VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

DẤU TÌNH SẦU

Họa BIỆT LY SẦU của Lý Đức Quỳnh

DẤU TÌNH SẦU

Bến đợi con thuyền ngủ đã lâu
Hoàng hôn ngọn gió lửng lơ sầu
Mây hờ hững kéo tàn cơn lạnh
Mộng vẩn vơ luồn héo nỗi đau
Vẫn phải vùi đêm dòng lệ cuối
Còn chăng đẫm gối nụ hôn đầu
Bên thềm đặc quánh màn sương vỡ
Ở tận tâm hồn vũng nước sâu ./.

LCT 22/03/2018
*****
BÀI XƯỚNG :

Biệt Ly Sầu

Duyên tình hạnh ngộ,ngỡ bền lâu
Đỉnh núi mù sương lặng nguyệt sầu
Ngóng đợi canh trường nao dạ quẫn
Trông chờ ngõ thẳm buốt hồn đau
Phương người bước ruổi tan tầm chợ
Cố quận mơ về tái hợp châu
Đếm giọt thời gian màu bạc bẽo
Rơi vào thảng thốt đáy lòng sâu

Lý Đức Quỳnh
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
TIẾNG LÒNG

Cô nàng ủ rũ ngóng chờ lâu
Để tiếng hồn đêm lặng lẽ sầu
Gió thẩn thơ choàng tim mãi lạnh 
Trăng hờ hững trải dạ càng đau
Đìu hiu mỏi đợi hờn canh cuối
Thắc thỏm mòn trông hận bữa đầu
Bỏ bến xa thuyền môi nhạt nhẽo
Quên tình hết nghĩa lặng lờ sâu.
22/3/2018.
*****
Dư Âm 
TIẾC RẺ...!
Bên thềm ngóng đợi nhỏ từ lâu,
Bởi luyến niềm yêu quạnh quẽ sầu!
Khắc khoải từng giây lòng mãi lạnh,
Ơ hờ mỗi phút dạ hoài đau!
Vì vương kỷ niệm đong đầy cuối,
Tại vướng nồng ân lỡ dở đầu!
Tiếc rẻ manh tình sao rạn vỡ,
Cơn buồn thấu tận cõi mờ sâu!!!
*****
Hữu Thiên 
TRỚT QUỚT

Bên nàng mắc cỡ chẳng nhìn lâu
ngọng đớt thành ra mãi ngả sầu
Xác bự ngu người nên phải nẫu
Thân cồ hợm tướng bởi thành đau
Vài phen vội vã bay tình cuối
Mấy choảng lần khân vỡ mộng đầu
Có sẵn mâm bày nhưng tự đổ 
Quanh quần ngõ cụt lún càng sâu..!

NL22/03/2018
*****
Trung Nhẫn 
LẤP TÌNH SẦU
.
Em rời xứ sở cũng đà lâu 
Gác nhỏ lòng tôi đã dịu sầu 
Chẳng rét bao chiều sương trỗi lạnh 
Không buồn những buổi gió luồn sâu 
Đàn ong bụ bẫm vờn hoa tết 
Lũ bướm mềm êm phủ nụ đầu 
Nhạt nhẽo kia dòng lưu bút tủi
Thơ hòa phú họa tiễn niềm đau
.
Trung Nhẫn 22/3/2018
*****
Trai Dang Van 
ĐỀ:YÊU THẦM.

Thương người để dạ đã từ lâu.
Ấp ủ hình ai phải lụy sầu.
Sáng đợi âm thầm tim mỏi mệt.
Trưa chờ lắng đọng não buồn đau.
Đêm về chẳng mộng luôn nhàn trí.
Tối lại đừng mơ khỏi nhức đầu.
Nghĩa nọ ơ thờ không nuối tiếc.
Ân nầy lẻ bạn ắt chìm sâu.
23/3/18
Trai Dang Van 
*****
Bài đối họa cùng các thi hữu 
LỖI PHẬN

Giã biệt nhau rồi kể khá lâu
Từ khi mộng vỡ cuối thu sầu
Sân vàng lá rụng người ôm khổ
Ngõ trắng mưa chìm kẻ hận đau
Chỉ một lời thôi lần tiễn cuối
Còn không nói nữa chuyện ban đầu
Khung trời kỷ niệm giờ xa vắng
Cũng phải chôn vùi đáy vực sâu ./.

LCT 22/03/2018
*****
Ban Ngo Duc 
BUỒN THƯƠNG 
Hôm dành kỷ niệm đã từ lâu 
Lắng đọng về đây trở chuỗi sầu 
Cảm xúc còn nguyên và mãi đậm
Ân tình chẳng nhạt vẫn hoài sâu 
Đời chôn khát vọng mờ tim lửa 
Nghĩa phủ tàn tro bạc mái đầu
Để vệt buồn thương hằn nỗi nhớ 
Nên đành nén lại cả niềm đau 
Ban Ngo Duc 22/3/2018
*****
Huan Tran 
THÔI ĐÀNH 
Con thuyền bỏ bến đã từ lâu 
Có kẻ mòn trông nặng nỗi sầu 
Để những đêm về cơn gió lạnh 
Rồi bao sáng lại mảnh tình đau 
Mơ màng thuở nọ xanh màu mắt 
Ủ rũ giờ đây bạc mái đầu 
Bỏ hết, thôi đành cho mộng vỡ 
Ân tình buổi ấy cũng chìm sâu ./.
________Huan tran 22-03-2018
*****
Đối bát láy cùng các thi hữu cho vui . 
BẾN ĐÊM
(Nđt - bát láy)


Tưởng tượng đêm ngồi giữa bến lâu
Nhìn con sóng vỗ ngẩn ngơ sầu
Đơn lòng chán nản buồn trăng hận
Lẻ bóng bơ phờ trỗi mộng đau
Yểu điệu hồn mây rời bãi trước
Vòng vo ngọn gió rã hiên đầu
Thương vùng kỷ niệm nằm xơ xác
Buổi tối im lìm lạnh ngõ sâu ./.

LCT 22/03/2018
*****
Nhung Nguyen 
TRĂNG CHÌM ĐÁY NƯỚC

Trăng vàng gợn sóng đã chìm lâu
Nước bạc trùng khơi cũng trĩu sầu
Gió thổi từng cơn hồn thấm lạnh
Mưa lùa mỗi trận dạ mềm đau
Từ ly lệ đổ loang tình cuối
Giã biệt sầu giăng kín mộng đầu
Lặng lẽ tâm trầm trong rạn vỡ
Âm thầm ý dạt giữa dòng sâu

22 - 3 - 2018
*****
Phung Phan 
DUYÊN TÌNH 

Duyên trần lỡ chuyến đợi bờ lâu 
Đứng ngõ nhìn trăng tủi ruột sầu 
Chắc khổ vờ điên vùi nỗi nghẹn 
Hay buồn giả dại lấp niềm đau 
Người xa bởi nghĩa tàn mơ cuối 
Kẻ cách vì yêu vỡ mộng đầu 
Vẫn tưởng chờ nhau càng mệt trí
Gom ngàn kỷ niệm trút hồ sâu 

23-03-18. Phung Phan

8 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc lại bài họa cũ đã treo bên tường nhà.
    Và họa cùng anh bài Nỗi Lo.Em sẽ chép vào trang đó.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Vâng ! Bài họa của Quỳnh đã treo . Chúc bình an Quỳnh nhé !

      Xóa
  2. Cuộc đời ai biết được bể dâu
    Tình đến rồi đi biệt ly sầu
    Như mây giăng mắc ngang đầu núi
    Như gió chơi vơi chốn giang đầu ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh ngày mới tốt lành nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và chia xẻ khổ thơ đồng cảm . Chúc em luôn bình an nhé Hằng Nga

      Xóa
  3. Dạo này Bụi làm thơ đường lên tay quá, Chúc thật khoẻ , nhiều vui...

    Trả lờiXóa
  4. Thơ xướng họa hay quá...
    ND sang thăm chúc anh Bụi Thời Gian luôn vui,khỏe,nhiều thi hứng cùng bằng hữu ạ!

    Trả lờiXóa