VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

QUÊ CŨ

QUÊ CŨ


Trở lại vườn xưa bỗng nhói lòng
Căn nhà lá cũ nhạt nhòa đông
Bờ tre thuở nọ còn đâu bóng
Nhỏ bạn ngày nao đã lấy chồng
Ảm đạm sương lùa quanh bãi trống
Âu sầu sáo thổi giữa đồng không
Chiều loang vệt khói màu lơ mỏng
Gợn giữa bờ kênh nước đỏ dòng ./.

LCT 24/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Nhố Nhăng
THÌ THÔI 
24032018 

Tàn canh vấn bận mối tơ lòng 
Chút lạnh còn vương bởi gió đông 
Dạ ước tiền sông tràn mộng hóng 
Lòng ham bạc núi ngập mơ chồng 
Thân tùng sớm đợi neo tình vọng 
Gối hạc đêm chờ néo nghĩa không 
Một thoáng song Hồ tan phận mỏng 
Thì thôi nước chảy mặc theo dòng 
Chung vui cùng các thi huynh
*****
Truong Thanh Son 

LÀNG XƯA
Tìm đâu dáng cũ ngẩn ngơ lòng
Cảnh vật tiêu điều giữa tiết đông
Bậu đã đi rồi ta lẻ bóng
Mình đơn bước bởi bạn theo chồng
Sương tràn lạnh lẽo đau hồn trống
Gió đẫm tơi bời nặng thể không
Nghiệt ngã sao hoài đeo kiếp mỏng
Đời như lá rụng chảy theo dòng…

Dạ Thế Nhân Truong Thanh Son
*****
Hữu Thiên 
BẾN LÒNG

Vài năm cách mặt cũng xa lòng
Trống trải thêm buồn những lập đông
Chữ hẹn chưa nhòa em bỏ bóng
Lời yêu vẫn đậm bé theo chồng
Cho tình nhạt nhẽo miền hoang trống
Để mộng im lìm cõi vắng không
Dạ đẫm con triều xô đẩy sóng
Càng đau vạt nắng ngã bên dòng..!

NL24/03/2018
*****
Dư Âm 
VỀ QUÊ...!
Về quê thấy cảnh vật đau lòng,
Rẫy ruộng khô cằn cả tiết đông!
Chặt những bờ tre phờ thể bóng,
Cày bao rặng liễu oải thân chồng!
Đâu còn dõi vạc ngang đồng trống,
Cũng chẳng xem cò dọc bến không!
Khói dạt la đà trông khẽ mỏng,
Màu xanh nước đã đỏ xuôi dòng!!!
*****
Nguyễn Châm
TÌNH CỜ... 

Vào trong quán gọi dĩa tim lòng 
Thứ bảy nên người nhậu rõ đông 
Có gã đà say hình tưởng bóng 
Còn em lại lẫn tớ sang chồng 
Vòng tay ả lượn ngay hòn trống 
Nhả hứng anh ngào trật chỗ không 
Vẫn cứ nhìn ngây làn lụa mỏng 
Mà thương miệng rãi cứ tuôn dòng 

Nguyễn Châm - 240317
*****
Trung Nhẫn 
CẢNH QUÊ
.
Miền tây, cám cảnh thiệt đau lòng 
Nổi rác dưng phèn ngỡ mực đông
Rặng Điển vươn mình nay rũ bóng
Nàng Sen thả dáng vẫn mơ chồng
Xui lần vỡ mọng khoe phòng trống
Hạn buổi trôi nhà ngóng bãi không 
Nghĩ phận như là vuông nếp mỏng 
Ngày hôm mỏi mệt ngất ngư dòng
.
Trung Nhẫn 24/3/2018
*****
Ban Ngo Duc 
VỀ QUÊ 
Về quê bỗng thấy ngẩn ngơ lòng 
Lạnh lẽo sương mờ buổi tiết đông 
Dõi bạn âm thầm đi lẻ bóng 
Nhìn em lặng lẽ bước bên chồng 
Bờ xưa mặt cỏ dâng tràn sóng 
Bến cũ con đò để lặng không 
Trở gót sân vườn như lạc lõng 
Tìm đâu một thuở tắm trên dòng 
Ban Ngo Duc 24/3/2018
*****
Huan Tran 
NGÀY VỀ 
Chiều nay trở lại thấy đau lòng 
Chạnh hỏi bây giờ đã mấy đông 
Bạn cũ sang đâu, đang lẻ bóng ? 
Người xưa bỏ chốn vội theo chồng 
Đành cho quạnh quẽ căn nhà trống 
Nỡ để hoang tàn đám ruộng không 
Giã biệt tình như làn khói mỏng 
Còn đây một kẻ đứng bên dòng ./.

_________Huan Tran 24-03-2018
*****
Phung Phan 
MƯỜI NĂM 

Mười năm vẫn vậy Tái tê lòng 
Cảnh chợ khoanh mình bữa nhóm đông 
Buổi sẫm đìu hiu già mộng bóng 
Chiều lam rã rượi trẻ mơ chồng 
Lâu đài nghĩa vẹn dù thu trống 
Gác nhỏ ân tròn dẫu hạ không 
Giận mãi buồn sao phần số mỏng 
Người non đứa bãi chẳng chung dòng 

24-03-18. Phung Phan
*****
Củu Long Giang 
DÒNG TRÔI

Vườn khuya quạnh quẽ tái tê lòng
Gác nhỏ im lìm ngỡ thạch đông
Nghĩ giận thân mình đang lẻ bóng
Buồn thương nhỏ bạn đã theo chồng
Sương tràn rặng liễu ngày đương trống
Nắng gội vuông bàng tuổi vẫn không
Để thấy đời trôi vào lạc lõng
Vần thơ rụng rớt thả xuôi dòng!

24/3/2018 CLG
*****
HỤT HẪNG
Oblivion
***

Nhìn nhau hụt hẫng tái tê lòng
Chạnh nỗi ai hoài buổi giá đông
Ái ủ, tình ôm, rồi vỡ mộng
Ngày kia, tối nọ đã nên chồng
Cho vườn kỷ niệm thành nơi trống
Để cuộc duyên tình hoá cõi không
Rực rỡ hoa đèn giăng trước cổng
Thì như hẹn ước thả trôi dòng.

6 nhận xét:

  1. THÌ THÔI
    24032018

    Tàn canh vấn bận mối tơ lòng
    Chút lạnh còn vương bởi gió đông
    Dạ ước tiền sông tràn mộng hóng
    Lòng ham bạc núi ngập mơ chồng
    Thân tùng sớm đợi neo tình vọng
    Gối hạc đêm chờ néo nghĩa không
    Một thoáng song Hồ tan phận mỏng
    Thì thôi nước chảy mặc theo dòng
    Chung vui cùng các thi huynh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Nhố Nhăng trở lại thăm và góp vui . Chúc luôn bình an và dạt dào thi hứng nhé!

      Xóa
  2. Trở lại cố hương thấy nao lòng
    Lối nhỏ đìu hiu dáng chờ mong
    Dư âm ngày cũ nào đâu thấy
    Lờ lững con đò giữa dòng sông...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh chiều cuối tuần an lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Hằng Nga ghé thăm . Buồn quá ha em . Nhớ ngày nào blog yahoo rồi sang đây đông và rất vui nhưng giờ đây như miền đất trống buồn vui vơ . Chúc em luôn bình an nhé .

      Xóa
  3. Bài xướng ngậm ngùi quá... nghe lòng xót xa...
    Các bài họa thật hay...
    DVD sang thăm nhà, thưởng thức xướng họa hay, chúc anh và các thi hữu cuối tuần an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DVD ghé thăm đọc thơ và cho cảm nhận. Chúc bạn cuối tuần vui nhé !

      Xóa