VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

TA SAY

TA SAY


Trăng hờn dỗi mộng tớ còn say
Chén nữa rồi xa cả vạn ngày
Những dấu chân trần chưa gội rửa
Đôi lằn gót mỏng đã mòn bay
Vần thơ cửa miệng bò trên giấy
Khoảng nắng đầu hông mẹp bãi lầy
Tửu ấm quên tình em lộng lẫy
Mơ màng nắm vội nửa bàn tay ./.

LCT 23/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
ẢO TƯỞNG 
.
Dõi cảnh cô hằng ngấm rượu say
Đùa trăng yểu điệu tháng năm ngày
Thân ngà vóc ngọc làn sương phủ
Cổ ưỡn tay tỳ vạt áo bay
Vội vã đêm về khoe nẻo vắng 
Đìu hiu rạng đến tủi chân lầy
Vần thơ lãng tử hoài khao khát 
Thỏa mãn đôi lần được nắm tay 
.
Trung Nhẫn 23/3/2018
*****
Hữu Thiên 
TÌNH ĐỜI
Bất luận

Chưa uống ly nào cảm tưởng say
Ngả nghiêng trời đất rụi đêm ngày
Tinh như cá biển vui thì tựu
Nghĩa tựa chim trời thích lại bay
Đắng hỡi càn khôn choàng bãi đục
Sầu ơi vũng xoáy đọng chân lầy
Thế gian mấy kẻ nào hay biết
Nằm xuống mai rồi dái bụm tay..!

NL 23/03/2018
*****
Phung Phan 
KẺ SAY 

Rượu uống vai quàng kẻ đã say 
Tìm quên thế cuộc khủng bao ngày 
Thương đời trí cuộn cay dòng rửa 
Cảm nỗi tâm trào đắng giọt bay 
Bởi lúc cày sâu từng bãi cạn 
Vì đêm cuốc bẩm những mương lầy 
Yêu nhiều kỷ niệm đường đê cũ
Chẳng nỡ chia lìa vội nắm tay

24-03-18. Phung Phan 
*****
Trần Xuân Yên
LỞ DỞ SAY
Ấp gối nguyệt già lở dở say
Đầu non chấp chới mộng bao ngày
Trinh hoang một cõi mơ màng hiện
Nguyên thủy chốn nào thấp thoáng bay
Mặc khách tình phiêu nơm nớp tạnh
Tao nhân hồn đắm dửng dưng lầy
Bên em đối tửu trăng vời vợi
Chợt tỉnh giấc hòe trắng nắm tay !

*****
Dinh Tuan Minh 
RẤT SAY
Ta làm mấy chén thế mà SAY
Mỏi mệt lơ ngơ suốt cả ngày 
Giống Ngựa đau mình không muốn bước 
Như Gà mắc dịch chẳng thèm bay
Nhin ra phía trước con đường dốc
Ngó đến xung quanh một bãi lầy 
Muốn dạo vài nơi cho đỡ tủi
Nhưng mà thiếu hụt kẻ chìa tay
*****
Đao Quang Minh 
HƯƠNG ĐỜI



Trĩu cả hương đời ướp mộng say

Duyên mình sưởi ấm lại bao ngày
U sầu đã dệt mong đều thảy
Trắc trở luôn rình nguyện sẽ bay
Tháng rộn vần ươm đừng để ngậy
Thời trao nghĩa kết hổng còn lầy
Đùa vui khuấy đảo xin ngừng lẫy
Bởi mãi chung niềm nắm chặt tay.



Ngày 23/3/2018


Đao Quang Minh
*****
Đối họa cùng các thi hữu

CHẲNG HỀ SAY

Không tiền chẳng rượu lấy gì say
Khổ nỗi ngồi lo cạn tháng ngày
Mảnh đất khô cằn sâu bọ dẫm
Căn nhà mục nát lũ ruồi bay
Nhiều khi tắm rửa bên hồ trũng
Lắm buổi mò cua cạnh vũng lầy
Đến cảnh đông tràn khoang bụng rỗng
Thương nàng mãi nắm chặt bàn tay ./.

LCT 23/03/2018
*****
Dư Âm 
ĐỂ NẮM CHẶT TAY!
Chỉ mộng thôi mà cũng cứ say,
Lòng vương dáng ngọc đã bao ngày!
Hôm về vẫn đợi chân nào rửa,
Bữa lại luôn chờ tóc chẳng bay!
Mỗi bận trao tình qua mảnh giấy,
Nhiều phen gửi ái cạnh sương lầy!
Mong rằng nẻo phận mau lừng lẫy,
Để mãi bên đời nắm chặt tay!!!
*****\
Trương Đức Hạnh
TA CŨNG SAY
"Thbtt"
Tay họa yêu đời trải mộng say
Say tình say nghĩa đẹp muôn ngày
Ngày khơi*trăng nước trao hoa nở
Nở nụ hương lòng tỏa cánh bay
Bay tới vườn thơ trăng mãi tỏ
Tỏ khơi suối nhạc cảnh không lầy
Lầy nhầy bão tố nào e ngại
Ngại chỉ niềm tin vuột cánh tay.


Đức Hạnh


23 03 2018

6 nhận xét:

  1. Say trong lả lướt trăng đêm
    Say trong dáng ngọc dịu mềm,
    Say...
    Say...
    ---
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ xướng họa hay quá!
    DVD cảm ơn anh và các thi hữu, chúc anh và các thi hữu an lành, hồn thơ mênh mang, ý thơ dào dạt, xướng họa rộn ràng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DVD ghé thăm và có mấy dòng cảm nhận . Chúc chiều vui bạn nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm anh và đọc thơ xướng họa.
    Đang chuẩn bị đi Đà lạt 2 ngày cho công việc,đầu óc không thư thả để họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Sướng qua ha . Đi Đà Lạt hoài . Chúc chuyến đi vui vẻ nhé !

      Xóa
  3. Sang thăm anh, gặp đúng lúc anh mình say đến mức "tửu ấm quên tình"... hi hi.. Mong anh luôn vui khỏe, dồi dào thi hứng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá rồi ha Chu Ngọc . Từ lúc em qua facebook tới giờ vắng vẻ buồn thương nơi này . Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em nhiều yêu thương

      Xóa