VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

SAO KHÔNG VỀ BÊN ANH

SAO KHÔNG VỀ BÊN ANH

Em về ngã ấy chẳng còn ai
Cửa vắng nhà hoang ngõ lặng cài
Bếp lửa tro tàn manh nghĩa nhạt
Đêm hồng mộng rã mảnh tình phai
Đường xưa lá rụng sầu chân ủng
Hẻm cũ mù giăng lạnh gót hài
Chén rượu khô mùi hương vĩnh cửu
Thôi đừng ấp ủ chuyện ngày mai ./.

LCT 06/02/2018
BÀI HỌA :
*****
ĐỪNG NÓI CHUYỆN MAI

Quạnh quẽ tâm sầu … hỏi có ai?
Đường ngôi chẳng rẽ tóc quên cài
Ân tình tắt lịm đời hoang hoải
Ái nghĩa hoang tàn thể nhạt phai 
Ngõ lạnh đơn hình nghe bước oải
Đường khuya lẻ bóng nặng chân hài
Đêm buồn rượu đắng tràn môi mãi
Hãy bỏ đi đừng nói chuyện mai.

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Nguyễn Phượng 
VẪN BIẾT 
Vẫn biết đường về chẳng có ai 
Nhà hoang ngõ vắng cửa then cài 
Tro tàn bếp lạnh hương tình rũ 
Nghĩa úa tim sầu cảnh mộng phai 
Lối rẽ ê chề đau chiếc ủng 
Người quên nhạt nhẽo xót đôi hài 
Nhưng lòng đã quyết không dời đổi 
Vững bước vương mình buổi sớm mai 
Nguyễn phượng 
*****
Dư Âm 
ĐỢI AI!?
Mãi ngóng như chừng để đợi ai,
Phòng đơn vẳng quạnh bóng trâm cài!
Bao lần ủ rũ nghe tình nhạt,
Một thuở u hoài thấy nghĩa phai!
Rệu rã hôm về tơi gót ủng,
Buồn lo buổi lại rớt chân hài!
Đâu còn ước vọng duyên trường cửu,
Cũng chẳng trông chờ mộng sớm mai!!!
*****
Đinh Vĩnh Long 
HẸN TỐI MAI
Bước đến hiên nhà chẳng có ai
Vườn sau vắng lặng cửa then cài
Mai đào trước ngõ đang tàn úa
Thược dược bên thềm cũng nhạt phai
Cổng phụ không còn nơi để dép
Ngoài sân chẳng thấy dấu chân hài
Không gian tĩnh mịch trời mưa bụi
Đã lỡ hôm này hẹn tối mai
Đinh Vĩnh Long.
*****
Trai Dang Van :
QUÀ TẾT.

Một chiếc khăn hồng gởi đến ai.
Trời đông lạnh buốt để em cài.
Chờ xuân phấn khởi tình không nhạt.
Đợi tết vui mừng nghĩa chẳng phai.
Ngõ vắng đường trơn kèm cặp ủng.
Chân son gót nhỏ kẹp đôi hài.
Anh về sẽ kịp giao thừa đó.
Nhớ đợi cùng đi lễ sáng mai.
SG 6/2/18
Trai Dang Van 
*****
Huan Tran 
NGÀY VỀ 
Nẫu dạ khi về chẳng thấy ai 
Trời khuya một bóng mảnh trăng cài 
Ngày đi ngỡ tưởng luôn nồng ấm 
Buổi đến đâu ngờ đã nhạt phai 
Cảnh cũ gây niềm đau nốt nhạc 
Lời xưa gợi nỗi mỏi chân hài 
Qua rồi chẳng có chi trường cửu 
Chớ để câu thề hẹn bữa mai ./.
______Huan tran 06-02-2018
*****
Phung Phan 
XÓM CŨ

Xóm cũ quay về tưởng gặp ai
Chòi hoang vách đổ mãi then cài 
Ôm niềm buổi rã xa lòng nhạt 
Trải nỗi khuya tàn cách mặt phai 
Rũ rượi vườn xưa nhìn thở ngắn 
Thờ ơ cảnh cũ ngó than dài 
Hương tràn kỷ niệm vầng trăng chiếc 
Vỡ mộng tao phùng chẳng hứa mai 

07-02-18. Phung Phan 
*****
ĐỜI THIẾU PHỤ 

Đêm trầm lặng lẽ nhớ về ai
Tóc rối buồn vương chẳng thiết cài
Mộng gửi bao mùa se sắt lạnh 
Duyên vầy mấy độ nhạt nhòa phai
Tàn đông mãn hạ buồn chăn gối 
Tháng đợi ngày trông nhạt nét hài
Gác vắng thềm khuya sầu lã ngọn
Canh trường thiếu phụ khóc tình mai ! 

Tường Vân 6/2/18
*****
ÂN TÌNH THUỞ ẤY

Lặng lẽ nơi này chỉ bóng ai
Tường đông thuở ấy nỡ then cài
Cung đàn lỡ phím đang chùng lạnh
Lối cỏ không người cũng nhạt phai
Vẫn đó niềm xưa hồn khảm mộng
Còn đây ngõ nhỏ dấu in hài
Âm thầm lẻ bước trên đường cũ
Mới hiểu ân tình đã một mai. 

Nguyễn Gia Khanh
*****
Dat Nguyen 

KỶ NIỆM

Lặng lẽ bên đời chẳng trách ai
Phòng cô lẻ bóng chặt then cài
Mơ màng kỷ niệm giờ hoen úa
Thổn thức ân tình đã nhạt phai
Giận những đêm nồng môi xảo trá
Cười bao chuyện đắng cảnh bi hài
Duyên hường một thuở vùi chôn kín
Nghĩa thắm thôi đành phải một mai

Dat Nguyen 
*****
Hữu Thiên 
GIỌT LÒNG MONG MANH

Vẫn mộng mơ hoài bóng của ai
Vành môi tỏa sáng tựa hoa cài
Ngày nao rảo bước trong trời lặng
Thuở nọ chung đường giữa nắng phai
Biển gọi con thuyền quên bến đỗ 
Chiều trêu gót nhỏ biệt chân hài
Hoàng hôn chạnh nhớ sầu cô quạnh
Chẳng lẽ xa rồi vạt sớm mai..!!

NL06/02/2018
*****
Đao Quang Minh 
ĐƯỜNG VỀ

Phải giữ người vui chớ lụy ai
Lòng trong rỗng sạch mắc chi cài
ngày sang mở mắt tình không nhạt
tháng lụn nhìn đời nghĩa chẳng phai 
Hết mộng nhiêu thời, thôi khổ não
dừng chân một thoáng, nỏ bi hài
Bao mùa lá rụng sao trường cửu!
Chỉnh lại hành trang tiếp ánh mai…

Ngày 6/2/2018
Đao Quang Minh 
*****
Trung Nhẫn 
NGẬM NGÙI
.
Ảm đạm tư tình mỗi sớm mai 
Hoài trông dáng liễu thả đôi hài
Bao dòng kỷ niệm còn xanh thắm 
Những dấu tơ hồng chẳng nhạt phai
Khắc khoải mi buồn đêm bão cuộn
Đìu hiu ngõ vắng buổi trăng cài
Bây giờ rượu chát trà chua ngẫm 
Chuyện cũ qua rồi kể với ai
.
Trung Nhẫn 6/2/2017
*****
Phạm Triều Hải 
ĐÊM HỒNG MỘNG

Lãng tử say hồn quyện bóng ai
Lòn trong nhịp thở giữa tim cài
Luôn ngời kỉ vật màu không úa
Vẫn rạng ân tình cảnh khó phai
Hẹn buổi chìa tay dìu dáng liễu
Chờ hôm dệt bước đỡ chân hài
Khơi về nẻo ái hồng đêm mộng
Vạn thuở vui đời nghĩa trúc mai.


06/02/2018
Phạm Triều Hải

3 nhận xét:

  1. Thật lâu mới ghé thăm anh.
    Đọc thơ xướng họa hay quá .
    Chiều chúc anh vui và tràn đầy năng lượng anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và cảm nhận thơ . Chúc em những ngày cuối năm bình an em nhé Thanh Mai

      Xóa
  2. Thăm anh,thưởng thức thơ xướng họa .
    Lu bu quá không kịp vui họa cùng anh.
    Chúc anh chuẩn bị đón tết nhiều vui !

    Trả lờiXóa