VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

VALENTINE & ĐÊM CUỐI NĂM


Nhân mùa Valentine và mừng xuân mới Mậu Tuất 2018 LCT kính chúc quý bạn hữu gần xa lời chúc mừng thân ái . Chúc các anh chị em ngày lễ Valentine hạnh phúc lâu bền và đón một mùa xuân an lành .

VALENTINE & ĐÊM CUỐI NĂM

Rũ sạch vui buồn buổi cuối năm
Vần thơ chén rượu ngả nghiêng nằm
Phiên tình bám giữa màn đêm lạnh
Bữa tiệc neo cùng cảnh rét căm
Loạn ngữ nhiều cha nằm méo mỏ
Cuồng ngôn mấy ả lại vênh cằm
Xuân nầy chó giữ nhà không sủa
Để mụ sa lầy chỗ tối tăm ./.

LCT 14/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên 
BÊN LỀ VALENTINE NGÀY CUỐI NĂM

Đêm buồn nghĩ ngợi buổi đầu năm
Tủi hận lòng đau cái chỗ nằm
Chén tửu chưa nồng nhanh ngã lạnh 
Ly tình chửa nóng vội tràn căm
Cành hong lắm ả chờ khoe miệng
Đủ cánh nhiều cha đợi vỗ cằm
Dẫn chó xuân về trông vệ cửa
Nhưng rồi cá lặng chẳng còn tăm..!

NL 14/02/2018
*****
Dư Âm 
MẬU TUẤT ĐANG VỀ...!
Vui mừng kết bạn đã vài năm,
Xướng hoạ tình thơ dẫu ngửa nằm!
Thích đã không hề than nẻo lạnh,
Ưa đà cũng chẳng trách miền căm!
Nhiều hôm quạnh quẽ chờ trơ mỏ,
Lắm bữa đìu hiu đợi mỏi cằm!
Mậu Tuất đang về đâu nỡ sủa,
Mong rằng chó vẫn lịm lìm tăm!!!
*****
Tường Vân 
TÌNH VIỄN XỨ 

Xuôi miền viễn xứ đã mười năm 
Nhưng vẫn còn yêu một chỗ nằm 
Đếm tuổi xuân về nghe giá lạnh 
Thương chiều gió trở nuốt hờn căm
Bờ môi chẳng ấm từng đêm mộng 
Nước mắt còn loang cả vết cằm 
Mấy độ mai vàng khoe áo mới 
Mà tình anh mãi bặt hơi tăm !

Tường Vân 14/02/18
*****
Thái Quang Vinh 
VA LÊN MÂY

Nghe truyền thuyết kể chuyện hằng năm 
Để sống gần nhau mãi cạnh nằm 
Đũa chọc sâu vào trong ổ cắm 
Tay ghì chặt lấy giữa vành căm 
Hình như bến đỗ xa ngàn dặm
Cứ tưởng mình hôn vẫn một cằm 
Hạnh phúc con thuyền yêu sẽ khẳm
Con đường ngắn ngủn cỡ bằng tăm

Vinh Quang Thái 
*****
Nguyễn Châm 
VÔ TÌNH... 

Như vừa trở mặt đã vài năm 
Thuở chặt giường chia cái chỗ nằm 
Bỗng gặp nghe chừng tim buốt tủi 
Nên nhìn thấy cũng dạ hờn căm 
Ngày nao cãi lộn còn vênh mỏ 
Buổi ấy vòng chân nã vọt cằm 
Cái nghĩa không tròn ngang vện sủa 
Thôi đành lặn hẳn chớ sùi tăm 

Nguyễn Châm - 140218
*****
Trung Nhẫn 
HƯỞNG XUÂN 
.
Phong bì xếp sẵn để mừng năm 
Nhã nhặn nàng xuân đến cửa nằm
Thạch Hãn lơ là thong thả cắm 
Vinh nù ngúng nguẩy não nề căm
Sầu thương trỗi tủi trong vài dặm 
Tức giận vầy yêu cỡ bảy cằm
Nhẫn bợm nghi là đang xỉn lắm
Ba ngày lặn mất chẳng sùi tăm 

*****
Đinh Vĩnh Long 
CUỐI NĂM TRÊN PHỐ 
Khối phố tưng bừng tổng kết năm
Chàng say thiếp xỉn mấy hôm nằm
Nhiều cô tửu nhập thân hình nóng
Lắm chị lời ta mặt lạnh căm
Lộn xộn bà kia nhìn trố mắt
Ồn ào cụ nọ đã trương cằm
Lời ca chén rượu say tình nghĩa
Có đệ bây giờ chẳng sủi tăm
Đinh Vĩnh Long.
*****
Huan Tran 
VÔ ĐỀ 
Quay nhìn ngoảnh lại đã tròn năm 
Vạn quyển ngàn trang đã xếp nằm 
Chọn nghĩa không thành nên tức tưởi 
Xem tình chẳng đặng hóa hờn căm 
Bàn thơ có lẽ là vêu mỏ 
Bán chữ nhiều khi phải vẹm cằm 
Phận chó năm này quen cũng sủa 
Mong rằng hãm được chút mù tăm./.
_______Huan Tran 14-02-2018
*****
Phạm Triều Hải
VALENTINE & MỘNG ẤM


Em nè! Quét sạch khổ đầu năm
Để sẽ dìu nhau giấc mộng nằm
Hạnh phúc xin đừng vay tủi ẵm
Yên bình đón nhận bỏ sầu căm
Lần nơi kỷ niệm chiều xưa đắm
Kết sợi tình yêu chuỗi đỏ chằm
Tỏ sáng niềm vui rồi nghĩa cặm
Cơi dòng biển ái lệ mừng chăm.

14/02/2018
Phạm Triều Hải

2 nhận xét:

  1. Cuối năm cùng với Valentine
    Xuân mới lung linh ghé bên hè
    Ngàn hoa tươi thắm vui chào đón
    Ngào ngạt hương tình rộn bến mê...

    HN sang thăm chia sẻ,chúc anh những ngày cuối năm thật vui cùng Valentine và đón một mùa xuân mới VẠN SỰ CÁT TƯỜNG !

    https://4.bp.blogspot.com/_4aYHugWsJjc/TSkqkA_OpgI/AAAAAAAAGHI/1C0z-TjLPs0/s400/nam-moi%5D.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Hằng Nga . Năm mới chúc em và gia đình đón xuân vui vẻ hạnh phúc đong đầy nhé !

      Xóa