VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

NỖI LO

NỖI LO


Đã nhủ lòng không nói chuyện nầy
Nhưng nằm nghĩ ngợi thấy mà cay
Thằng Tây tốt bụng thì kêu quỷ
Lão Hán cuồng tâm phải gọi thầy
Thực phẩm siêu trùng vô giữa bếp
Môi trường độc tố rãi đầu mây
Bầy con lạc chủng dày như nấm
Lại nẩy mầm lên cuối mỗi ngày ./.

LCT 21/03/2018

BÀI HỌA :
*****
CHƯỚC QUỶ

Chẳng lẽ lòng cam mãi thế nầy
Xem trò bố láo ngẫm càng cay
Vành đai* hiến kế khom quỳ bụt
Tơ lụa** bày mưu cúi đội thầy
Tráo trở quyền riêng từng cọng rác
Lọc lừa sở hữu cả trời mây
“Quân Nguyên”giả dạng thằng mua đất
“Xâm lược mềm”đang diễn mọi ngày
Lý Đức Quỳnh 22/3/2018

*Dự án hai vành đai một con đường
**Con đường tơ lụa trên biển kết nối với con đường tơ lụa trên lục địa đã có trước.
*****
QUÁ LO
Nhức nhối quanh ta những chuyện này
Bây giờ chắc chắn vẫn còn cay
Hôm rồi cô giáo quỳ xin lỗi
Bữa nọ trò ranh đã đánh thầy
Lũ quỷ từng đàn đang núp gió
Bầy ma cả lũ bám vào mây
Tham ô nhũng nhiễu nhiều hơn nấm
Đạo đức tàn phai giữa tháng ngày
Đinh Vĩnh Long.
*****
NỖI LO
Y đề

Đời sao lắm chuyện ủ ê nầy
Nuốt đủ trăm điều nghẽn họng cay
Kẻ bợ chân tàu thêu vẽ thánh
Người bê đít quỷ dệt tô thầy
Khi tràn thịt thối đầy nơi ải
Lúc ngập vi trùng cả cõi mây
Nhiễm đục gương trần ôi đủ chốn
Đành xơi nước lã nhịn qua ngày..!

NL21/03/2018
*****
NÀO ĐUI!?
Nào đui chẳng thấy tội phương này,
Bụi bẩn trang mù đẫm mắt cay!?
Trách hận lòng tham mời lũ quỷ,
Hờn căm dạ nhũng tiếp xâu thầy!
Người trông thực phẩm dơ tràn bếp,
Kẻ ngó môi trường độc lẫn mây!
Lại nữa gần đây nhìn thể nấm,


Đầy hê phố thị cả đêm ngày!!!
*****

NỖI ĐAU
Dằn tâm chẳng nói việc như này 
Chẳng lẽ muôn đời chịu nuốt cay 
Lũ quỷ quân hèn tôn tựa thánh 
Bầy gian kẻ nhục bái như thầy
Sâu hùa nạo vét khô ngoài biển 
Chuột thỏa moi đào rỗng tới mây
Nảy giống vươn mầm như bãi sậy
Người thêm khó,trẻ nợ thêm ngày.

6 nhận xét:

  1. Woa....bài xướng quá sắc và những bài họa cũng quá tuyệt...
    ND sang thăm chúc anh Bụi Thời Gian trưa như ý ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Những bài thơ mang nội dung bóc mẽ hiện tình của đất nước,em luôn dành sẵn niềm đồng cảm.
    Em chuẩn bị đi công việc.mai em sẽ họa bài này cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  3. Có bài họa cùng anh.

    CHƯỚC QUỶ

    Chẳng lẽ lòng cam mãi thế nầy
    Xem trò bố láo ngẫm càng cay
    Vành đai* hiến kế khom quỳ bụt
    Tơ lụa** bày mưu cúi đội thầy
    Tráo trở quyền riêng từng cọng rác
    Lọc lừa sở hữu cả trời mây
    “Quân Nguyên”giả dạng thằng mua đất
    “Xâm lược mềm”đang diễn mọi ngày
    Lý Đức Quỳnh 22/3/2018
    *Dự án hai vành đai một con đường
    **Con đường tơ lụa trên biển kết nối với con đường tơ lụa trên lục địa đã có trước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh đồng cảm và có bài họa . Với tụi mình gần đất xa trời thì sao cũng được nhưng chỉ lo cho thế hệ sau . Chúc Quỳnh luôn vui nhé !

      Xóa