VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

TIẾNG RU ĐÊM


TIẾNG RU ĐÊM


Khắc khoải nhìn trăng rụng giữa dòng
Khung trời tĩnh mịch gió tàn rong
Vần thơ ngủ muộn tìm hơi nóng
Giọt tửu buồn đêm vỡ tiếng lòng
Cổ độ sương tràn đan mắt võng
Thiên đường giá lạnh tỏa thềm không
Đời như bọt biển trào trên sóng
Mộng cũng làn hơi thoáng cửa phòng ./.

LCT 13/02/2018

BÀI HỌA :
*****
ĐÊM CÔ LẠNH
Lặng lẽ cùng đêm nguyệt tỏa dòng
Êm đềm gió nhẹ thả chơi rong
Mây bay tha thẩn phương cô bóng
Sóng gợn dàng dênh nẻo quạnh không
Bến liễu sương giăng sầu chạnh dạ
Bờ lau thả điệu nhớ nao lòng
Mơ màng một mảnh tình lưu luyến
Lạnh lẽo canh khuya vắng vẻ phòng.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
13.01.2018.
*****
Dư Âm 
KIẾP RUỔI RONG...!
Tàn đêm có kẻ lệ rơi dòng,
Quạnh quẽ than thầm kiếp ruổi rong!
Ủ rũ trong ngày xuân đắng dạ,
Phiền ưu cạnh buổi tết cay lòng!
Đâu còn đợi ngóng bên triền võng,
Cũng chẳng mong chờ cạnh chiếu không!
Tủi hận duyên đời như vỡ sóng, 
Đành cam hụt hẫng khó canh phòng...!!!
*****
Nguyễn Châm 
VÀ XUÂN ĐẾN... 

Rồi xuân cũng đến đậu trên dòng 
Cả nhịp tơ chùng lão hát rong 
Vỡ ánh đèn khuya mềm tửu đọng 
Vàng bông cúc muộn cởi then lòng 
Nàng khêu ngọn bấc lồng tao võng 
Bạn dỗ cung tình nén tủi không 
Đẫm cả chiều dâng hồn cuộn sóng 
Và em nũng nịu bước qua phòng 

Nguyễn Châm - 130218
*****
Hữu Thiên 
TÌNH CHO KHÔNG

Rồi em nũng nịu bước qua phòng
Muốn trỗi đêm tình bảo tặng không
Chẳng lẽ vào cơn ngồi đợi hóng
Và khi gặp bữa trở quay lòng
Đôi đường có lợi đành buông thõng 
Mọi ngã hao gì cứ thả rong
Cuộc đã so tài ngon bổ nóng
Tàn canh mỗi đứa lại chia dòng..!

NL 13/02/2018
*****
Thái Quang Vinh 
XA RỜI KỶ NIỆM 


Tàn canh mỗi đứa lại chia dòng
Mộng vỡ ta tành giấc thả rong
Giữa biển vùi chôn từng đợt sóng
Ngoài khơi cuộn lấp những cơn lòng 
Bao ngày tổ ấm đầy hy vọng 
Mấy bữa gia đình tựa khoảng không 
Bởi sự vô tình chơi đánh võng 
Sờn dây đứt đoạn phải cô phòng 

Vinh Quang Thái
*****


KIẾP NGƯỜI HÁT RONG
Xuân sang mắt lệ chảy hai dòng
Héo hắt cơ hàn kẻ hát rong
Ngó lại dòng đời cay đắng dạ
Nhìn về số phận xót xa lòng
Đầu đường cố thét tiền đâu có
Cuối chợ kêu gào bạc cũng không
Khất thực tha phương đầy tủi nhục
Nhà hoang ngủ tạm gió vô phòng..
Đinh Vĩnh Long.
*****
Nguyễn Tấn Lộc

MỘT KIẾP
Chờ ai lệ nhỏ úa đôi dòng
Một kiếp tàn đời kẻ hát rong
Vị ái vừa trao còn đượm lọng
Hương yêu mới gởi vẫn vương lòng
Tàn đêm ẩn hiện sau mành trống
Suốt sáng lu mờ trước cảnh không
Một thủa bôn ba rìa ngọn sóng
Còn nghe lãng đãng chốn khuê phòng.
13 / 2 / 2018
Nguyễn Tấn Lộc
*****
Phạm Triều Hải 
HOÀNG HÔN Ủ BÓNG

Hoàng hôn rệu rã chiếu bên dòng
Ủ giọt sương mờ nắng cũng rong
Mộng vỡ bờ cay thuyền đảo sóng
Tình vơi nghĩa tận cảnh chia lòng
Thôi đành gói khổ xua niềm vọng
Phải chịu ôm buồn lướt cõi mong
Vụn mảnh hồn xưa rời cánh võng
Vùi luôn ước hẹn buổi loan phòng.

13/02/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Huan Tran 
PHẬN THUYỀN 
Thuyền ai một bóng ở trên dòng 
Những lúc rơi chiều phận ruổi rong 
Nếu phải mưa dầm luôn vững dạ 
Dù cho sóng vỗ lại cam lòng 
Đìu hiu kiếp khổ còn đau mãi 
Quạnh quẽ thân buồn có tủi không?
Đã hiểu can trường khi vượt sóng 
Thì đâu ủ giấc mộng khuê phòng ./.
______Huan Tran 13-02-2018

2 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH
    ĐÊM CÔ LẠNH
    Lặng lẽ cùng đêm nguyệt tỏa dòng
    Êm đềm gió nhẹ thả chơi rong
    Mây bay tha thẩn phương cô bóng
    Sóng gợn dàng dênh nẻo quạnh không
    Bến liễu sương giăng sầu chạnh dạ
    Bờ lau thả điệu nhớ nao lòng
    Mơ màng một mảnh tình lưu luyến
    Lạnh lẽo canh khuya vắng vẻ phòng.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    13.01.2018.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa rất hay . Chúc anh những ngày còn lại trong năm an vui chuẩn bị đón xuân ngạp tràn hạnh phúc anh nhé !

      Xóa