VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

NÓI VỚI EM

NÓI VỚI EM

Mai về ruộng lúa để tìm em
Ngắm nửa mùa hoa mãi gợi thèm
Cuối buổi trăng vàng phơi ngõ lẹm
Qua ngày gió nhạt thổi tường lem
Lời thương trỗi nhịp vần thơ kém 
Chữ nhớ đầy câu giọt tửu nhèm
Mảnh vỡ đôi mình lo giấu nhẹm
Không chồng biết được sẽ rình xem ./.

LCT 10/02/2018
BÀI HOA ;
*****

LẶNG LẼ HAI MÌNH
Về quê viếng lại ngõ nhà em
Ngắm bóng xuân xưa mấy hạ thèm
Nắng đã qua hiên vàng mái lẹm
Trăng len lối cỏ tỏa thềm lem
Tình mơ trỗi khúc câu à ếm
Ý mộng gieo cung tiếng ứ nhèm
Lặng lẽ hai mình thầm ém nhẹm
Bà con biết chuyện mắng cho xem.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
10.02.2018. 
*****
Tường Vân 
ĐÊM SUY TƯ 

Thức trọn canh rồi bởi nhớ em 
Chìm trong giấc điệp vẩn vơ thèm
Vần thơ lạnh lẽo bờ môi ướt 
Nước mắt đong đầy cánh thiệp lem
Nát mảnh thư tình hôm giã biệt 
Mềm môi rượu ái dạ say nhèm
Vòng tay chẳng ấm tàn đêm lẻ
Kỷ niệm khơi nguồn chả thiết xem !

Tường Vân 10/02/18
*****
Truong Thanh Son 
Họa với NÓI VỚI EM của tác giả Thạch Hãn

Hỏi có còn mong đợi hỡi em…?
Ngày xưa trái mọng… để ta thèm
Đôi lần xiết giữ bờ môi lẹm
Những bận ôm ghì thể lấm lem
Hận tủi đong đầy duyên lỡ xém
Buồn đau nặng chất nghĩa hoen nhèm
Thôi đành… thủa ấy lòng chôn nhẹm
Chẳng giữ chi… rồi cứ lục xem

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Trai Dang Van 
QUÊN ĐI

Nhắc nhỡ làm gì vậy hả em
Đồng khô nước cạn mãi dem thèm
Cày trên gặp đá thương bờ lẹm
Cuốc giữa nhằm cây uổng ruộng lem
Đẫm nước ngày đông thân lệch kém
Dầm mưa buổi hạ lá nghiêng nhèm
Nguồn khe đã hết đành che nhẹm
Cỏ úa phai màu nghĩ lại xem.
SG 10/2/18
Trai Dang Van 
*****
Nguyễn Gia Khanh 
ĐÓN NÀNG

Bởi hẹn nên lòng mãi nhớ em
Nhìn đôi bướm lượn bỗng dưng thèm
Hôm thì mải chuyện...làm cơm sém
Bữa lại ham trò...để má lem
Mặc dở lần yêu mồm lão lém
Còn may buổi mộng mắt ba nhèm
Bây chừ một bóng chờ bên hẻm
Để đón ôm nàng nũng nịu xem.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dư Âm 
ĐỊNH HỎI EM...!?
Tết đã thêm gần định hỏi em,
Còn không củ kiệu bánh chưng thèm!?
Mau về giỏi tính cho đừng lẹm,
Chóng lại hay bàn để đỡ lem!
Rượu bổ tìm quanh thường đẫy ém,
Trà thơm chọn khắp cũng đâu nhèm!
Như chừng sắm đủ chưa hề nhẹm,
Vẫn đợi anh cùng nhỏ ghé xem...!!!
*****
Hữu Thiên 
LỐI CŨ ĐI TÌM

Cảnh cũ quay về lại nhớ em
Tìm trong kỷ niệm vẩn vơ thèm
Mình tôi giữa phố choàng đêm lạnh
Mỗi bạn chân trời khoác buổi lem
Kẻ hận rồi nghe sầu vỡ nát
Người đau chỉ nhận buốt tan nhèm
Vầng thơ nhạt nhẽo nằm trên giấy
Chắc sẽ quên dần chuyện mở xem..!

NL 01/02/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
HẪNG
Ruộng lúa đêm rồi gợi ý em
Lâu nay bứt rứt bởi đang thèm
Trăng vàng rọi đến bờ môi lẹm
Đất đỏ vương vào má lấm lem
Lỗi nhịp em cười sao ý kém 
Sai lời ả gắt chớ lèm nhèm
Thôi thì háo hức đành quên nhẹm
Thất vọng …mai về tính lại xem
Đinh Vĩnh Long.
*****
Huan Tran 
CHUYỆN CŨ 
Cũng hẹn nhưng mà chẳng thấy em 
Vì lâu... hổng gặp hóa ra thèm 
Ven bờ mỏi đợi mình đen lẹm 
Bãi biển mòn trông mặt lấm lem 
Đã rượu nâng đầy ly... xỉn sém 
Mềm môi dốc cạn hũ... say nhèm 
Bây giờ chuyện cũ thành êm nhẹm 
Kể lại đau lòng chẳng muốn xem./.
_______Huan tran 10-02-2018
*****

4 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH MẾN
    LẶNG LẼ HAI MÌNH
    Về quê viếng lại ngõ nhà em
    Ngắm bóng xuân xưa mấy hạ thèm
    Nắng đã qua hiên vàng mái lẹm
    Trăng len lối cỏ tỏa thềm lem
    Tình mơ trỗi khúc câu à ếm
    Ý mộng gieo cung tiếng ứ nhèm
    Lặng lẽ hai mình thầm ém nhẹm
    Bà con biết chuyện mắng cho xem.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    10.02.2018.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và họa thơ . Chúc anh vui khỏe

      Xóa
  2. Thăm anh,đọc thơ xướng họa cùng bạn hữu.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa