VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

XUÂN TÌNH

XUÂN TÌNH

Luống cải ngoài sân đã rực vàng
Xuân vừa thở nhẹ lách mình sang
Vườn hoa của mẹ quàng chân bé
Chuỗi mộng đời em níu cẳng chàng
Rộn rã khung trời âm biển hát
Mơ màng bếp lửa nhạc lòng vang
Đầu hông sợi nắng luồn khe cửa
Sưởi ấm buồng tim cõi địa đàng ./.

LCT 11/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Tường Vân 
MÙA XUÂN ƠI !

Vườn bên luống cải rộ hoa vàng 
Có phải xuân vừa nhẹ gót sang
Sóng sánh em cười khoe áo lụa
Lung linh cúc nở đón chân chàng (TV)
Rồi thêm mấy chữ sao không nói
Để lại đôi dòng chẳng tiếng vang
Chợ tết còn hơn năm bữa nữa
Mà sao vội vã bước trên đàng...(TH)

Tường Vân - Thạch Hãn 
*****
Nhung Nguyen 
MƠ XUÂN

Ngoài xa nắng nhẹ trải mơ vàng
Có lẽ xuân giờ khẽ bước sang
Chẳng bỏ bao ngày mong ý thiếp
Đừng quên những buổi đợi tin chàng
Mai đào thắm sắc duyên vừa gởi
Cúc huệ tươi màu mộng đã mang
Chẳng ngại đông lùa thêm lạnh giá
Đoàn viên mở cổng dạo thiên đàng

11 - 2 - 2018
*****
Thái Quang Vinh 
SẮC XUÂN

Vườn xuân cúc nở nhụy khoe vàng 
Thắm đượm hương nồng ngưỡng tết sang
Ngõ bện âm thầm ru các ẻm
Đường mơ rộng rãi chở bao chàng
Khung trời chuyển tiết đông dừng lại
Bản nhạc giao mùa nốt trỗi vang
Vội vã bàn chân dìu sải bước 
Tình yêu lộng lẫy cả đôi đàng

Vinh Quang Thái 
*****
Trương Đức Hạnh 
TÌNH XUÂN
“Thtk”
Xuân trổ ngàn hoa khơi biển mộng
Tình ươm cuộc sống thỏa thiên đàng

XUÂN về đất Mẹ trổ mai vàng
THỔ cửa người yêu sẽ bước sang
NGÀN cánh thơ hồng chào đón bạn
HOA lòng duyên thắm gửi trao chàng
KHƠI bờ sóng trổi nghe bờ vọng
BIỂN nước thuyền trôi thấy nước vang
MỘNG ước muôn nhà luôn hạnh phúc
TÌNH ƯƠM CUỘC SỐNG THỎA THIÊN ĐÀNG
Đức Hạnh
11 02 2018
*****
Trung Nhẫn 
HOA VÀNG MẤY ĐỘ
.
Từ nay dừng lại bước hoang đàng 
Tổ ấm yên bình trỗi nhạc vang 
Mỗi buổi êm đềm câu gọi thiếp 
Hằng đêm rộn rã tiếng kêu chàng 
Thêu dòng kỷ niệm cho hồng đến
Thắp ngọn ân tình để liễu sang
Liệm kín xa rời hơi thở não
Vờn ong dõi bướm phủ hoa vàng 
.
Trung Nhẫn 11/2/2018
*****
Dư Âm 
ĐỢI TẾT SANG!
Gần xuân rực rỡ sắc mai vàng,
Trải những cung đường đợi Tết sang!
Lặng lẽ đêm về mơ tưởng bé,
Trầm ngâm buổi lại ước mong chàng!
Đầu thôn rộn rã bao lời hát,
Giữa bản tưng bừng lắm nhạc vang!
Dõi ngóng chờ ai ngồi cạnh cửa,
Hoài trông hạnh phúc chẳng chia đàng!!!
*****
Hữu Thiên 
HỒN XUÂN

Triền sân nắng trải nhẹ hanh vàng
Cánh cổng xuân vừa chạm ngõ sang
Cuối dãy chân đồi mây đảo quyện
Gần lưng mặt biển gió quay choàng
Trời như đổi sắc chim rền rĩ 
Cảnh đã thay màu nhạn ríu vang
Bạn hữu quay quần bên chén tửu
Lòng vui tựa ngắm cõi thiên đàng.. !

NL 11/02/2018
*****
Trai Dang Van 
XUÂN TÌNH

Chào xuân luống cải rộ hoa vàng.
Đợi tết bên đường nắng chuyển sang.
Rực rỡ tô hồng bừng má bậu.
Nồng tươi đỏ thắm tỏa môi chàng.
Giao thừa rộn rã chuông ngân vọng.
Lễ hội tưng bừng trống dục vang.
Phấn khởi chào nhau mừng hạnh phúc.
Hòa vui khúc nhạc trỗi bên đàng
11/2/17
Trai Dang Van 
*****
Đinh Vĩnh Long 
TRƯỚC THỀM XUÂN 
Đường hoa rực rỡ sắc Mai vàng
Gió thoảng mây hồng nắng ấm sang
Đón tết môi cười tươi má chị
Chào xuân mắt sáng ấm tay chàng
Náo nhiệt làng quê lời ca vọng
Tưng bừng phố xá khúc nhạc vang
Bạn hữu hàn huyên cùng chúc phúc
An khang thịnh vượng đẹp muôn đàng
Đinh Vĩnh Long/
*****
Nguyễn Tấn Lộc 


TÌNH XƯA
Tàn đông cảnh tết nở mai vàng
Báo hiệu xuân về cạnh ngõ sang
Áo vải bao ngày đan tặng thiếp 
Khăn len mẩy buổi dệt cho chàng
Tình yêu mãi giữ câu hoài vọng
Hạnh phúc luôn gìn tiếng hát vang
Vị ngọt theo dần cho đến sáng
Luôn thương dáng bậu ở bên đàng.
11 / 2 / 2018
Nguyễn Tấn Lộc 
*****
Huan Tran 
XUÂN TƯƠI 
Cành mai rực rỡ trổ hoa vàng 
Cảnh gọi xuân về vẫy gió sang 
Dạ thỏa tưng bừng bao thiếu nữ 
Lòng vui rộn rã lắm anh chàng 
Diều ru khởi tiếng câu hò vọng 
Sóng vỗ khơi lời bản nhạc vang 
Nắng cũng reo mừng bên cạnh cửa 
Trần gian sống động cõi thiên đàng ./.
_______Huan Tran 11-02-2018
*****
Thái Quang Vinh RA GIÊNG TA CƯỚI NHAU 
(Tam long thanh, bát láy, bát điệp) 

Phất phới vườn xuân cánh cúc vàng
Xuân về nhộn nhịp lượt người sang
Nàng xuân nỗi bẽn mơ màng gã
Mủm mỉm lời xuân cảnh ngẩn chàng
Tết đến tưng bừng xuân chiến thắng 
Xuân về ngặt nghẹo miệng cười vang
Nhà xuân lễ nghĩa luôn gìn giữ 
Hể hả lòng xuân mở cổng đàng




Vinh Quang Thái
*****
 Bài đối họa cùng các thi hữu
 BÉ MƠ

Tết vẫn còn xa ả điệu đàng
Đi về nhảy nhót miệng cười vang
Niềm mong mỗi bận làm thân thiếp
Nỗi ước từng hôm ngủ cạnh chàng
Hạ mãn không buồn mưa đổ đến
Đông về chẳng sợ gió lùa sang
Vào đêm bướm lượn vườn hoa nhỏ
Lá đỏ chồi xanh giữa nhụy vàng ./.

LCT 11/02/2018

2 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm trang thơ anh. .
    Đọc thơ xướng họa hay quá
    Chúc anh sang năm mới thật nhiều niềm vui và hp anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm . Chúc em những ngày còn lại trong năm an lành hạnh phúc em nhé Thanh Mai

      Xóa