VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

CHỈ LÀ MƠ

CHỈ LÀ MƠ


Qua ngày tháng mộng sẽ về đâu
Những tưởng thời gian phép nhiệm mầu
Khói loãng tan dòng trôi vạn nẻo
Sương mờ rã cánh đọng ngàn dâu 
Niềm mong mãi đợi phai làn tóc
Nỗi nhớ hoài trông bạc khoảnh đầu
Vẫn muốn hương tình như tuổi mộng
Nhưng đừng để nó nhận chìm sâu ./.

LCT 05/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Dư Âm 
ĐÂU CÒN ƯỚC VỌNG ..!
Rã rượi đêm ngày chẳng biết đâu,
Còn chi ước vọng sẽ tươi mầu!
Mong chờ có bận nom chàng rể,
Dõi đợi đôi lần ngắm ả dâu!
Lặng lẽ nhiều hôm buồn chải tóc,
Đìu hiu lắm bữa tủi ôm đầu!
Xuân về những tưởng ru tình mộng,
Hụt hẫng nên đành...tiếc rẻ sâu...!!!
*****
Trai Dang Van 
MỘNG THÔI.

Thoáng mộng qua rồi chẳng đợi đâu.
Lòng son nhạt nhẽo hết tươi mầu.
Thương hoài buổi hạ trên ghềnh đá.
Nhớ mãi đêm hè dưới rặng dâu.
Chợt tĩnh sầu dâng buồn tới dạ.
Choàng mơ hận uất tủi lên đầu.
Đêm dài ẩn hiện lòng đau thắt.
Dứt bỏ ơi người chớ ngập sâu.
SG 5/2/18 
Trai Dang Van
*****
Hữu Thiên
THả GÁNH LO


Xuống lỗ khoanh nằm chứ chạy đâu
Trần gian vắng mặt vẫn tươi mầu
Đem vào đáy huyệt bao sầu tủi
Dập xuống chân mồ những bể dâu 
Nghĩ để chi nhiều mau bạc tóc
Buồn thêm lại phải sớm hoe đầu
Còn hơi thở cuối là xong vẹn
Chớ tự chôn mình tận vũng sâu..!!

NL 05/02/2018
*****
Huan Tran 
ĐÃ BIẾT ĐỜI KHÔNG LÀ MỘNG


Nước vẫn qua cầu chảy lại đâu 
Thời gian chẳng bạc cũng phai màu 
Mây trời vạn kiếp vui hồ hải 
Cánh nhạn muồn đời vẫy bể dâu 
Hữu hảo còn bao người ý hợp 
Tình chung được mấy kẻ tâm đầu 
Thôi về đã biết không là mộng 
Để trọn ân nồng mãi khắc sâu ./.
________Huan Tran 05-02-2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
XỨ LẠ
Nơi này Tết đến có gì đâu
Vẫn cảnh trời đông tuyết trắng mầu
Đất khách cam lòng vì phận gái
Quê người ráng chịu kiếp làm dâu
Thương cha dãi nắng thâm quầng mắt
Nhớ mẹ dầm mưa bạc mái đầu
Xứ lạ xuân về lòng thổn thức
Tơ lòng nức nở bởi tình sâu
Đinh Vĩnh Long.
*****


NÓI CÙNG ANH 

Anh hỡi bây chừ lạc chốn đâu ?
Có nghe trong gió tiếng tơ sầu
Trăng về bến hẹn nghìn thu trước 
Rượu đắng đêm trầm vạn thuở sâu
Vẫn đó vần thơ ngày mộng cũ 
Còn đây kỷ niệm buổi yêu đầu 
Tình em mãi đợi dù hoang phí 
Chỉ ngại đường trần lắm bể dâu !

Tường Vân 5/2/18
*****
Đối họa cùng các thi hữu
VẮNG XA

Xuân lòng lịm chết chẳng còn đâu
Kỷ niệm ngày xưa cũng úa mầu
Vạt nắng xa chiều bên bãi cỏ
Sương mù dạo tối giữa triền dâu
Tình em đã nhạt đôi tròng mắt
Nghĩa mẹ nào phai nửa mái đầu 
Một cõi đi về thêm vắng vẻ
Chân buồn hẻm lạnh lối càng sâu ./.

LCT 05/02/2018

2 nhận xét:

  1. Những nụ hoa ngời soi ánh nguyệt
    Trùng phùng buổi ấy thắm hồn thơ

    Thăm anh,chúc anh buổi chiều vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên cơn nắng cũ ngồi hiên đợi
      Nửa bóng traeng khuya lạnh hững hờ
      Cảm ơn Quỳnh . Đêm an lành nhé !

      Xóa