VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

XUÂN LÒNG

XUÂN LÒNG(THTK)

(Xuân về nắng rộn vàng sân cải
Tết đến em cười đỏ lối hoa)
-------------------------------------------
XUÂN để đôi lòng vỡ tiếng ca
VỀ đây thắp sáng lửa muôn nhà
NẮNG mơ én liệng ... chiều xao xuyến
RỘN rã đêm ... màu đẹp phố qua
VÀNG lá rơi ... hiên buồn bã rụng
SÂN hờ hững đọng ... úa mây tà
CẢI vừa trổ nhụy ong chao cánh
TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA ...

LCT 07/02/2018

BÀI HỌA :
*****
XUÂN QUÊ (THTK)
XUÂN đến đất trời lắm hỷ ca
VỀ nơi cắt rốn viếng thăm nhà
NẮNG ru lối cỏ lòng lưu luyến
RỘN thả đường làng dạ thỏa qua
VÁNG cúc bên hiên ngời nắng sớm
HOA cà cạnh luống ánh dương tà
CẢI bung nhụy thắm ong vờn cánh
TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
07.01.2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh 
VỀ QUÊ
(THTK, GCĐ)

XUÂN thắm cho đời dệt khúc ca
VỀ quê thỏa mộng kẻ xa nhà
NẮNG reo ngõ trải ...nồng hương cũ
RỘN bước xưa...đường thoảng gót qua
VÀNG bướm say...chiều xao xuyến cảnh
SÂN ngơ ngẩn bóng...tím dương tà
CẢI ngồng lại tiễn ngày đông hết
TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA.

*****
TÌNH XUÂN
(THTK)

XUÂN tới thêm nồng những giọng ca
VỀ đem gió lộng trước hiên nhà
NẮNG mang lại.. nhộn niềm tươi cảnh
RỘN tiếng vui đời ..gió gửi qua
VÀNG buổi phai..vườn mong bướm quyện
SÂN mơ nguyệt trở ..thắm đêm tà
CẢI khoe trước dậu hoa vừa nở
TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA..

NL07/02/2018
*****
Huan Tran 
ÁNH XUÂN 
(THTK)
XUÂN mừng vẳng tiếng nhạc hòa ca 
VỀ tỏa tràn vui khắp mọi nhà 
NẮNG đã reo mùa sang trở lại 
RỘN ràng đón buổi mới vừa qua 
VÀNG cây sáng phủ cười trăng rụng 
SÂN nhuộm chiều rơi ngả bóng tà 
CẢI ngậm sương mềm bông nhụy thắm 
TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA ./.
________Huan Tran 07-02-2018
******
Trai Dang Van 
XUÂN ĐỢI

XUÂN đợi anh cùng thỏa ước ca.
VỀ đi bạn hữu đến vui nhà.
NẮNG ngày giữa tháng người xuôi ngược.
RỘN buổi năm tàn kẻ lại qua.
VÀNG lá đầy rơi vầng nguyệt tỏ.
SÂN cành rớt vãi ánh dương tà.
CẢI chào báo hiệu mùa thay đổi.
TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA.
SG 7/2/18
Trai Dang Van
*****
Nhung Nguyen
XUÂN CA
họa

XUÂN đã hòa vang vọng khúc ca
VỀ bên lối nhỏ dạo quanh nhà
NẮNG chiều rạng rỡ mang tin lại
RỘN sớm tưng bừng đón khách qua
VÀNG cả song ngoài mai lã ngọn
SÂN loang ngõ trước ánh dương tà
CẢI ngồng nở rộ khoe màu thắm
TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA

7 - 2 - 2018
*****
XUÂN TRẢI...!
Xuân trải chan hoà những khúc ca,
Về ngang trước cổng trỗi vang nhà!
Nắng chiều ánh lại...rần thăm não,
Rộn thẳm lòng...vầng sáng thoảng qua!
Vàng nguyệt nghiêng...thềm bao lá rụng,
Sân nhiều vũng bóng...mượt trăng tà!
Cải khoe nhụy nõn ngời xanh biếc,
Tết đến em cười đỏ lối hoa!!!
*****
Bài đối họa cùng quý thi hữu
XUÂN MƠ
(THTK+ GCĐ)

XUÂN hẹn muôn lòng bản xướng ca
VỀ vui cảnh mộng trước hiên nhà
NẮNG chờ hương lại ... mừng câu đối
RỘN tiếng thơ ... chiều đợi sóng qua
VÀNG lá đưa ...hiên hờ hững gió
SÂN lơ lửng khói... trắng sương tà
CẢI vừa đủ nụ nhờ chăm bón
TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA ./.

LCT 08/05/2018

2 nhận xét:

  1. Họa cùng anh
    XUÂN QUÊ (THTK)
    XUÂN đến đất trời lắm hỷ ca
    VỀ nơi cắt rốn viếng thăm nhà
    NẮNG ru lối cỏ lòng lưu luyến
    RỘN thả đường làng dạ thỏa qua
    VÁNG cúc bên hiên ngời nắng sớm
    HOA cà cạnh luống ánh dương tà
    CẢI bung nhụy thắm ong vờn cánh
    TẾT ĐẾN EM CƯỜI ĐỎ LỐI HOA.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    07.01.2018.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và góp họa . Chúc anh những ngày cuối năm vui vẻ

      Xóa