VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

VẪN MÃI LÀ MÀU HỒNG

VẪN MÃI LÀ MÀU HỒNG


Tóc ngã màu mây nợ chủ đòi
Phong trần một thuở lẽ nào toi
Bầy con chục đứa thằng riêng cõi
Đám vợ vài đôi ả mỗi chòi
Gối rã không tiền quen bạc hỏi
Lưng còng rỗng túi lạ tình moi
Nào ai chẳng bận lòng no đói
Hãy đến cùng ta thử mặn mòi ./.

LCT 04/02/2018
BÀI HỌA :
*****

ĐÊM XUÂN LẠNH
Ngoài hiên ánh nguyệt thả duyên đòi
Chả lẽ ngồi yên để mắc toi
Chút lạnh tháng giêng còn co gối
Đôi bờ tâm sự mãi tay choài
Hưng suy cuộc thế luôn thay đổi
Thành bại nhân gian cứ kiếm moi
Chén rượu canh đời say ốm đói
Còn chi tuổi lão mặn cùng mòi
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
04.02.2018. 
*****
Thích Tín Thuận

VÔ ĐỀ 
Hãy cứ cầm đi chẳng sợ đòi
Bây chừ đến tận buổi đời toi
Tìm mua vạt đất riêng mình cõi
Dựng ở đồi tranh những cái chòi
Lữ khách qua đường vui vẻ gọi
Ân tình gửi gió nhẹ nhàng moi
Đêm về dạ hỏi lòng ai đói
Giữa nẻo trần ai có mặn mòi
*****
Duc Au 4/2 
VẪN MÃI LÀ MÀU HỒNG
Cả đời bao thứ nợ theo đòi
Thử hỏi làm sao hổng chết toi
Phân tán tâm cùng ra tứ cõi
Góc riêng trí quẩn lại riêng chòi
Nghĩa buông tràn vãi nào tra hỏi
Khoe chữ lan tràn cứ móc moi
Mặc kệ dân đen hằng réo đói
Độc ngâm nằm liệt thuở hè oi !
*****
Dư Âm 
KẺ TÔI ĐÒI!
Buồn thay nhẫn nhục kẻ tôi đòi,
Mệt mỏi đêm ngày dễ chết toi!
Vất vả nhiều khi sầu một cõi,
Lầm than lắm bận tủi riêng chòi!
Hôm về tốn bạc thường tra hỏi,
Bữa lại thâm tiền phải móc moi!
Rã rượi xuân kề mong khỏi đói,
Đầu năm ước vọng...sẽ châm ngòi...!
*****
Truong Thanh Son

CÓ PHẢI LÀ MÀU HỒNG

Vì đâu mãi nợ chúng la đòi
Kẻ sĩ như vầy chắc mạng toi?
Bảnh há bầy con nhà một cõi
Cừ ha lũ vợ đứa riêng chòi
Không tiền quán lạ đâu thèm hỏi
Bạc chẳng hàng quen đã dám moi
Nghĩ thử vì sao mà bụng đói
Đời kia hổng lẽ đợi xem mòi…!

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Hữu Thiên 
LUẬT NHÂN QUẢ

Ngày xưa nợ vướng buổi nay đòi
Luật quả nhân tiền chớ nghĩ toi
thuở nọ ông nhìn ai cũng nhướng
thời nao lão gặp gái hay chòi
Cô hường để hớ tìm khe vọc
Ả mận khơi mào kiếm kẽ moi 
Chẳng lẽ giờ đây buồn tự trách
Đừng mong đổ tính sẽ quen mòi..!

NL04/02/2018
*****
Khoa Tran Minh 
TỰ TẠI BÌNH TÂM
Trời cao mắt sáng sẽ không đòi
Cứ sống đời hồng chẳng sợ toi.
Thửa ruộng chia đều cho thập cõi
Nhà to sẻ đủ có mười chòi
Cười vui thỏa chí xin đừng hỏi
Xả láng tưng bừng miễn gặng moi
Lãng tử phong trần sao sợ đói ?
Nhiều người thích lục vấn tò mòi
Vui cùng Huynh TH 
4/2/2018
Trần Minh Khoa 
*****
Trai Dang Van 
NỢ TÌNH

Tình ơi cứ mãi chạy theo đòi
Nếu vẫn như vầy sẽ bị toi.
Sáng dậy âm thầm tìm một cõi
Chiều tan quạnh quẽ kiếm riêng chòi.
Đôi lần hiện hữu nhiều người hỏi
Mấy bận xa rời lắm kẻ moi.
Lãng tử vương hoài đâu sợ đói
Trần ai ngõ tạm thích chăm mòi.
SG 4/2/18
Trai Dang Van 
*****
Trung Nhẫn Comt vui cuối tuần 
QUẸO CHẤU
.
Chạy trốn vào hang ả cũng đòi
Phen này Thạch Hãn có đường toi
Đừng mơ chỗ ấy còn không cõi
Chớ nghĩ đằng đây hẳn một chòi
Quãng sáng em trồng khoai mượn hỏi
Dăm giờ nữ tưới đậu rờ moi 
Dù cho vỡ bụng hay là đói
Dẫu mặn cà anh chẳng chút mòi

Trung Nhẫn 4/2/2018 

*****
Đinh Vĩnh Long 
CHẲNG THẤY MÀU HỒNG
Xuân sang chủ nợ cứ sang đòi
Tết đến heo gà dịch chết toi
Chẳng lẽ lên rừng riêng một cõi
Hay chăng đến rẫy ở nơi chòi
Anh em túi rỗng không đành hỏi
Bạn hữu vơi tiền chẳng dám moi
Lũ trẻ bơ phờ vì cảnh đói
Phương trần xó núi lấy chi mòi
Đinh Vĩnh Long.
*****
Huan Tran 
VÌ ĐÂU NÊN NỖI 


Buồn lo chủ nợ cuối năm đòi 
Chẳng lẽ phen này bị chết toi 
Lắm vợ dăm bà chia đủ rẫy 
Nhiều con chục đứa ở chung chòi 
Hôm rày hết gạo người qua hỏi 
Bữa nọ vơi tiền kẻ tới moi 
Chống đỡ muôn bề sao chịu nổi 
Vì đâu đến nỗi...hổng * xong mòi ./.

(có mòi không xong !)

Huan Tran 04-02-2018
*****
Đao Quang Minh 
NGẪM 


Đời chao kiếp hẻo nợ tôi đòi!
Thiết chẳng rầu thương nghĩ mạng toi
Thật thảy phù sinh đâu khác cõi
cùng chung số phận lỡ riêng chòi 
người đau mấy đoạn mà xin hỏi
kẻ rỗi nhiêu lần lại móc moi 
Lặng ngẫm ngày qua nhiều cảnh đói!
Trầm luân vạn thuở có chi mòi. 


Ngày 4/2/2018
Đao Quang Minh

2 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH
    ĐÊM XUÂN LẠNH
    Ngoài hiên ánh nguyệt thả duyên đòi
    Chả lẽ ngồi yên để mắc toi
    Chút lạnh tháng giêng còn co gối
    Đôi bờ tâm sự mãi tay choài
    Hưng suy cuộc thế luôn thay đổi
    Thành bại nhân gian cứ kiếm moi
    Chén rượu canh đời say ốm đói
    Còn chi tuổi lão mặn cùng mòi
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    04.02.2018.

    Trả lờiXóa