VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

ĐỔI CHỦ

ĐỔI CHỦ


Khi gà hối hả dọn rời sân
Lũ cẩu xàng xê tiến lại gần
Mấy mẫu xương thừa con vện xẻ
Đôi thùng tửu nhạt cái vàng cân
Bầy ranh chiếm chỗ ngồi yên vị
Bọn mánh nhường ngôi để giữ phần
Cửa vắng giờ thêm loài chuột chũi
Đui quẻ mẻ sứt một thùng phân ./.

LCT 15/02/2018



BÀI HỌA :
*****
THẦM NGHE...!
Rực rỡ mai đào ở trước sân,
Thầm nghe Mậu Tuất khẽ qua gần!
Bên đường cái Vện đang hành xẻ,
Trước hẻm con Vàng đã động cân!
Những tưởng Xuân về trang lắm vị,
Nào hay Tết lại trải đôi phần!
Mong rằng đổi mới xa loài chũi,
Để đỡ bao lần thấy rẹt phân!!!
*****
Hữu Thiên 
MẺ XÀ BẦN

Dậu nghỉ ngơi nhường tuất giữ sân
Cành xuân đã điểm rất ư gần
Mong đời lớn nhỏ chung cùng ngõ
Ước cảnh sang hèn sẽ trọn cân
Lắm bữa đau đầu em cậy của 
Nhiều hôm mệt óc lão tranh phần
Nồi cơm mới dọn ruồi bâu đỗ 
Bẩn mắt thau vàng trộn lẫn phân..!!

NL 15/02/2018
*****
Dinh Tuan Minh 
VỀ TẾT 
Xe hàng buộc chặt để ngoài sân 
Đến nội thì xa ngoại chẳng gần 
Thịt mỡ dăm nhà năm bảy ký
Dưa hành mỗi phía khoảng vài căn 
Anh em ruột thịt chia thành suât
Các cụ thân quen sẻ mây phần 
Của ít lòng nhiều xin thẫu hiểu 
Mong đúng tách bạch đến từng phân

4 nhận xét:

  1. ND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,chúc anh Bụi Thời Gian cùng gia đình đón năm mới Mậu Tuất PHÚC LỘC TOÀN GIA!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Ngọc Dung . Mấy ngày giáp tết bận quá anh không đi thăm ai được mong em thông cảm . Nhân dịp xuân về . Chúc em và gia đình an vui hạnh phúc nhé !

      Xóa
  2. Năm mới Tết đến. Chúc bạn và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
    https://lh3.googleusercontent.com/-By4Cti1jayA/VoxiuaOhi9I/AAAAAAAACEM/LcjidGgU0dY/w532-h512-rw/145204110787559%2B%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chi ghé thăm . Chúc chị và gia đình năm mới an vui hạnh phúc nha chị

      Xóa