VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

ẢO ẢNH

ẢO ẢNH


Giấc ngủ còn mơ chuyện hão huyền
Khoang lòng chẳng được phút bình yên
Triền xuân bướm lượn vườn hoa nõn
Cửa mộng tình bay bãi nắng hiền
Khoảnh khắc trăng chìm đêm diễm tuyệt
Giao thời sóng chạm cõi thần tiên
Cuồng si thuở nọ còn đeo bám
Biết sẽ cùng ai gởi muộn phiền ./,

LCT 03/02/2018
BÀI HỌA :
*****

TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Khoang đời lặng ngẫm kiếp hư huyền
Tuổi lão chừ mong chút lặng yên
Tiếng sáo du dương vầng nguyệt nõn 
Lời sông êm ái ánh dương hiền 
Thong dong bến liễu chiều mơ tuyệt
Thư thả bờ sương tối mộng tiên
Tâm sự ngàn mây trao bút mực
Vườn quê đạm bạc dạ an nhiên.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
03.02.2018
*****

Khoa Tran Minh 
MỘNG TÌNH XƯA
Về đêm choáng ngập mãi mơ huyền
Đáy dạ bồn chồn chẳng được yên
Thục nữ duyên thầm Kiều tụ sắc
Chàng trai trí tuệ Trọng khuôn hiền 
Ban ngày cưỡi ngựa bên bờ suối 
Tối đến chơi cờ cạnh cõi tiên
Mộng ái nam nhi bềnh cuốn nhịp 
Nàng vui xóa hết cả buồn phiền
Vui cùng anh Thạch Hãn
Hà Nội 3/2/2018
Trần Minh Khoa 
*****
Dư Âm 
GIẤC MƠ HUYỀN...!
Nhiều đêm tưởng vọng giấc mơ huyền,
Để thấy ân nồng vẫn tịnh yên!
Khấp khởi đầu xuân ngời dạ nõn,
Mừng rơn cận tết trải tâm hiền!
Đôi lần thổn thức bao tình diễm,
Có bận trông vời những cảnh tiên!
Mãi mộng ai cùng vui vẻ đắm,
Từ nay cuộc sống đỡ ưu phiền!!!
*****
Trung Nhẫn 
RŨ BỎ
.
Mờ phai kẽ mắt thuở nhung huyền 
Một trái tim buồn đã ngủ yên 
Để dạ an bình trông liễu thắm
Cùng tâm thoải mái dõi hoa hiền
Trăng về tấp tểnh bên vò rượu 
Buổi vãn âm thầm cạnh liếp tiên
Ngả ố trầm luân vùi lũng vực 
Đài trang thục nữ chẳng gây phiền 
.
Trung Nhẫn 3/2/2018
*****
Trai Dang Van 
ẢO ẢNH.

Còn đâu giấc mộng giữa đêm huyền.
Chợt tĩnh ru hồn thoáng ngủ yên.
Trí tịnh hoài mong rời chổ ác.
Bình tâm ắt sẽ gặp nơi hiền.
Đường kia cách trở nương nhà Phật.
Ngõ ấy tan lìa cậy cửa Tiên.
Cõi thế vui buồn không giới hạn.
Đừng vương nghiệp chướng khỏi ưu phiền.
SG 3/2/18
Trai Dang Van 
*****
Truong Thanh Son 
HUYỄN TƯỞNG

Đời luôn mộng tưởng ánh trăng huyền
Mãi đắm mê hồn chẳng tịnh yên
Nẻo dạ dù say hình bóng huyễn 
Buồng tim vẫn tạc nét duyên hiền
Mơ hoài thể ngọc dường hoa biển
Vọng mãi thân ngà thể dáng tiên
Biết cõi nhơn tình đương nghịch chuyển
Thì tâm khó lặng những lo phiền

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Hữu Thiên 
ẢO VỌNG

Nhiều khi muốn được rũ ưu phiền
Để nỗi tơ lòng nhẹ trước tiên 
Đãng trí quay về thân cỏ dại
Mù tâm trở lại kiếp hoa hiền
Bao chiều sóng vỗ hồn chưa lặng
Những sớm mây vờn dạ chẳng yên
Giấc vẫn còn mê đời hoảng loạn 
Sầu vương lọn gió giữa đêm huyền..!

NL 03/02/2018
*****
Linh Dan Nguyen 
GIẢI ẢO
Đàn ai dìu dặt lướt cung huyền
Để khách phong trần cởi gối yên
Gác phượng bỏ quên màu phấn nhạt
Cửa không tìm lại mảnh trăng hiền
Ai về dưới núi nghe kinh phật
Kẻ đến đầu nguồn tắm suối tiên
Bỏ lại ngoài tai lời thế tục
Cùng nhau gột rửa hết ưu phiền
Linh Đàn 03-02-2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
TÌNH CHẾT
Cô em má đỏ mắt nhung huyền
Đã vướng tơ lòng ngủ chẳng yên
Ước sẽ chung đường bên nhuỵ thắm
Mong cùng dạo phố với hoa hiền
Nhưng người đã đón bông Quỳnh trắng
Lắm kẻ đang chờ đoá Thuỷ tiên
Đến cổng nhà nàng tim bối rối
Cây si trụi lá bởi ưu phiền
*****
Trương Đức Hạnh Họa
XUÂN TÌNH
“Thtk”


(Nồng ấm mùa xuân tình cảnh thắm
Hững hờ nghĩa bạn cánh hoa phiền)


NỒNG say dáng Nguyệt, chẳng mơ huyền
ẤM lạnh... nàng Xuân khó nghỉ yên !
MÙA trải niềm tin hòa mộng thắm
XUÂN về chính luận tỏ nhân hiền
TÌNH đời rộng lượng ngời trăng nước
CẢNH thế chân thành đẹp cõi tiên
THẮM trái tim yêu trao thiện cảm
HỮNG HỜ NGHĨA BẠN CÁNH HOA PHIỀN.

Đức Hạnh
03 02 2018
*****
Đao Quang Minh 
ẢO ẢNH 

Mơ gì một thuở tóc đen huyền 
Khẽ để tình xưa phút lặng yên 
Nắng ửng hương tràn thương lộc nõn
sương mềm lạnh ủ nhớ em hiền
trầm luân cõi thế luôn đời tuyệt
lạc bước duyên trần vẫn cảnh tiên
Cặn kẻ niềm tin còn mãi bám
Lòng an chẳng vướng ngại chi phiền.

Ngày 3/2/201
Đao Quang Minh
*****
Huan Tran
RŨ BỎ ƯU PHIỀN 
Đời ta chỉ tựa cõi hư huyền 
Những tháng năm dài chẳng được yên 
Bởi đã đầy vơi nhiều ước mọn 
Và đang trĩu nặng lắm mơ hiền 
Thôi về vảy bút vui niềm mộng 
Lại đến vùi thơ vãn cảnh tiên 
Sẽ quyết không màng danh lợi bám 
Thì đâu phải bận mãi ưu phiền ./.


_______Huan Tran 03-02-2018

4 nhận xét:

  1. TÂM SỰ TUỔI GIÀ
    Khoang đời lặng ngẫm kiếp hư huyền
    Tuổi lão chừ mong chút lặng yên
    Tiếng sáo du dương vầng nguyệt nõn
    Lời sông êm ái ánh dương hiền
    Thong dong bến liễu chiều mơ tuyệt
    Thư thả bờ sương tối mộng tiên
    Tâm sự ngàn mây trao bút mực
    Vườn quê đạm bạc dạ an nhiên.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    03.02.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa đầy trăn trở . Chúc anh đêm an lành

      Xóa
  2. Thăm anh,thưởng thức thơ xướng họa.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa