VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

NÓI VỚI MÙA XUÂN

NÓI VỚI MÙA XUÂN


Mây bồng đảo cánh dọc triền đê
Nắng hửng ngày xuân đã cận kề
Én nhạn chao vờn trên bãi biển
Mai đào nở rộ giữa làng quê
Mừng năm mới chị hồn hoa trỗi
Đón tuổi đời em cõi mộng về
Những ước mơ hồng như ngọn lửa
Đang bừng cháy rực đỏ bờ mê ./.

LCT 12/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Tường Vân 
HỜN XUÂN 

Nắng đã tan dần cuối rặng đê
Nàng xuân có lẽ cũng đang kề
Anh hoài tất bật đời sương gió 
Nó vẫn âm thầm mảnh áo quê
Chẳng phải duyên tình không đoạn kết 
Mà sao bóng nhạn chẳng quay về 
Ngàn mai nở rực trên đường phố 
Một cánh chim nào lạc bến mê !

Tường Vân 12/02/18
*****
Dư Âm 
CHÀO XUÂN...!
Rực rỡ mai đào trải khắp đê,
Chào xuân tuổi mới đã nhanh kề!
Mây thờ thẫn lượn quanh bờ biển,
Gió thẩn thơ vờn giữa miệt quê!
Khấp khởi đầu thôn chờ nhạc trỗi,
Mừng vui cuối bản đợi ai về!
Nghe chừng ấm lại hương tình lửa,
Rộn rã khoang lòng đến mẩn mê!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh 
TRÁCH AI! 

Một buổi xuân nào giỡn cuối đê
Lòng như vẫn ấm thuở vai kề
Niềm mơ kẻ nỡ đi cùng mộng
Nỗi nhớ ai đành gửi lại quê
Đã thấy đào hoa vừa rực nở
Mà sao bóng nhạn vẫn chưa về
Vui gì giữa chốn đời xa lạ
Chợt nghĩ hay người trúng ngải mê ?

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên 
ĂN MẶN KHÁT NƯỚC

Bao ngày lạnh lẽo cỏ tràn đê
Những tháng vừa qua nhạt hẳn kề
Lão mộng tô mì nên bỏ xứ
Ông thèm chén phở lặng rời quê
Manh quần chúng lột làm sao trở
Vạt áo người vơ chẳng lẽ về
Tết đã sang rồi thân trụi lủi 
Thôi đành ngủ bụi tối còn mê..!!

NL 12/02/2018
*****
Trung Nhẫn 
XUÂN TÌNH 
.
Dõi én nô đùa ở mạn đê 
Mừng vui bởi biết rõ xuân kề
Mây vàng giỡn sóng nao lòng biển
Nắng nhẹ trêu mùa nẫu cảnh quê
Để gánh tơ hồng anh chạnh trỗi
Cùng duyên trúc mã chị mang về
Mai Đào trải ngõ ta dìu bước 
Ngỡ khúc nghê thường lạc nẻo mê 
.
Trung Nhẫn 12/2/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
CẢNH XUÂN
Chiều vàng rực rỡ khắp bờ đê
Gió nhẹ trời xanh đón tết kề
Cúc Quất nồng nàn trên phố thị
Đào Lan thắm đượm những miền quê
Nhiều anh rể quý vừa bay lại
Mấy chị dâu xinh cũng đã về
Cảnh sắc thanh bình trên đất Việt
Xuân hồng cháy bỏng những niềm mê
Đinh Vĩnh Long.
*****
Phạm Triều Hải 
HỒN XUÂN

Gió cuộn hương hòa rỡn nẻo đê
Màu duyên rạng rỡ khúc môi kề
Xuân dìu trải mộng tươi làn mắt 
Dạ giữ ươm tình thắm cảnh quê
Khởi sắc hào quang hồn mãi rọi 
Ghì nơi hạnh phúc nghĩa luôn về 
Êm từng nốt nhạc ngân lời bổng
Sưởi ấm tim hồng đượm cõi mê.

12/02/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Nguyễn Châm 
XUÂN VÀ EM 
(mạ đề)

Buổi đó tay lồng cạnh ngã đê
Hồn say bỗng rộn phút môi kề
Rồi thương cũng đọng miền giao cảm
Để nắng như bừng ngọn liễu quê
Thoảng ngạt ngào hương hồn tết xõa
Thầm khe khẽ dạo bản xuân về
Cùng em chở vạn màu hoa nhớ
Cháy bỏng đêm tình những nụ mê

Nguyễn Châm - 120218
*****
Trai Dang Van 
NHỚ XUÂN XƯA

Trống dục liên hồi ở dưới đê.
Mai vàng nở nụ tết gần kề.
Anh còn giữ nước ngoài biên ải.
Chị vẫn trông nhà tại chốn quê.
Nhớ bạn hoài mong ngày trở lại.
Thương ai hẹn ước buổi quay về.
Thề xưa thuở đó còn vang vọng.
Kỷ niệm dâng tràn thỏa đắm mê.
SG 13/2/18
Trai Dang Van 
*****
Huan Tran 
XUÂN MONG 
Quạnh quẽ sương chiều tỏa xuống đê 
Tàn đông chuẩn bị đón xuân kề 
Bao ngày nẫu dạ niềm quen lối 
Một buổi đau lòng nỗi nhớ quê 
Vẫn ước rồi đây ngày trở lại 
Và mong có dạo thuở đi về 
Cùng ai những lúc ngồi hong lửa 
Sưởi ấm tim nồng lạc cõi mê ./.

_____Huan Tran 13-02-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét