VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

CHỜ AI ?

CHỜ AI ?

(Thuận nghịch độc)
THUẬN :

Tường loang bóng lặng phố ai chờ
Rượu đắng đêm sầu mộng gối thơ
Sương trắng hẻm đùn mây cuộn ngõ
Nước xanh hồ vỗ sóng chao bờ
Đường lan khói nhạt màu phơ phất
Bến đổ mưa tàn gió lửng lơ
Vương vấn nhạc buồn trăng khép cổng
Trường canh vọng Cuốc tiếng xa mờ ...

NGHỊCH :

Mờ xa tiếng Cuốc vọng canh trường
Cổng khép trăng buồn nhạc vấn vương
Lơ lửng gió tàn mưa đổ bến
Phất phơ màu nhạt khói lan đường
Bờ chao sóng vỗ hồ xanh nước
Ngõ cuộn mây đùn hẻm trắng sương
Thơ gối mộng sầu đêm rượu đắng
Chờ ai phố lặng bóng loang tường ./.

LCT 08/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh 
NGÓNG CHỜ
(Thuận-nghịch độc)

Tường nép bóng ai để ngóng chờ
Nhớ nhung trào lệ nhuốm sầu thơ
Sương đầy lối cũ thềm chan gió
Bến tủi thuyền xưa khách đợi bờ
Đường vắng mãi đau ngày nắng nhạt
Liễu tàn thêm úa cảnh chiều lơ
Vương hồn khiến dạ hoài mong mỏi
Trường dặm nỗi xa nẻo mịt mờ.

Đọc ngược :

Mờ mịt nẻo xa nỗi dặm trường 
Mỏi mong hoài dạ khiến hồn vương
Lơ chiều cảnh úa thêm tàn liễu
Nhạt nắng ngày đau mãi vắng đường
Bờ đợi khách xưa thuyền tủi bến
Gió chan thềm cũ lối đầy sương
Thơ sầu nhuốm lệ trào nhung nhớ
Chờ ngóng để ai bóng nép tường.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên 
TRƯỜNG HẬN

THUẬN

Tường tận để nghe chỉ thấy chờ
Nó vì đàm luận chuyện còn thơ
Xương còi cọc bởi do tràn bến
Thịt tóp teo chỉ lại vỡ bờ
Đường thẳng bước qua rồi bỏ lỡ 
Ngõ mòn đi tới lúc nhìn lơ
Vương lòng rối việc nhân tình đoản
Trường hận tái tê nỗi mịt mờ..

NGHỊCH

Mờ mịt nỗi tê tái hận trường
Đoản tình nhân việc rối lòng vương 
Lơ nhìn lúc tới đi mòn ngõ
Lỡ bỏ rồi qua bước thẳng đường
Bờ vỡ lại chỉ teo tóp thịt
Bến tràn do bở cọc còi xương 
Thơ còn chuyện luận đàm vì nó
Chờ thấy chỉ nghe để tận tường..!

NL 08/02/2018
*****
MỘNG LỠ!
Đường bên vắng quạnh mãi trông chờ,
Mộng lỡ duyên tàn suốt thẩn thơ!
Hương nhạt phấn thềm loang quyện ngõ,
Sắc phai triều sóng dạt xô bờ!
Tường in dáng ngọc còn lơi lả,
Vách dựng thân ngà vẫn đễnh lơ!
Sương giá ngập tràn hoa ngát cổng,
Trường sa cảnh lại ánh hoen mờ!!!

LỠ MỘNG!
Mờ hoen ánh lại cảnh sa trường,
Cổng ngát hoa tràn ngập giá sương!
Lơ đễnh vẫn ngà thân dựng vách,
Lả lơi còn ngọc dáng in tường!
Bờ xô dạt sóng triều phai sắc,
Ngõ quyện loang thềm phấn nhạt hương!
Thơ thẩn suốt tàn duyên lỡ mộng,
Chờ trông mãi quạnh vắng bên đường!!!
*****

NHỚ KHÔNG TƯỜNG
Tường không nhớ bạn ngóng trông chờ
Rượu nhạt đêm sầu để thẩn thơ
Đường đứt xóm trôi làng sập cổng
Nước tràn đê lở sạt xiêu bờ
Phường trên sáng tỏa trăng nghiêng chếch 
Phố dưới loang chiều khói lửng lơ
Nương rẫy thắm đào mai hé nụ
Hường lan sắc cảnh quyện sương mờ

Mờ sương quyện cảnh sắc Lan Hường
Nụ hé mai đào thắm rẫy nương
Lơ lửng khói chiều loang dưới phố 
Chếch nghiêng trăng tỏa sáng trên phường
Bờ xiêu sạt lở đê tràn nước
Cổng sập làng trôi xóm đứt đường
Thơ thẩn để sầu đêm nhạt rượu
Chờ trông ngóng bạn nhớ không Tường
Đinh Vĩnh Long ()
*****
Đối họa cùng các thi hữu
CHỜ ĐÊM
(Thuận nghịch độc)
Thuận :

Tường nghiêng bóng đổ bến xe chờ
Bãi vắng đêm buồn đứng thẩn thơ
Sương ướt đọng cành rơi giữa lối
Khói ươm tàn lá rụng bên bờ
Đường hiu hắt gió lùa mây nhạt
Bến đảo chao sầu cuộn nước lơ
Vương mộng để lòng riêng lụy khổ
Trường xa bé đợi tối trăng mờ...

Nghịch :

Mờ trăng tối đợi bé xa trường
Khổ lụy riêng lòng để mộng vương
Lơ nước cuộn sầu chao đảo bến
Nhạt mây lùa gió hắt hiu đường
Bờ bên rụng lá tàn ươm khói
Lối giữa rơi cành đọng ướt sương
Thơ thẩn đứng buồn đêm vắng bãi
Chờ xe bến đỗ bóng loang tường ./.

LCT 09/02/2018

2 nhận xét:

  1. Chiều thăm anh thưởng thức thơ TNĐ xướng họa hay và nhuần nhuyễn.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều . Chúc Quỳnh cuối năm an vui và may mắn nhé !

      Xóa