cánh
Ngày xưa dạ ước được vai kề
Nhiều đêm nhớ trộm vì ôm mộng
Lắm buổi thương thầm bởi đã mê
Cái tuổi thần tiên tình lóng ngóng
Nhìn nhau cũng ngượng nói chi thề
Đinh Vĩnh Long.
*****
Ban Ngo 
Duc LÀNG QUÊ
Chuẩn bị mùa xuân đã đến kề 
Ai còn nhớ mãi cảnh làng quê 
Ngày nao giỡn bé xao lời hẹn
Buổi đó hờn em lạnh chữ thề 
Kỷ niệm chơi diều ta vẫn nhớ 
Ân tình đuổi bướm bạn hằng mê 
Trăng tròn chạy nhảy sân nhà kế 
Thúc dục lòng nhanh hãy trở về
Ban Ngo Duc 9/3/2018
*****
Huan Tran 
TRĂNG SẦU

Rồi em lặng lẽ bỏ ra về 
Để lại vô vàn nỗi nhớ quê 
Những buổi hoài mong mền chiếu cạnh 
Nhiều đêm vẫn tưởng mắt môi kề 
Chiều hôm quạnh quẽ vương niềm nhớ 
Sáng bảnh âm thầm lạc cõi mê 
Đợi rã trăng tàn soi liếp cửa 
Người xưa chẳng giữ trọn câu thề ./.
________Huan tran 09-03-2018

*****
Dư Âm 
DÕI ĐỢI...!
Nhiều khi đứng dõi đợi ai về,
Lặng lẽ âm thầm ở chốn quê!
Bởi rõ xa đường nên khó cận,
Vì hay lạ nẻo dễ chi kề!
Bao lần đã định trao lời ngỏ,
Lắm bận như chừng gửi nỗi mê!
Chợt nhớ năm nào bên ngưỡng cửa,
Vầng trăng chứng nhận chỗ ta thề!!!
*****
Tòng Trần 
NẪU DUYÊN THỀ

Phòng đơn quạnh quẽ suốt đêm về
Lữ khách mong ngày trở lại quê
Khắc mỏi mòn trông tình mãi cận
Giờ xao xuyến đợi nghĩa luôn kề
Xua niềm khổ thấu chìm tâm mộng
Đẩy nỗi đau buồn thấm dạ mê
Lặng lẽ nhìn Sao sầu tuổi ước
Đìu hiu ngắm Nguyệt nẫu duyên thề. 
09/3/2018.
*****
Đối họa cùng các thi hữu 
CUỐI NẺO ĐƯỜNG TÌNH

Lạc lõng mình ta thả bước về
Câu hò vụn vỡ nát trời quê
Vầng dương thổn thức tàn bên cạnh
Khoảnh mắt sầu tư đã cận kề
Cứ ngỡ manh tình không thể chết
Đâu ngờ gối mộng chẳng còn mê
Thời gian vội xóa nhòa tâm tưởng
Giết cả đời nhau chữ hẹn thề ./.

LCT 09/03/2018
*****
MẢNH TRĂNG THỀ

Hằn sâu giọt nhớ những đêm về
Kỷ niệm tươi màu thắm ngõ quê
Xóm nhỏ chiều nao tình mãi gợi
Người xưa buổi nọ bóng luôn kề
Say từng tiếng hẹn sao đành bỏ
Đậm mỗi câu chờ chắc phải mê
Khẽ phủ làn hương lòng dịu mát
Còn đây ánh rọi mảnh trăng thề.

09/03/2018

2 nhận xét:

  1. Hi...đọc thơ anh Bụi Thời Gian hay quá hà,ND sang thăm chúc ngày mới an nhiên anh nhé!

    Trả lờiXóa