VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

CHÚC XUÂN

Nhân dịp đầu năm mới Mậu Tuất 2018 LCT xin chúc các bạn hữu anh chị em lời chúc sức khoẻ an khang và thịnh vượng

CHÚC XUÂN

Một Tết đôi dòng hữu hảo thăm
Ngày xuân nắng đẹp vẩn vơ nhằm
Mong tình chốn ảo người trân giữ
Muốn nghĩa chân trời kẻ trọng chăm
Tuổi mới vần thơ dào dạt trỗi
Đời vui lối mộng ngả nghiêng nằm
Ta cùng nối nhip lòng tươi trẻ
Vẻ đẹp con người giữa tháng năm ./.

LCT 15/02/2018
(Mồng 1 tết Mậu Tuất)
BÀI HỌA :
*****
Dư Âm 
MÃN NGUYỆN...!
Bao ngày đợi Tết để về thăm,
Hữu hảo đầu Xuân ghé lại nhằm...!
Bởi đặc ân tình nên quyết giữ,
Do dày nghĩa ái phải thường chăm!
Vần thơ kết bạn luôn bừng trỗi,
Khúc nhạc đoàn viên mãi hửng nằm!
Mãn nguyện tâm lòng phơi phới trẻ,
Nghe chừng hạnh phúc toả từng năm...!!!
*****
Phạm Triều Hải 
LỘC XUÂN

Xuân này Phạm Hải ghé nhà thăm 
Thạch Hãn lòng vui chẳng chút nhằm
Chén rượu giao hòa huynh sẽ thưởng
Chung trà đối ẩm đệ hoài chăm
Thân tình nguyện khắc vào tim giữ 
Tỏ nghĩa ghì ôm gối dạ nằm 
Chúc cảnh an bình luôn trỗi lộc 
Vô ngần phước khởi tựu tròn năm.

16/02/2016
*****
BÀI ĐỐI HỌA :
*****
CẦU HÔN

Bữa nọ qua nhà định hỏi thăm
Vài câu khởi sự lý do nhằm
Nhà huynh có trẻ cần canh giữ
Chỗ đệ không người phải gác chăm
Đợi mãi ngày xuân thềm lá đổ
Chờ bao buổi hạ bến trăng nằm
Khoang lòng mỗi đứa càng hiu quạnh
Chẳng lẽ ta ngồi dệt tháng năm ./.

LCT 15/02/2018

4 nhận xét:

  1. Xuân về xin được chúc mừng nhau
    Sức khoẻ, an khang với mạnh giàu
    Hạnh phúc tràn trề, vui bất tận
    Nghĩa tình trọn vẹn thắm bền lâu !

    https://hinhanhdephd.com/wp-content/uploads/2017/08/hinh-chuc-mung-nam-moi-2018-dep-nhat.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm hai mình chẳng gặp nhau
      Giờ anh chắc gẳn quá sang giàu
      Tình phây chẳng gặp người xa lắm
      Nghĩa log không về đã quá lâu

      Chúc anh năm mới vui khỏe

      Xóa
  2. Chúc anh năm mới an vui và hạnh phúc....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phương Tâm nhé . Chúc em và gia đình năm mới hạnh phúc đong đầy

      Xóa