VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

CẢM XÚC XUÂN

CẢM XÚC XUÂN

Gió lửng lơ nhồi rã cụm hoa
Triền xuân nắng đẹp cảnh chan hòa
Mây nhàn rỗi dạo bờ sông vắng
Sóng thảnh thơi đùa cạnh bãi xa
Tuổi bé tròn trăng lòng rộn rã
Tình em đủ mộng ý sa đà
Bên thềm lá hỏi hoàng hôn nhạt
Bướm nhỏ đâu rồi lại bẵng qua ./.

LCT 09/02/2018
BÀI HỌA :
*****
MỘNG DƯỚI HOA
Nhung Nguyen họa

Bay vờn cánh bướm đậu cành hoa
Có lẽ tình xuân muốn hiệp hòa
Hạnh phúc đang về bên xóm nhỏ
Yên bình đã lại với thôn xa
Trang đài vạn cúc bừng hương ngọc
Mộng thắm ngàn mai tỏa sắc ngà
Trải những vàng mơ đầy nắng nhạt
Vương hồn khách lạ mới đi qua 

9 - 2 - 2018
*****
Truong Thanh Son 
MỘNG TÌNH XUÂN
Ong vồ vập nhảy múa cùng hoa
Giữa cảnh mùa xuân gió rộn hòa
Những áng mây đùa vui nẻo lạ
Bao làn nắng rạng tỏa trời xa
Kìa cô thiếu nữ lòng như đã…
Dạ thẫn thờ anh ấy vẻ đà…
Muốn ngõ đôi lời cho mộng thỏa
Tim lòng giữ chặt tháng ngày qua


Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Trung Nhẫn 
THỀM XUÂN 
.
Xuân về rực rỡ một rừng hoa
Đủ Huệ Đào Mai trỗi sắc hòa
Dõi én chao mình bên trảng lạ
Xem cò ưỡn cổ mé đồng xa
Đài trang hẳn chắc thêm nền nã
Hiếu tử chừng như được đẫy đà
Ngưỡng lạnh vô tình gây nhẩm nhá
Cho người lữ khách cả ngày qua

Trung Nhẫn 9/2/2018
*****
Dư Âm 
XUÂN KỀ!
Xuân kề rực rỡ lắm đường hoa,
Cảnh sắc trời mây cũng thuận hoà!
Dõi đợi ai về bên nẻo vắng,
Trông chờ kẻ lại dưới đồi xa!
Nhiều hôm đứng lặng nghe ròng rã,
Những buổi ngồi yên thấy đận đà!
Chỉ ước tao phùng không nhẽo nhạt,
Như chừng hạnh phúc sẽ lần qua!!!
*****
Trai Dang Van 
CẢM XÚC XUÂN.

Trông đàn bướm lượn giữa rừng hoa.
Phấn khởi nhìn mây gió thuận hòa.
Chị đứng ngoài hiên trông kẻ lạ.
Em ngồi trước ngõ đợi người xa.
Chờ xuân mãi mộng tình tha thiết.
Ngóng tết hoài mơ nghĩa đậm đà.
Nắng ngập cùng ra đường sưởi ấm.
Đông tàn lạnh buốt cũng dần qua.
SG 9/2/18
Trai Dang Van 
*****
Lê Ngọc Kiên 
CẢM XÚC XUÂN
( nguyên tựa, y vận, nđt)

Sương lùa lắng đọng phủ nhành hoa
Vãng cảnh trời xuân tiết thuận hòa
Phụng lửng lơ đùa bên ngõ vắng
Loan thờ thẫn múa cạnh đường xa
Hoài mong vị thắm đừng tan rã
Mãi ước nồng hương phải đậm đà
Bởi mỗi khi chiều tia nắng nhạt
Ta thường tiếc rẻ những ngày qua.


09/02/2018
Lê Ngọc Kiên 
*****
Đinh Vĩnh Long 
NGÀY XUÂN
Nắng đẹp cho đời thắm nụ hoa
Xuân sang cảnh sắc đã giao hòa
Mây trời chấp chới trên đồng vắng
Sóng biển bồng bềnh tận đảo xa
Lộc đã vươn chồi xanh lả lướt
Sương giăng mặt nước trắng la đà
Hoàng hôn tím biếc bên ghềnh đá
Vạt nắng bên thềm lặng lẽ qua
Đinh Vĩnh Long.
*****
Đao Quang Minh 
NHỚ XUÂN

Xuân về nhớ lại dãy thềm hoa
Nắng trải người vui lẽ thuận hòa
Cảnh cũ vương hoài nơi xứ lạ
Làng xưa khắc mãi tận miền xa
Khơi niềm thuở ấy đời như đã
Khép vẻ giờ đây dạ rõ đà
Giữ chút ngày xanh cho mộng thỏa
Thời gian vội vã luyến đường qua…

Ngày 9/2/2018
Đao Quang Minh 
*****
Hữu Thiên 
CẢM XÚC MÙA XUÂN
(Y ĐỀ)

Mai vàng trước ngõ nở đầy hoa
Én trẩy trời xanb rực rỡ hòa
khói cuộn buông mình bay đủ ngã
Mây bồng thả dáng giữa tần xa
Ly trà đãi khách tình thêm mặn
Chén tửu mừng xuân nghĩa đậm đà 
Gửi đến câu chào nghe rộn rã 
Hương đời thắm mãi trọn mùa qua..!

NL 09/02/2018
*****
Tường Vân 
DÁNG XUÂN 

Xuân chiều gió lộng phố ngàn hoa
Ấm áp tình Xuân cảnh hiệp hòa
Nắng hẹn Xuân tràn phơi áo mỏng 
Xuân chờ nguyệt lặng đón người xa
Nàng Xuân tuổi ngọc còn chan chứa 
Chén rượu chiều Xuân vẫn đậm đà 
Mỗi lượt Xuân về trên đất khách 
Em thầm ngóng đợi dáng Xuân qua !

Tường Vân 9/2/18
*****
Nguyễn Gia Khanh 
Ủ CHÚT HƯƠNG XUÂN

Xuân về lại nhớ thuở hào hoa
Những buổi cùng ai chén rượu hòa
Ngỏ với đêm dài cơn mộng huyễn
Chong cùng gối cũ mảnh tình xa
Vì hay chuyện nhỏ không chừng cũng...
Chợt hiểu niềm xưa có lẽ đà...
Ủ chút men đời hương đã nhạt
Cho lòng bớt lạnh bởi ngày qua.

Nguyễn Gia Khanh 
*****


XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân về rực rỡ những màu hoa
Nắng đẹp trời xanh gió thuận hòa
Én Nhạn rộn ràng nơi biển rộng
Hoàng Anh ríu rít ở rừng xa
Tình làng tết đến bao nồng ấm
Nghĩa xóm xuân sang thật đậm đà
Tím biếc hoàng hôn chiều ngóng bạn
Ly trà chén tửu đón người qua
Đ.T.M
*****
CẢNH XUÂN
Chờ xuân mai hé một đôi hoa
Chút lạnh sương len nắng dịu hòa
Cợt gió ong đùa bờ cỏ dại
Vờn mây chim lượn bến liễu xa
Vườn xưa bướm thả hồn rừng rực
Ngõ cũ tre ru dạ điệu đà
Vạn dặm tơ lòng duyên cũ mới
Tan rồi tuổi mộng tháng ngày qua.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
08.02.2018.
*****
MỪNG XUÂN ĐẸP Ý 
Xuân về ý đẹp trổ muôn hoa 
Tỏa sắc ngời xinh mãi thuận hòa 
Nước lững lờ trôi về đỉnh cội 
Mây hờ hững dạt phía trời xa 
Vì yêu hẹn giữ tình chung thủy 
Bởi mến cầu mong nghĩa đậm đà 
Hãy gửi mừng nhau điều tốt đẹp 
Cho lòng nhẹ nhõm tháng ngày qua./.
_______Huan Tran 10-02-2018
*****
MỘNG HỒN XUÂN
Xuân về vạn nẻo ngát lừng hoa
Nắng vỡ ngoài sân chảy giọt hòa
Những tiếng chim gù trong trẻo lạ
Êm đềm quá một khoảng trời xa
Đàn ai khúc bổng cung trầm đã...
Cảnh ấy tình huynh nghĩa muội đà
Cứ ngỡ giêng rày loan phụng thỏa
Đâu dè gửi gió mây ngàn qua./.
09.12.2018

3 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    CẢNH XUÂN
    Chờ xuân mai hé một đôi hoa
    Chút lạnh sương len nắng dịu hòa
    Cợt gió ong đùa bờ cỏ dại
    Vờn mây chim lượn bến liễu xa
    Vườn xưa bướm thả hồn rừng rực
    Ngõ cũ tre ru dạ điệu đà
    Vạn dặm tơ lòng duyên cũ mới
    Tan rồi tuổi mộng tháng ngày qua.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    08.02.2018.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh ghé trang và vui họa . Mấy ngày cận tết không có thời gian nên không vui thơ cùng anh được mong thông cảm . Chúc anh luôn vui khỏe

      Xóa